1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hổ thẹn vì kém cỏi,mong các bác ở richdad &những người thích làm giàu tư vấn

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi mrlinh89, 21/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    hổ thẹn vì kém cỏi,mong các bác ở richdad &những người thích làm giàu tư vấn

    em đang học năm 1 kinh tế,thấy bố mẹ vất vả em muốn giúp gì đó nhưng ko biết giúp gì cả em xin trình bày một số "tiềm năng ,nguồn lực gia đình" để 2 hội giúp đỡ em nên làm gì để có thể fát triển kinh tế gia đình
    hiện tai bố mẹ em đang nuôi con ngao ở bờ biển tiền hải ,thái bình ,vốn bỏ ra 5,6 tỉ nếu may mỗi năm có thể thu lời lớn ko may bão lũ thì gần sạch trơn như năm vừa rồi nghe thầy bảo được có 1 tỉ thôi nhưng trả biết lỗ lãi thế nào(bác nào muốn nuôi thì niên hệ em tư vaán miễn phí cái này thì chỉ dân địa phươnglàm nhưng nghuy hiểm thật đấy)điều em băn khoan nhất la: bọn lái buôn đưa con ngao này sang trung quốc nhưng nó lãi lớn và cũng giàu xụ em nhà em ko biết tìm cửa được giá cao mà hỏi một người bạn buôn nhưng giá ko được như chúng nó mà thực sự đưa hàng sang trung quốc cũng rủi ro do đương dài ngao chết hay đương xá ko biết được làm sao đổ hàng ở hà nội tốt nhất nhưng khi em đi hỏi ở chợ thì có mối hết rồi ,còn việc bóc ngao ,sấy khô thì có một công ty dểu ở địa phương phá sản rồi các bác giúp em tìm lối thoát nhé

    MÀ CÒN một điều mong các bác thông cảm đó là kể lể ra đâu em ko ý khoe của bằng mắt muỗi thiên hạ này đâu gia đình em lại 5 trai nên em biết mình cần cố gắng ủng hộ em nhe
  2. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Viết lại giùm bạn này:
    Nhà em ở Thái Bình, bố mẹ làm nghề nuôi ngao ở bờ biển. Vốn bỏ ra khoảng 5,6 tỷ; nếu mưa thuận gió hoà thì lãi lớn, bão lũ đến thì mất trắng. Ví dụ năm vừa rồi bố có nói gia đình lãi được 1 tỷ.
    Như vậy nhà em làm sản xuất. Thấy bọn lái buôn đến mua ngao, rồi đưa sang Trung Quốc bán hàng thì lãi nhiều lắm. Nhà em muốn lấn sân sang làm thương mại nữa, nhưng không biết có cửa nào.
    Vận chuyển ngao đường xa thì sợ bị hỏng, hỏi các chợ ở Hà Nội thì người ta đều có mối rồi. Có cách khác là bóc ngao rồi sấy khô thì một số công ty ở địa phương đã làm nhưng lại phá sản.
    Mong các bác giúp đỡ để tìm được hướng đi mới cho gia đình em.
  3. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    em xin pót tiếp
    nhà em có thể cung cấp vây cá mập nhưng ngoài cửa ở trung quốc
    ra thì ko còn nhỡ lão trung quốc chết khó tìm người thay thế giá cao(ông ấy ung thư rồi)vậy em hỏi nếu có thể thì em có thể tìm đến đâu khách sạn nào ở hà nội ,tp hcm để cung cấp chỉ em với ,à mà còn cung cấp cả thịt cá mập ,gan cá mập ,tất cả những gì của con cá này nhất là gan em toàn phải đào để chôn đi vì cía này ko có cửa bán mà nó là loại nhiều đạm đến lỗi ăn vào là say liệt cả ngày.
    còn nữa,ai có cửa để em cung cấp quần áo lặn dành cho ngư dân nhà thám hiểm ko nhưng nhà em còn ít mối quá ai biết những mối hàng mà hình như hàng cấm thì phải
  4. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
  5. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em xin post tiếp:
    Nhà em còn có thể cung cấp vây cá mập. Trước kia thường cung cấp cho một ông ở Trung Quốc, nhưng giờ mới nhận được tin ông ấy bị ung thư, thế thì sắp chết đến nơi rồi! Em không biết có thể tìm đến nhà hàng, khách sạn nào ở HN hoặc HCM để cung cấp vây cá mập hay không. Nếu có bác nào biết thì chỉ cho em với!
    (Hình như nhà bạn này chuyên mổ cá mập ) Nhà em có thể cung cấp cả thịt và gan của cá mập, nhưng toàn phải chôn đi vì nó nhiều đạm đến nỗi ăn vào có thể say và liệt cả ngày. Không biết là có cách nào để sử dụng được không, cho đỡ phí ấy mà!
    Ngoài cá mập và ngao ra, nhà em cũng bán cả quần áo lặn. Nhưng không biết có phải là hàng cấm không nhỉ? Nếu buôn bán được thì cũng chẳng biết có cửa nào để bán không nữa.
    Bác nào có mối hay có ý tưởng gì thì giúp đỡ cho em với! (Em xin tạ ơn bằng nguyên một con cá mập - hehe, cái này tớ thêm vào cho vui thôi. Tò mò tí, muốn mua nguyên con cá mập nhà ấy có bán không? )
  6. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tiền nó luôn đi kèm với tầm nhìn,
    Nếu nhà cậu có trong tay 5-6 tỷ, thì cái tầm nhìn nó không phải là chỉ nhìn thấy bọn lái buôn TQ. Còn nếu như chưa thấy cái tầm nhìn vượt ra ngoài bọn lái TQ thì nên dùng tiền để mở rộng cái tầm của mình ra.
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    hài. Mấy hôm trước có thằng bạn dưới quảng ninh gọi điện bảo mưa to quá, nước dâng ngập hết cả sân, hôm sau dậy nước rút có cả đàn cá mập mắc lại trong vườn, gọi anh em xem có thằng nào thích ăn vây cá mập thì nó gửi lên cho, chả biết nấu nên đành thôi
  8. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, tiền không phải lúc nào cũng đi kèm tầm nhìn.
    Chuyện các hộ gia đình muốn mở rộng kinh doanh sản xuất là chuyện thường ngày ở huyện. Làm ăn nhỏ lẻ mà đạt tới mức vốn là 5-6 tỷ thì là đáng nể phục lắm rồi. Không thông thạo các mối làm ăn thì mới nhờ đến tư vấn, cũng chẳng có gì đáng chê.
    Nhân bàn về tầm nhìn, bác nói hộ xem cái "tầm nhìn" trong tình huống này phải là thế nào ạ?
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Năm 1 kinh tế mà viết văn không tìm được 1 dấu chấm phẩy.
    Không chỉ riêng lĩnh vực " trai " của bác, mà cả các lĩnh vực khác cũng vậy. Tự dưng có người đi ra chia rẻ đầu mối cho bạn, e rằng điều đó khó. Bác nên làm 1 chuyến sang Trung tìm đầu ra, đừng tiếc tiền khi cần 1 người phiên dịch .
    Thậm chí chưa cần đặt chân đến Trung, bạn cũng đã có những thông tin rất quý ngay tại cửa khẩu rồi.
    Chúc thành công
  10. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bác này hơi nhầm,sang Trung Quốc em có sang nhiều.Bố em thì cũng phải đi cả chục lần cả năm tiếng Trung thì hơn cả người bản địa rồi,và cũng tìm Đại Ca cả rồi,có điều cơ hội lớn chưa nhiều.Các mặt hàng này thì cũng chỉ đến Trung Quốc thôi còn bác có phát hiện ra gì ở UK thì anh em tham khảo .Em thử cho một số mặt hàng:
    1,long nhãn Hưng Yên
    2.Hoa Hoè
    3,""bộ phận sinh dục giả" .Em nói cái này hoàn toàn nghiêm túc ,nhu cầu về mặt hàng này bên Âu Châu là rất lớn ,em có thể tìm mối cung cấp.Có lần định đưa ra Hà Nội nhưng em sợ một mặt vì đạo đức,một mặt vì thuần phong mĩ tục
    Cảm ơn bác từ UK thẳng thắn phê bình em sẽ ngày càng hoàn thiện chính tả của mình

Chia sẻ trang này