1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên tin ai bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Scorpio_kat, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện này thông dụng nhỉ, người đến trước ngưòi đến sau, khó tin lắm chả biết ai với ai, người muốn vun vào, người muốn phá ra, đứa nào phá là đứa đểu, đứa ko đủ lòng tin cũng là đứa đểu, đứa ko biết làm người mình yêu an lòng lại càng đểu.........
    Cứ để coi tình hình thế nào, chứ bạn ah, nói thật đừng vội tin rồi lại làm mình tổn thương, tại sao mình phải khóc trong khi người ta cười? bạn tưởng con nhỏ kia ko biết bạn, biết đâu lại biết rất rõ ấy chứ...
    Càng yêu thương cái gì mình đang có, trân trọng cái gì mình sở hữu dù là bề ngoài thậm chí giả dối để người ta cảm nhận thế nào là ko có cái mình thích...
    Mặc dù thấy ko còn thích thú với cái mình tranh giành, nhưng mà cứ thắng đi, thắng rồi ném đi có phải ngạo nghể hơn ko.....
  2. pehuong

    pehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ điều mà nó cần không phải là câu trả lời rằng nên tin ai, mà nó đang cần thời gian, thời gian để suy nghĩ về những điều nó nghĩ. Và nó cần 1 sự lý trí. Goodluck!
  3. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều chuyện đã xảy ra, kinh nghiệm là lũ đàn ông khi trốn tránh chuyện gì, nói dối cực giỏi. Đúng là không nên tin " bố con thằng nào".
    Nếu còn tình cảm thì nên tha thứ, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, tin ai đi chăng nữa thì lòng mình cũng chả khá hơn.
    Tình yêu mà thiếu lòng tin ko bao giờ bền vững, chuyện gì có thể bỏ qua được thì đừng nghĩ đến nữa, chỉ khổ bản thân.
    Mà topic này cho vào box Tâm sự cũng được
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko tin đc bố con thằng nào...anh là hơi bị đáng tin đấy ...1 điển hình của những người đàn ông chân thật
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Trả lời cho bạn:
    Vova đứng trên cành cây, bố Vova đứng dưới và bảo:
    - Con nhảy xuống đi, bố đỡ cho.
    - Thế chẳng may bố ko đỡ con thì sao? Đau lắm.
    - Chả nhẽ bố lại đi lừa con - Bố nó bảo - Con cứ nhảy xuống đi.
    Tin lời bố Vova nhảy xuống đất, nhưng bố nó ko đỡ nó, đau quá Vova mới khóc và nói:
    - huhu, bố lừa con.
    - Đúng thế con trai ạ, đến bố mình còn lừa mình nên bài học rút ra là: Ko thể tin bố con thằng nào hết
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đoạn bôi vàng " mình gặp nhau nhé...... ,Sau đấy anh và nó ....,Xong... , nó thật hạnh phúc quên hết......,về nhà nó lại nghĩ....., nó lai gõ nên Tin Ai vào box TVTY....."
    Thằng đàn ông nào mà chả thế hả em. Đc gái cũ săn đón , lại có cả gái mới nữa , thằng nào chả " ko tham mà chỉ thích nhiều ". Cái khác biệt ở đây là có 1 số thằng tỉnh bơ ăn cơm ngon lành dù trong bụng đã no phở , còn 1 số thằng vẫn cố ăn cơm mà trong miệng nhai toàn dằn vặt , có 1 số ít thằng .....ko nhai nổi cơm vì mệt quá khi ăn phở . Cái dằn văt âý ( cái TA^M ) + Biêt trân trọng nhưng gì mình có ( Nói 1 cách mỹ miêù )+ Thái đôj của ngươì yêu, thăng đàn ông sẽ biê''t stop trươ''c khi mọi chuyên quá tâm với
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nếu là tớ: tin anh.
    Nếu bạn chọn cách này, thì nên tin trọn vẹn, ko nên vừa tin vừa toán, nhầm, ko nên vừa tin vừa tính, vừa đoán, vừa phán (xét), nó phí cái công tin đi.
    N.B: Tớ nói tớ làm vậy, ko phải tớ khuyên bạn làm thế.
    Vì ngay với tớ, nếu có xảy ra như thế, nếu tớ có làm thế, cũng ko phải vì cách đó là tốt, là anh đáng tin.
    Mà đơn giản vì nó cách mà có thể tiến lên để biết đâu là sự thật nhanh nhất.
    Với cả, cùng lắm thì bị lừa một quả thật đau chứ có gì đâu.
  8. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    725
    thắng để rồi ném đi có ngạo nghễ hơn được không ?????
  9. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mình đã chọn cách tin anh. từ cái lần "lừa dối" đó thấy anh đã thay đỏi và cố gắng nhiều. Nếu bị lừa lần nữa, chắc mặt vẫn trơ ra vì đã khóc, đã buồn quá nhiều rồi. Bi giờ có chuyện gì buồn nữa, cũng thấy bình thường.
    Mọi người bảo chả nên tin bố con thằng nào, nhưng quả thật sống mà không có lòng tin hết sức khó chịu, khổ mình là chính vì những ''''''''phân tích" của mình.
    Hồi xưa có nghi ngờ gì anh cũng nhẫn nhịn, bi giờ lại hay bực mình .
    Nghĩ rồi có cái gì trắng hẳn, đen hẳn đâu, nó cứ nhờ nhờ, thôi mình đi góp nhặt từng hạnh phúc rơi vãi cũng vui !!!
    Mình vẫn tin, nếu mình sống bằng tình cảm chân thật, sự bao dung chứ không ngu ngốc thì đầu tiên hạnh phúc cho mình trước, sau đó mới là mọi người.
    Được scorpio_kat sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 30/07/2008
    Được scorpio_kat sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/07/2008
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    chả tin bố con thằng nào hết,tin vào chính mình

Chia sẻ trang này