1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin động trời gây xôn xao thành phố Thái Bình của tôi!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguoiVietNamanhhung, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiVietNamanhhung

    nguoiVietNamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tin động trời gây xôn xao thành phố Thái Bình của tôi!

    Mấy ngày này, người dân TP Thái Bình xôn xao chuyền tay nhau tờ báo Pháp Luật Xã Hội nói về tình trạng buôn bán trẻ em, ép ******* trên địa bàn mình, 21/7 kỳ 1, hình như 24/7 có kỳ 2, khủng khiếp quá. Bà con cho ý kiến gấp!

    kỳ 1: (Đánh máy mỏi tay quá) Theo báo PHÁP LUẬT VÀ XÃ HỘI
    Nạn bán trẻ em ép ******* ở Thái Bình
    KỲ I: 18 NGÀY TỦI NHỤC

    Hai gia đình ở huyện Vũ Thư, Thái Bình phản ánh đến báo PL&XH: Con gái của họ đang tuổi vị thành niên, bị một số đối tượng lừa bán cho các ổ mại dâm trong TP Thái Bình, mỗi ngày phải tiếp hàng chục lượt khách.

    Rơi vào ?otổ quỷ?
    Người đầu tiên chúng tôi tìm đến là chị Đào Thị D. (SN ) ở thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chồng mất cách đây 4 năm vì một căn bệnh nan y, niềm an ủi duy nhất còn lại là cô con gái Phạm Thị Lan (SN 1994). Có lẽ chị chẳng thể ngờ có lúc mình phải đôn đáo khắp nơi tìm cách cứu con gái từ trong ổ mại dâm. Sau khi gọi mãi đứa con gái vẫn chẳng dám ra gặp khách, chị nghẹn ngào: ?oĐấy, từ hôm về nó cứ ở riết trong buồng, chẳng dám đi ra ngoài, tinh thần suy sụp nghiêm trọng?. Chị kể: ?oĐầu tháng 5/2008, tôi thấy có mấy thằng choai choai lượn lờ gần nhà, thấy nghi nên đã nhờ hàng xóm để mắt giúp. Ngày 16/5, tôi nhận được tin có 3 thằng đi theo con Lan về nhà, tôi về ngay lấy cớ con Lan ôn thi để đuổi chúng đi?. Sáng hôm sau Lan đi học không thấy về, hôm sau nữa cũng không thấy? Chị D. sang xã Hoà Bình (huyện Vũ Thư) để hỏi bạn của Lan là cháu Nguyễn Thị Vân (SN 1993) thì được biết: Vân đi cùng Thuỷ, nhiều ngày nay không thấy về nhà. Hai gia đình tìm khắp nơi không có kết quả, may được một người tên B. báo tin: Lan, Vân bị lừa bán cho một ổ mại dâm trong TP Thái Bình. Lúc này chị D. mới biết, thủ phạm là mấy thằng choai choai đến nhà mình đợt trước. 15 ngày sau (2/6), hai gia đình rình ở Cầu Đất, xã Phú Xuân, bắt được một trong 3 đối tượng, hắn khai tên là Trần Văn Thoại (tức Thoại ?otre?) (SN 1991) trú tại thôn Nghĩa Chính, xã Phú Xuân (TP Thái Bình), đã bán Lan, Vân lấy 4 triệu đồng. Thoại ?otre? sau đó được giao cho CQCA. Ngày 4/6, Lan và Vân được thả về nhà, nhưng từ đó đến nay không thấy cơ quan công an xử lý vụ việc, Thoại được thả, hai nạn nhân không được đưa đi giám định sức khoẻ.
    Mang gương mặt phờ phạc của một người nhiều đêm thức khuya, đôi mắt vẫn hằn nét bàng hoàng, sợ hãi, nạn nhân Lan kể: Sáng ngày 17/5, Lan rủ bạn Vân đi chơi. Khi đi ngang nhà văn hoá thì gặp Thoại và Nguyễn Quang Thuật (SN 1985, trú cùng thôn với Thoại), là người quen của Lan, rủ đi chơi một lúc rồi về. Sau đó cả bốn đi một xe máy đến nhà nghỉ Sao Mai, tại đây có hai ?ođồng minh? của Thoại là Thanh ?oquạ? (SN 1985, cùng thôn Thoại) và Thảo chờ sẵn. Khoảng 18h Thoại, Thanh chở Lan, Vân đến một quán cafe, chủ quán là Nga. Trước khi đi, Thoại ?onhờ? hai cô gái giúp một việc: ai nói gì cứ nghe theo, đừng cãi. Vợ chồng bà Nga dẫn chị gái cùng cha khác mẹ tên là Tính (trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) đến. Sau đó, Lan và Vân được đưa tới nhà nghỉ Mộc Lan Hương (bà Tính làm chủ). Đến nơi, Thoại và Thanh nói: ?oYên tâm, tối bọn anh đón?. Khi lễ tân đưa hai cô gái lên phòng 303, ở dưới Thoại nhận 4 triệu đồng từ bà Tính. Số tiền này Thoại, Thanh, Thảo, Thuật chia nhau mỗi người 800 ngàn, 500 ngàn trả tiền nhà nghỉ, 300 ngàn tiêu xài chung.
    Đêm hôm đó, hai cô gái mới biết mình bị lừa bán vào đây để *******. Quá hoảng hốt, cũng không có cách nào để thoát khỏi đây, cả hai xin được làm tạp vụ, rửa bát, quét nhà, nhưng bà Tính nói: ?oViệc đó đã có người khác làm, chúng nó bán bọn mày cho tao, vào đây thì phải tiếp khách?. Bị đe doạ, sợ bị đánh đập, Lan, Vân không dám cãi lại. Sau 15 ngày tủi nhục, bà Tính gọi hai cô gái xuống bảo: ?oAnh Thoại, anh Thanh bị công an bắt vì gia đình chúng mày báo công an, hai đứa gọi điện về cho gia đình yên tâm. Nhớ là phải bảo bọn con không ở Thái Bình nữa, bố mẹ không phải tìm?. Sau đó bà Tính dùng một thuê bao di động liên lạc về gia đình Lan, Vân, bật sẵn loa ngoài để bà này nghe, mớm lời cho hai cô gái nói theo. Về chi tiết này, phía hai gia đình nạn nhân cũng khẳng định, nghe rõ giọng một phụ nữ mớm lời cho Lan, Vân. Bà Tính còn dặn: Nếu chúng nó (Thoại, Thanh) khai bán chúng mày, thì kiểu gì công an cũng gọi lên, khi đó nhớ phải khai là chỉ làm tạp vụ thôi, nếu khai thật dân làng biết chúng mày làm **** sẽ không lấy được chồng, còn tao thì có ?otay trong? rồi, sợ cái l. gì? Hai nạn nhân còn cho biết, khi Thoại bị bắt, bà chủ bảo một lễ tân tên Dương chở cả hai đến nhà nghỉ Phan Thanh ở Cầu Bo để dấu.
    Ngày 4/6, gia đình Lan, Vân được mời lên CQCA nhận lại con. Hai gia đình cho biết: ?oBà Tính dẫn hai cháu đến và ra về với vẻ mặt rất thản nhiên, không thèm nói với chúng tôi lời nào?.

    Ác mộng ?ophá trinh? và 18 ngày tủi nhục
    Không được dùng di động, cấm cầu cứu với ai, chỉ đi lại từ tầng 3 trở lên, cấm xuống dưới, nếu không nghe sẽ bị đánh đập, đó là cuộc sống của Lan và Vân trong ?otổ quỷ?.
    Nạn nhân Lan kể lại: 2 ngày sau, một cô lễ tân tên là Toán đưa Lan đến một phòng khám tư nhân để kiểm tra còn trinh hay không. Thấy còn nên bà chủ ép phải bán trinh. Lan còn nhớ rõ, gã mua trinh mình là một thanh niên. Trường hợp của Vân cũng thảm hại không kém. So với Lan thì Vân ưa nhìn hơn, lại sở hữu một đôi mắt đẹp nên một gã lễ tân đã ?ochấm? riêng. Sau một đêm ngủ tại nhà nghỉ Mộc Lan Hương, sáng hôm sau, Vân nhận được một cuộc điện thoại nói sang phòng 304 bên cạnh gọi giúp chị Hằng. Khi mở cửa phòng, Vân thấy một gã đàn ông khoảng 25, 26 tuổi, cao khoảng 1m60, da trắng, người gầy, cởi trần, mặc quần đùi đang nằm trên giường. Sau này Vân mới biết gã là lễ tân Dương ?opêđê?. Hắn bảo Vân ngồi nói chuyện, một lúc sau hắn đè Vân ra, dùng vũ lực ép quan hệ ********. Kể đến đây, Vân cúi gằm mặt xuống, mặt trắng bệnh: ?oCác chị ở đấy bảo như thế là em bị phá trinh, mỗi khi có người mới là gã này phá trinh trước tiên?.
    Nhà nghỉ Mộc Lan Hương có hai cơ sở đều ở TP Thái Bình, thường gọi là ?onhà trên? và ?onhà dưới?. Hai nhà thường xuyên ?otiếp ứng? gái cho nhau. ?oNhà dưới? ?ohoành tráng? hơn ?onhà trên? bởi cơ ngơi 6 tầng, số gái thường xuyên túc trực khoảng 12 người. Lan, Vân sống chủ yếu ở ?onhà dưới?. Mỗi ngày trong ?otổ quỷ?, hai cô gái phải tiếp hàng chục lượt khách, tiền *******, tiền bo chủ đều lấy hết. Có lần vì bị ốm, Lan từ chối tiếp khách, bị bà chủ doạ bán cho cơ sở khác, sợ hãi, Lan phải nghe theo. Quyền lợi của Lan, Vân chỉ là ăn và mặc. Cũng có nhiều đợt kiểm tra của cơ quan công an, nhưng Lan, Vân chưa được hỏi đến bao giờ. Mỗi lần như vậy, gái mại dâm đang mặc áo, váy ngắn sẽ chuyển sang mặc quần áo dài, hoặc chạy lên sân thượng trốn. Để dập tắt ý nghĩ cầu cứu thoát thân, chủ nhà nghỉ từng cho em họ đóng vai khách làng chơi, tỏ ý muốn cứu để thử hai cô gái. Sau lần đó, Lan, Vân không dám cầu cứu tới ai nữa. Ngay cả những chị em khác ở cùng phòng cũng không được nói chuyện nhiều, nếu không sẽ bị đánh, chửi. ?oNói bất kỳ chuyện gì trong phòng, dù nói nhỏ họ cũng biết, như có máy nghe trộm?, Vân kể. Trong thời gian ở đây, Lan, Vân chơi thân nhất với cái ?oChíp? (SN 1994), quê Tuyên Quang, nhìn cao ráo, tóc xoăn, xinh xắn, bị lừa bán vào đây 2 tháng trước. Ngoài ?oChíp? còn có chị Yến quê Phú Thọ (SN 1989) và 2 chị dân tộc Thái cũng chung hoàn cảnh. Đó là chưa tính các nạn nhân ở phòng khác.

    Đồng chí Nho, Phó trưởng phòng CSĐT về TTXH, CA tỉnh Thái Bình: ?oSẽ xử lý dứt khoát, không dung túng?
    Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của hai gia đình và giao cho Đội chống TNXH xử lý. Đúng là đối tượng Thoại đã lợi dụng Lan, Vân để đưa vào nhà nghỉ Mộc Lan Hương, nhận 4 triệu đồng từ bà Tính. Tội của bà Tính đã quá rõ, sẽ không thoát được. CQĐT đang truy bắt Thoại, Thuật, Thanh. Đối tượng nữ liên quan là Thảo (tên thật là Nguyễn Thị Thắm, trú tại khu I, TT Hưng Hà, Thái Bình) hiện được tại ngoại do mang thai 6 tháng. Phương châm của chúng tôi là sẽ xử lý dứt khoát, không dung túng, làm đúng quy định của pháp luật.
    Về việc Thoại ?otre? được thả, đồng chí Tô Văn Côi, Đội trưởng Đội chống TNXH khẳng định (CA tỉnh Thái Bình): Không có chuyện thả, sau khi hai gia đình bắt Thoại, chiều hôm đó chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai. Sáng hôm sau Thoại bỏ trốn. CQĐT đã gửi giấy triệu tập lần hai.

    Bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Thái Bình: ?oĐây là hành vi vi phạm quyền con người?
    Hội phụ nữ đã nghiên cứu, giao ban chuyên môn xuống cơ sở, kết hợp Hội phụ nữ huyện Vũ Thư đến tận nhà hai cháu nắm bắt tình hình, xem xét sức khoẻ hai cháu. Hội sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Đây là một việc rất nghiêm trọng tại địa phương. Vì bên cơ quan công an không báo nên Hội biết muộn, nếu không phải vào cuộc sớm hơn.

    (còn nữa) BÁO PHÁP LUẬT VÀ XÃ HỘI


    Được nguoiVietNamanhhung sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 23/07/2008

    Được nguoiVietNamanhhung sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 23/07/2008
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Có kỳ 2 chưa thế, up lên di! Thật ko ngờ sự việc lại kinh hoàng thế mà công an ko biết gì cả, buôn bán cả người trong tỉnh với nhau, bọn này nhẫn tâm quá!
  3. tuananhqp

    tuananhqp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bọn này tốt nhất là cứ đem bắn hết. Làm như vậy thì VN mình mới hết lạm phát. Chứ càng bao che càng có nhiều người tham gia nữa. Học tập cách quản lý của trung quốc.
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    , TB đẹp vậy mà cũng có chuyện này sao? Đáng sợ quá
  5. anphucity

    anphucity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tôi mà là người nhà mấy em này, không có công an công iếc gì ráo, cho mỗi đứa một nhát dao đứt cổ là xong.
    Làm sao mấy em bé đó còn trở lại thành người bình thường được? Tội ác này còn hơn cả tội giết người.
  6. anphucity

    anphucity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hết vụ một số quan chức nhà nước tỉnh Cao Bằng mua trinh trẻ vị thành niên, tới một số quan chức, doanh nhân tỉnh Bình Định mua dâm trẻ vị thành niên, chẳng lẽ bây giờ dịch ấy tràn về Thái Bình?
    hỡi bà con quê lúa, ai có gậy dùng gậy, ai có dao cùng dao hãy băm vằm lũ bất nhân ra không còn một mảnh nào. Tù tội gì nữa.
  7. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thành phố Thái Bình lại có thêm một mảng tối nữa. Thật buồn phải không các bạn. Mong sao Công an thành phố quét sạch bọn chủ lầu xanh này đem lại sự bình yên cho mọi người.
    ____________
  8. linhfethut

    linhfethut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    hãi hùng quá, hãi hung qúa
  10. darkeyes

    darkeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Qua bài báo này các chú rút ra điều gì?
    1. Pháp luật chả được người hành pháp cũng như người dân coi ra cái kít gì. Pháp luật không bảo vệ nổi người dân.
    2. Trẻ con được giáo dục không đến nơi đến chốn, không biết tự bảo vệ mình, cũng không hiểu mình có quyền được pháp luật bảo vệ như thế nào. (mặc dù PL như kít)
    3. "Ngày 4/6, gia đình Lan, Vân được mời lên CQCA nhận lại con. Hai gia đình cho biết: ?oBà Tính dẫn hai cháu đến và ra về với vẻ mặt rất thản nhiên, không thèm nói với chúng tôi lời nào?." - Thế là thế nhéo nào? Trắng trợn đến thế là cùng. PL mà nhéo bảo vệ được dân thì thuê mẹ nó mafia nó xử cho nó nhanh.
    4. "Đồng chí Tô Văn Côi, Đội trưởng Đội chống TNXH khẳng định (CA tỉnh Thái Bình): Không có chuyện thả, sau khi hai gia đình bắt Thoại, chiều hôm đó chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai. Sáng hôm sau Thoại bỏ trốn. CQĐT đã gửi giấy triệu tập lần hai" - *********, BẮT, BỎ TRỐN..., thế mà chỉ "gửi giấy triệu tập lần 2", khác nhéo gì bảo các chú trốn mẹ đi chỗ khác mà làm ăn à?
    5."Bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Thái Bình: ?oĐây là hành vi vi phạm quyền con người?" - Quyền con người cái nhéo gì nữa, tội hình sự mẹ nó rồi.
    Tóm lại, anh nhéo hiểu nổi cái gọi là PL với cái bọn công an cảnh sát nó làm cái gì nữa.

Chia sẻ trang này