1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không xinh cũng là một cái tội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuninh, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Xấu là cái tội đương nhiên rồi nhưng nếu tâm hồn xấu xa thì còn tệ hơn nhiều.
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Bạn thế là Hạnh phúc hơn mình nhiều rồi, mình vừa xấu trai , vừa gầy gò ốm yếu , vừa con nhà nghèo , vừa học dốt , ăn nói vô duyên , . Nên 30t rồi mà vẫn chưa có bạn gái , chưa dám nghĩ đến hạnh phúc vì nó là 1 cái gì đó xa xỉ với mình quá .... . Bạn hãy cố sống hết mình và chân thành vào đừng để ý người ta nói , Cố gắng tự hoàn thiện mình thì ai cũng quý và nể thôi , VD như bà ngoại trưởng mỹ đó , bà ta là thiên hạ đệ nhất xấu , thề mà....
  3. boytom

    boytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Xinh xấu đâu phải là vấn để , chủ yếu đẹp và xấu trong tâm hồn bạn ah
  4. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sorry trước là tớ nặng lời nhá
    Vớ vẩn, quá vớ vẩn, không xinh mà là tội hả.
    Khối đứa xinh nhưng có ra cái quái gì đâu.
    Ăn nhau những thứ khác nữa chứ.
    Còn zai mà hỏi sao anh thế này mà lại yêu em thì cứ bảo là "anh biết khám fá vẻ đẹp tiềm năng" còn bảo con sau này giống em thì khổ nó thì cậu cứ fang thẳng là "thế anh đừng làm em khổ nhá" ( gớm, anh zai nhà cậu tự tin quá đấy, gái xink nó chả thèm)
    Lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, tự tin và chịu khó, chả zai nào chê. Nhưng cậu đừng vì thế cái gì cũng cho không biếu thêm nhé

  5. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Xinh - không xinh, xấu - không xấu. Tội tình gì đâu? Con người cứ áp đặt cho những cái tự nhiên một cái tiêu chuẩn của chính mình. Những gì tự nhiên ban cho ta, không bao giờ là tội lỗi. Chỉ là, bạn chấp nhận chính bản thân mình, sống với nó ra sao mà thôi!
    Khi ta sinh ra làm con người ta đã mang tội rồi
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận bản thân[​IMG]
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy thế nào chứ nhỉ
    Trước ở công ty e có một chị khách hàng:
    Cao to vạm vỡ, mặt nói k ngoa chứ, như vượn luôn, thô dã man, giọng thì ồm ồm, bọn e nghe điện toàn gọi ?oAnh?. Rồi e tưởng chị này là đàn ông thích ăn mặc như đàn bà, hoặc đã chuyển giới nhưng k thành công.
    Thế mà mọi người bảo chồng thư sinh đẹp trai yêu vợ lắm, hai người có con xinh xắn khỏe mạnh.
    Từ đó thấy đúng là chị ấy hiền lành tử tế, xấu người tốt nết.
    Bạn chỉ không hài long với nước da và khuôn mặt k được rực rỡ chứ chả đến mức dị hình dị tướng như chị ấy. Đừng nghĩ nhiều già lâu lại xấu thêm, đôi khi chính sự tự ti làm mình mất đẹp trong mắt người khác.
  8. redsunflower

    redsunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là đẹp và thế nào la xấu cũng tuỳ con mắt của từng người. Có người đã từng nói: phụ nữ xấu không có quà, mình thì lại nghĩ quà tặng thường có lưỡi câu, ko ai tặng quà mình thì mình tự tặng quà mình có sao đâu.
    Mắt bạn ko đẹp nhưng luôn ánh lên sự tự tin, môi ko đẹp nhưng hãy cười thật, bạn ko xinh nhưng ko ai bảo bạn ko dễ thương. Sự tự tin sẽ làm bạn đẹp lên nhiều đấy.
    Và bạn biết ko, dù bạn đẹp hay xấu nếu bạn ko yêu thương chính bản thân mình thì sẽ chẳng ai yêu thương mình cả!
    Đời thay đổi khi bạn thay đổi!!!!!!!!1
  9. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nói thế, con trai bao giờ chả thích con gái xinh .
    Nhưng họ bao giờ cũng luôn miệng nói yêu phẩm chất, tốt gỗ hơn tốt nước sơn ..
    .Lý thuyết chỉ luôn là mầu xám ngắt còn bọn Zai thì mãi luôn ngắm nhưng em gái xinh tươi
  10. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, đa số con trai cứ bảo là xấu hay đẹp quan trọng ở tâm hồn , nhưng ối thằng vẫn chét gái đẹp trong khi tâm địa có ra gì đâu, chả có câu con gái nghe bằng tai con trai nghe bằng mắt đấy thôi
    Nói chung xinh hay xấu không pải là cái tội. Quan trọng mình biết mình ở mức độ nào, và biết thế nào để bù trừ, nếu mình xấu thì cố gắng giỏi giang, tính cách hòa nhã. Chứ đừng có thấy mình xấu mà thu minh trong cái vỏ ốc như thế thì chỉ có thiẹt mình thui.

Chia sẻ trang này