1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fiorentina - Milan " niệm khúc cuối " cho một triều đại

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Brocchi sang Lazio rồi mà bác.
    Trận hôm qua thua là đúng,đá kiểu gì mà cả trận chả mấy khi lên được bóng,mà có bóng cũng chả mò được vào vòng cấm địa của đội bạn.
    Cả hiệp 1,chỉ có đúng pha solo của Pato là đáng nói.
    Không thua 5,6 trái là còn may.
  2. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn dã man
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Anh dự đoán trận lượt đi đấy chứ có phải trận lượt về đâu.
    Quen quá rồi, từ 3 năm nay đều thế cả.
    Chẳng việc gì mà buồn!
  4. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng nhưng không ngạc nhiên. Milan kiêu hùng của năm xưa đã già nua,yếu đuối và sống trong ảo tưởng về tuổi thanh xuân vĩnh viễn.
    Thôi,lần này ngã vỡ mặt lần nữa mới biết tỉnh táo. Mùa giải sau,thế hệ Maldini,Nesta,Seedoft... phải ra đi để giữ lại một chút hào quang xa xưa.Ra đi để còn được tưởng nhớ,đừng để đến khi bị xua đuổi ( mà hình như là hết mùa giải này,chắc chắn bị xua đuổi vì tất cả hết kiên nhẫn).
    Mùa giải sau,chúng ta phải thay máu lực lượng.Chúng ta phải có những cầu thủ mới,trẻ trung,có tài năng và biết khao khát chiến thắng.Có lẽ không nên dặt mục tiêu " vàng" quá nhanh tạo sức ép làm thui chột họ như với những Giladino,Borriello ( anh này cũng bị tống sang Genoa một thời gian ).. Có lẽ chỉ nên đặt mục tiêu ở Top 4.Xem như là thời gian nuôi dưỡng lực lượng,chờ thời cơ.
    Sau đó 1,2 năm mình hi vọng Milan trở lại như thập kỉ trước ( mỗi mùa chuyển nhượng lại gây ấn tượng lớn với những hợp đồng "đắt nhưng xắt ra miếng" Nesta,Sheva,InZaghi..) hoặc có những cú áp phe ngoạn mục thể hiện sự khôn ngoan như với Pirlo,Seedofft,Kaka,Pato..
    Yêu Milan.Thất vọng vì Milan.Nhưng đã yêu,không nuối tiếc.Biết yêu Milan,biết hi vọng.
  5. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Samp - Milan : 2 - 1. Thật quá khó chấp nhận, ko hiểu những con người khoác lên mình chiếc áo Đỏ đen còn niềm kiêu hãnh nữa ko? Hay họ hết cả trách nhiệm lẫn sức khỏe rồi.
    Thằng cha hói lại lên tiếng chê bai, đúng là chẳng đc cái lợi lộc gì. Nếu ko đc chấn chỉnh lại thì cuối mùa chắc lại đứng thứ 5, 6 gì đó, mùa sau lại đá ở UEFA. Hô, hic, quá buồn
  6. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    1trại dưỡng lão mà đòi vđ
    Thay máu thôi, mua mấy thằng trẻ về chứ ai lại để thằng inter nó tung hoàng thế kia
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mỗi lần xem Milan là lại thêm 1 lần ức chế.
    Anh Pirlo lần đầu mang băng đội trưởng mà vẫn đá như hạch,anh Beckham hết phép rồi về Mỹ là vừa.Bonera vẫn không chịu lớn,Senderos thì đúng là chỉ được cái tinh thần còn đầu óc thì hơi không ổn.
    Seedorf chân gỗ quá,thời xưa anh đâu có sút lên trời như vậy.
    Thêm nữa,ts anh trọng tài,bắt trận hôm qua ức chế vãi,thẻ phát loạn xà ngầu.
    Ts.
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hề đi hay ở thế nào nhỉ? Chắc là về mà mua hết hợp đồng chứ gì nữa. Hôm nọ mới thấy hề kêu ca, anh bảo là thằng hề này không làm ra cái trò gì mà chú em cứ khoái tán nó cơ. Có cái bài tạt bóng, 2-3 trận, bà con bắt bài là hết cựa quậy.
    Đừng lo! Khi bị dồn đến chân tường, Milan lại vùng lên thôi. Cuối tuần này gặp Atalanta, tình hình sẽ cải thiện dần. Con hề mà biến, Kaka với Vẩu trở lại là lại ok thôi.
    Cảm giác Ancelotti cũng buông xuôi, để mặc đến đâu thì đến hay sao ý.
    Gì chứ Milan xuất phát với 2 tiền đạo, Kaka với Rô vẩu luân phiên, đảm bảo cái hàng thủ nghiệp dư kia đỡ bị hành hạ hơn nhiều.
    Chưa khi nào thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn như thế này, có thể chửi Milan không tiếc lời, từ Chủ tịch đến cầu thủ, trong khi vẫn có một niềm tin là Milan không văng khỏi top 4...
  9. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mùa này em thấy Milan chả khác éo gì mùa trước!!Đá đấm như kẹc.Gặp thằng lởm cũng vãi tè ( vài năm nữa mà 40 tuổi thì éo dám xem Milan đá ==> đau tim)!!Xem Milan đá chán lắm!!Một mình Kakà thì làm gì??Pato một hai mùa nữa chắc chắn là nằm "top of the world", nhưng nếu phục vụ một Milan cứ thế này thì Pato hỏng cả sự nghiệp!!Pirlo không có Rino đỡ thì vứt!!Rô vẩu thì trận hay trận không và không còn là quái kiệt nữa.Serdoof cũng đã xuống nhưng còn tạm ổn!! Flamini chả được sử dụng nhiều(tiếc ơi là tiếc)!!Hàng thủ thì thối nát thôi rồi, em xem hàng thủ Milan mà như xem hàng thủ của Sunderland, Wes Brom...đau lòng!!!Em yêu Milan 15 năm rồi nên em chỉ chúc mùa này Milan ở lại top 4 để chơi CL!!Một điều nữa là em mong bác Berluconi hoặcGalliani sang làm HLV và cho bácC.Ancenotti phắn!!Như vậy anh em mình còn được chửi những thằng ngu lãnh đạo Milan,còn bây giờ thương Carlo lắm!!!!
  10. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mấy trận gần đây thương cậu Pato quá,chạy chối chết để ghi bàn mà hàng thủ cứ lạch bạch để thủng lưới (từ cậu trẻ đến cậu già)
    Trận hôm qua phải nói là anh Pirlo có quá nhiều khoảng trống và không gian để xử lý bóng (hình như bọn Samp nó éo thèm kèm anh này nữa) mà ban bóng toàn vào chỗ...không người,được quả đá phạt vào thì trọng tài mắt mù dek công nhận.Quả đá phạt cuối cùng nữa,sút thì sút luôn đi,chứ phối hợp đá phạt dở ẹc.

Chia sẻ trang này