1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào gọi là Sự Phản Bội trong tình yêu? Có hay không có...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spy97, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Rất khó để phân tích từ : "PHẢN BỘI"
    họ rời xa ta, chẳng qua là để đi đúng với trái tim họ
    Vậy - Đó có phải là sự phản bội????
    Mọi ng suy nghĩ câu này nhá
    "Khi 2 ng mới yêu nhau, đó mới chỉ là TÌM THẤY nhau thôi. Nhưng để thuộc về nhau thì còn rất nhiều, rất nhiều thử thách nữa. Co the tim dung doi tuong, cung co the sai. Khi sai - hien nhien la phai tim lai roi".
    PHẢN BỘI - hì..hì..hì..
  2. unknown_detective

    unknown_detective Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh em bàn tán chuyện bị người yêu bỏ trên nhiều topic khác nhau nên tui củng nhào dzô cho dzui. Thật ra thì theo tui thì sống là đấu tranh, mà nếu đã là đấu tranh thì có kẻ chiến thắng người thất bại. Định luật này nó củng ảnh hưởng đến các mối quan hệ giửa người và người mà tình yêu là một ví dụ.
    Khi các anh em ta chase các cô hot girl (hot trong mắt mình) thì có được nàng là một chiến thắng, còn các vệ tinh khác thì thất bại (loser). Nhưng đây mới chỉ là sự mờ đầu trong quá trình yêu đương nếu cô nàng phát hiện ra có một tên nào đó vượt hơn hằn mình về mặt nào đó, mà lại đang trong thời gian tình cảm nó bắt đầu nhạt nhẻo thì .......... bỏ đi là đương nhiên.
    Sẳn tiện mình mong anh em tư vấn một tí, nếu anh em là một người thứ 3, thầm yêu cô nàng được 1 năm rồi (tất nhiên là không bao giờ nói ra). Cô nàng thi có quan hệ rất tốt với bạn trai, 2 người gắn bó rất lâu rồi. Cô nàng thì đẹp, thông minh, tốt bụng.......còn anh chàng thì ngoài cái vẻ ngoài ra thì nói thật hoàn toàn không xứng. Trong khi anh em thì vẻ ngoài không thua kém, lại được hơn nhiều mặt khác và hiện giờ đaang là bạn thân với nàng.............Nên tất công, phá hoại hay là tiếp tục im lặng.
    Mong anh em chỉ giáo.
    P/S: nói rỏ thêm tí, anh chàng kia là first love của cô nàng và củng ..... rồi.
  3. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ừm...theo mình thì cũng có. Kiểu như e giận a, a nhắn tin như bắn AK47 mà e không thèm bắn lại 1 phát, dù chỉ là K54. Thế là a buồn quá đành phải "tâm sự" với cô khác cho khuây khỏa. :D. Như thế có gọi là phản bội không nhờ???.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Những kẻ nào lợi dụng tình cảm người khác để làm đà nâng cánh chim bay. Khi đạt được mục đích rồi thì rút ván. Bọn này đích danh là bọn phản đồ.
    Trong box không thiếu các trường hợp nạn nhân ghi âm được cuộc hội thoại của bọn nghịch tặc " tao yêu nó để được nhập khẩu về Hà Nội ( tính cho đến thời điểm trước khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính tới Hà Tây ). Nhà nó 2 chị em gái, đợi ông bà già chết, của rơi của vãi tao cũng vơ được một ít" ..etc..
    Cũng không thiếu các trường hợp thằng ôn đẹp trai, oIIo to, chấp nhận ăn nằm với con vẹo xấu hoắc vì con đấy giầu , bố nó cơ to trên trung ương.
    Xịt pẹ những đứa này bạch thủ sẵn tư tưởng phản đồ, chờ cơ hội là chúng sát chủ ngay.
    Ghê gớm hơn, có bọn còn chơi người yêu tĩ tã xong đem bán lên biên giới. Không biết xếp giống súc vật vô lương tâm này vào tội làm phản hay buôn người nữa.
    Còn mấy cái vụ trẻ con đít xanh, yêu nhau một thời gian, một bên chán không yêu nữa, bên kia gỡ gạc thu hồi vốn mãi không được, quay ngoắt ra chửi mày là đồ phản bội. Coi như trẻ con, không chấp nhặt.
    Vụ ông Lý Đình Rù đợt vừa rồi đấy, nói tướng lên là con dâm phụ đó làm phản. Thực ra phản cái léo gì, ông ấy phò quá, thời buổi khó khăn đái ra máu. thằng nào nào làm cho gái tin tưởng hơn, thằng đấy hưởng.

  5. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    theo E có những dạng phản bội như sau :
    trong quá trình yêu , phản bội về mặt tinh thần ( trong tim xuất hiện hình bóng khác ) dạng này là đi chơi với cáo mà tâm hồn lại hướng về 1 đối tượng khác . Dạng này do say nắng vì nhiệt độ cao, ko chữa kịp để trên 40 độ C là .
    Phản bội về mặt thể xác, bước 2 của phản bội về mặt tinh thần, ko chữa trị kịp thời để bệnh nặng, thể hiện ra thành hành động, bắt đầu 2 tay 2 cá để có dịp là bb cá 1 nhảy sang xe cá 2 .
    2 dạng phản bội này có thể nhận nếu có cảm giác tốt, chú ý quan sát tốt . E đã từng là người trong cuộc nên biết rõ nhưng mà E ko quan tâm vì phương châm yêu đã được phổ biến trc khi ký hợp đồng ngắn hạn là " yêu hết mình để sau ko phải hối tiếc, trong thời gian hợp đồng ngắn hạn mà có ng tốt hơn A mà E yêu thì cứ nói 1 câu 2 chúng ta chia tay " chậc nhưng mà chắc xấu hổ nên ko dám nói với E câu chia tay đến bây h vẫn nợ lại buồn thế . Nói 1 câu khó thế nhỉ >"<
  6. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Phản bội lớn nhất của con người là dối lừa
  7. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    trên 90 % dân VN ko dám nói mình chưa nói dối 1 điều j bao h các phụ huynh thì nói dối các cháu bé là mẹ sinh E bé từ nách, các cháu học cấp 2 cấp 3 thì nói dối bố mẹ là con chưa có ng yêu lớn lên rồi tiếp bước bố mẹ nói dối các cháu thế hệ sau
  8. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    em tin bác nì,cũng phục bác nì lun đọc bài toàn câu chửi thề mà vẫn thấy dễ thương v...ãi
    Ánh tà dương_Nhuộm đỏ không gian_Khi một ngày tàn
    Ôi, ánh tà dương_biết còn gặp lại
    Được bluebaby1808 sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 23/07/2008
  9. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    chưa nói chia tay mà đã hú hí với đứa khác gọi là phản bội
    đang yêu đứa này bỏ để yêu đứa khác cũng là phản bội
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    KO

Chia sẻ trang này