1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện gia đình chồng tư vấn cho mình với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 23xinchao, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là qúa đáng cả. Cái gì ko phải của mình thì ko nên giành giật đòi hỏi. Thử hỏi tại sao cứ luôn có những người anh chị em đấu đá , hằn học nhau vì tài sản? Vì có những người như bạn choachoa này ấy . Bó tay luôn.
    Xác định là tuy mình ko được cái nhà thì em mình lại được, lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt. Mà nếu mình được cái nhà thì em mình lại ko được. Thế thì đứa em nó lại quay ra tức tối àh? đâu chả thế.
  2. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    bạn nói chán quá tớ nói thật nhé cả hai đều là con trai thế mà cụ lại bảo chồng mình đi ỏ nhờ nhà ngoại để lại cho e chồng ở
    .Còn bạn nói là tranh chấp đất thì ko đúng đâu. Vì bọn mình đã làm gì mà tranh chấp nhưng tức cái làm em chồng mình về chưa đc 1 tuần mà mẹ chồng mình đã có ý tưởng để bọm mình đi ở nhờ rồi. Mà bây giờ 2 vợ chồng mình lại phải nuôi nó đấy chứ. CÀng nghĩ càng ức.
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    bạn nói chán quá tớ nói thật nhé cả hai đều là con trai thế mà cụ lại bảo chồng mình đi ỏ nhờ nhà ngoại để lại cho e chồng ở
    .Còn bạn nói là tranh chấp đất thì ko đúng đâu. Vì bọn mình đã làm gì mà tranh chấp nhưng tức cái làm em chồng mình về chưa đc 1 tuần mà mẹ chồng mình đã có ý tưởng để bọm mình đi ở nhờ rồi. Mà bây giờ 2 vợ chồng mình lại phải nuôi nó đấy chứ. CÀng nghĩ càng ức.
    [/quote]
    Như hoàn cảnh của bạn thì cũng ức thật đấy tự nhiên lại phải nuôi thêm ông em chồng.

    Trước mắt bạn cứ ra ở trọ. Mình nghĩ mẹ nào mà chẳng thương con, ko thương con dâu thì cũng thương con zai, thương cháu bà. Thể nào sau này bà chẳng gọi về.
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hình như là mình chưa bao giờ nói mấy từ là vợ chồng bạn tranh chấp, mình chỉ thấy đây là chuyện ... nói thật là không có gì phải dùng từ mẹ chồng quá đáng cả.
    Đối với bạn vật chất không phải của mình mà lại quan trọng thế cũng là quan điểm sống của bạn. Còn cá nhân mình , mình sống khác, nên chỉ nói vậy thôi.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    23xinchao viết lúc 08:44 ngày 22/07/2008
    giúp mình với:
    ____________________________________
    Thế này này. Nhà có 40m2 mà bây giờ bằng ấy người ở đã rất chật rồi. Thêm nữa vào,thì làm sao ở nổi ? Cậu lớn đã có vợ đàng hoàng rồi. Cậu bé muốn khỏi lông bông thì cưới vợ. Nhưng cưới thì vợ nó ở vào đâu ,nên phải lo thu dọn nhà cửa để nó lấy vợ. Lấy xong thì tính sau. Đây này,có những thằng cùng học,về nước trước ,dọn đi tá túc đâu đó một thời gian,cho bạn ở quê có nhà cưới vợ,xong xuôi đâu đó bạn cảm ơn suốt đời. Người dưng còn thế,là chị dâu bạn phải có trách nhiệm trong cuộc hôn nhân của cậu em chồng. Tôi biết là bạn ấm ức,chứ thực ra vẫn về được nhà mẹ đẻ ở tá túc dăm tháng. Cùng lắm thuê nhà ở. Cứ lấy tấm lòng rộng lượng thương người ra ,Trời không phụ đâu.
    Trong quan hệ gia đình,điều tồi tệ nhất là tranh chấp tài sản. Thế nên,nếu hy sinh cho anh ,chị em thì còn được phúc nhiều hơn. Cá nhân tôi,có hai anh em. Tôi nói với thằng em rằng,nếu em muốn ,em có thể ở cả nhà hoặc Bà Triệu hoặc Moscow thì tùy .Nó bảo cần gì,nhưng phụ thuộc vào bố mẹ,anh có cho hết phần của anh cho em,nhưng bố mẹ có cho Từ thiện hết,cũng đành chịu.Bên này con lớn đi làm có nghĩa phải độc lập. Còn nhà bạn, giả sử cậu em nó có ở lỳ ra,muốn chiếm cũng không được. Đã có mẹ chồng bạn. Bây giờ không phải mấy năm trước lúc việc thi hành pháp luật Nhà đất còn ù xoẹ. Mẹ bạn không cần viện đến công quyền,em bạn phải đồng ý.
    Theo luật thừa kế, bố mẹ chồng bạn đưọc 3/4 ngôi nhà. 1/4 nữa là chia đều cho ba con.Tức là được vài m đất thôi. Nếu cư xử kém,mất hết tình nghĩa.
    Hơn nữa,chắc em chồng bạn là người có học đàng hoàng. Bây giờ nó khó,giúp nó. Nó có việc thì không cần giúp nữa. Nhà vợ tưong lai rộng,nhưng người ta không muốn mang tiếng con rể nghèo tới mức không có nhà để vợ ở. Rồi thằng em cũng không muốn mất mặt với người yêu. Chúng nó có về thì ở tạm cho đẹp mặt với mọi người.Từ từ rồi vợ nó cũng không chịu nổi cảnh chật chội 40m đấy cho họ ,vì đối với bạn thì bình thường,đối với cô ta là chật. Cô đó sẽ bảo chồng về ở nhà ngoại.Cô ta sẽ bảo bố mẹ cô ấy vì sự kém tiện nghi. Chính họ sẽ mời con rể về ở .Chắc chắn thế.
    Bạn nên tỏ rõ những nổ lực giúp chú em. Nói rõ với cha mẹ hai bên như vậy.
    Chúa Jesus nói : Cho là nhận !
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 23/07/2008
  6. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói có tình, có lý lắm, rất đáng để lắng nghe. Bây giờ đang nóng thì nghĩ vậy, hãy bình tĩnh để có cách cư xử cho phải lẽ, sau này còn nhìn nhau mà vui vẻ, chứ đừng vì chút tài sản mà tranh chấp (ngoài mặt hay trong lòng thì cũng là tranh chấp_, mất hòa khí trong gia đình bạn ạ.
  7. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sao fải căng thẳng thế làm gì hả bạn, hại cho bạn và baby ra.
    XH bây giờ tân tiến, ở nhà nội hay nhà ngoại cũng đâu có quan trọng nữa bạn ạ. Nhiều đứa bạn tớ lấy chồng cũng về nhà BMĐ ở mặc dù chồng nó là người HN, có nhà chồng hẳn hoi tứ tế, trường hợp ko xích mích gì nhưng do diện tích nhà chồng hạn hẹp nên về nhà BMĐ cũng đâu có sao. Đối xử với chồng mình có fải như "chó chui gầm chạn" hay ko là do bạn thôi, cái đấy là phụ thuộc sự khéo léo của bạn đấy.
    Khi sinh nở, cũng nên về nhà mẹ để mẹ chăm sóc và hướng dẫn cho, chứ MC khác máu tanh lòng đâu thể chăm sóc = BMĐ của mình được chứ
    Em chồng mình đây này, lấy chồng HN, nhà cửa đàng hoàng mà vẫn về đây ở đấy thôi., mà nhà chồng mình rất phong kiến nhé, chỉ có con gái mới được như thế thôi chứ con dâu thì còn lâu, mình về nhà ngoại sáng, 3-4h chiều đã thấy đt (vào máy chồng mình) giục đi về
    Mình mà như bạn thì sướng quá, về luôn, nhưng trước khi về Y/cầu MC đến gặp BMĐ nói rõ ràng, người lớn với nhau trước đã
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ở nhà mình bao giờ chẳng sướng hơn ở nhà chồng, nhưng tự nguyện khác với việc bị đề nghị về...Mình nghĩ nếu ng ta có tự trọng thì thà bảo mình ra ngoài thuê còn hơn đề nghị về nhà mình ở...Cứ ra thuê ngoài đi rồi sau đó có về ở nhà ngoại hay ko thì tính sau...Đẻ con trai thì phải lo cho nó cái nhà mà nó ở với vợ, ko thì bảo nó thuê ngoài mà ở, ai lại bảo nó lấy nhà của đằng nhà vợ...Đây ko phải là quá đáng, mà là tận dụng quá mức...
  9. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hihi , có khi ý kiến cảu mình lại trái ý anh chị em trên này rồi nhỉ .
    Mình thì lại nghĩ ko hỉu sao bên nhà chồng bạn lại muốn lôi bên xui gia vào vấn đề nhà cửa cho con trai họ thế ??? Nhà cảu ba mẹ bạn để lại cho em trai , oki , có thể khi em trai chưa ở thì bạn qua ở tạm cũng dc , nhưng mà thế này nhé , phân tích cho kỹ thì cai nhà VC bạn đang ở đấy 40m2 có lầu , cũng nhỏ nhỉ nhưng ở chật 1 chút cũng dc 2 cặp VC ( điều này bắt buộc phải chấp nhận thui ) .Anh nhường em thì em nhường anh cùng nhau chia sẽ không gian .
    Còn nếu bạn nghe lời MC bạn , chuyển về bên ngoại thì mẹ cảu bạn nghĩ gì ??? Bạn phải qua sự đồng ý của gai đình bạn đã chứ , dù gia đình bạn có thoáng đi chăng nữa nhưng cái sự tài sản này nọ phức tạp vô cùng . Này nhé ...có chắc chắn là cưới xong thì BM vợ của em chồng bạn cho họ 1 căn nhà riêng ko ??? Mà cho khi nào ??? sau mấy tháng hay 1 vài năm ??? Và khi nào bạn mới dc về cai 1nhà 40m2 đó lại ??? Hay đã lở qua bên kai thì khó quay đầu về ???
    Mình đây này , trước khi cưới cũng dự tính tùm lum ...bên nhà chồng cũng hứa hẹn đủ điều ....khi nhà gái mình ra tay giúp trước để cho đám cưới êm xuôi thì cưới xong tùm lum chuyện ko ngờ đến , dự tính trớt qướt , gia đình mình ôm hết còn phần mình thì đã về bên ấy rồi mới thấy rõ sự tình , có trách cũng ko dc đành ngậm ngùi mà rút kinh nghiệm thui , đối với mình thì mình nghĩ các bạn nên lo cho mình trucớ đi , nếu em chồng dc hứa cho nhà thì cứ về ở chung 1 tg khi nào họ dọn ra nhà mới thì chúc mừng , chứ bạn ra đi trucớ rùi có chuyện gì khó mà có đường về lắm ...lại ngại với bên mình bên chồng , ko lẽ lúc đó bạn quay lại trách móc thì cũng vậy thui bạn ah .Lúc đó có ức cũng ko trách dc MC mình đâu , thường thì MC hay thich hứa ,m mà hứa rồi tính sau nên cai 1hậu thì hên xui. Mình lấy chồng rùi có nhìu cái đừng làm phiền nhà mình quá , có gì thì sau này ở chung ko dc thì mới đi .
    ý kiến tạm thời là thế , chứ trên đời này nhìu chuyện éo le có khi chỉ ng trong cuộc mới hiểu , sự góp ý chỉ là giúp giảm trsees thui .
  10. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì cũng ko nên về nhà bố mẹ đẻ ở. Giả sử ban đầu định "ở tạm", nhưng sau việc chuyển nhà rất ngại, đặc biệt khi có em bé nữa. Rồi đến khi em bạn học xong trở về mà bạn chưa kịp dọn đi thì sao. Vừa khó cho bạn, vừa khó cho gia đình bạn.
    Theo mình, ko nhờ ai hết. Đi thuê ngoài. Vừa ko phiền bố mẹ mình, vừa thể hiện cho bên BMC thấy bản lĩnh của hai vợ chồng. Mình cũng có quan điểm là việc đất đai nhà cửa "không phải nghĩa vụ của BMC". Nên nếu các cụ cho thì tốt, thì cảm ơn, các cụ không cho, hoặc dù có "thiên vị thằng em hơn thằng anh", cũng nhẹ nhàng chấp nhận.
    (Phỏng đoán ý tứ sâu xa của BMC bạn là: 1/ Coi trọng bên thông gia giàu, nên phải lo chu tất, có nhà cửa đàng hoàng cho thằng em. Đẹp mặt với thông gia. 2/ Việc cưới hỏi thường rất nhiều người nhìn vào, nên cái sự "có nhà cửa cho con" cần phải được coi trọng hơn thằng đã cưới rồi. 3/ Đoán trước rồi đứa dâu mới sẽ dọn về căn nhà 5 tầng để ở. 4/ (Có thể) hợp/quý đứa em chồng hơn)

Chia sẻ trang này