1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các cao thủ cho e bit cách xử lý tình huống này ntn ạ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi inthebetween, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cười hiền
    dí rỏm nói :
    E tưởng anh sẽ thích 1 cây nhài hơn là 1 bông nhài chứ !
    ( hoa nhài cắm........ )
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    với câu trả lời này thì chủ topic thanks rồi close topic đc rồi,,,quá hay,,nếu như xếp ko hiểu thì xếp khờ quá,,,mà có hiểu đc thi..hình tuợng chủ tôpic ko khá hơn chút nào( ý nói giảm đi),,,
    làm ng con gái mà,,cưòi nhiều thân thiện,,đáp trả làm gì,,ngĩ tới chuyện lơn hơn cho hay...
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    có thể trả lời đơn giản hơn dựa theo ý anh rarach là " cám ơn anh,,hôm nay em xinh như bông nhài p ko a. " vừa nói vừa cười giả tạo như thằng stephen chow
  4. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, răng người có tới 32 chiếc kia nhà thơ ạh Trong trường hợp này theo MT câu trả lời khả dĩ là: Em ko muốn sau này mang tiếng là có mắt ko tròng đâu
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Răng Hnhu chỉ có 30 cái thôi. Chính xác như...đếm luôn.
    Hổng lẽ, mình...chưa mọc đủ răng?
  6. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chắc còn thiếu 2 cái răng khôn, hay bị anh nào cướp răng rồi
  7. naublue

    naublue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trả lời: "anh nói đúng rồi, em làm vì người khác mà" và cười tươi tắn, vui vẻ. có thể có người tức, nhưng không phải bạn hihihi...
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Eo ơi, có người nằm mơ giữa ban ngày...
    .. hay bảo anh Sếp ăn dưa bở cũng được...
  9. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    "Sao anh lại thiếu tự tin thế? Em thấy anh cũng xứng đáng (với sự xinh đẹp và nỗ lực để ngày một xinh đẹp hơn của em - cái này thể hiện bằng đôi mắt long lanh chứ không phải bằng lời à nha) mà".
    Vừa rửa được hận, vừa rộng đường đi lại cho mình, nhẩy?
  10. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy không có gì để tức bực ở đây cả. Người ta chọc ghẹo chút cho zui thôi mà. Có gì đâu ?
    Nếu là tui, tui chỉ cười, rồi quên luôn, không nhớ làm gì.
    Có lẽ bạn chưa bị "vùi dập" nhiều khi đi làm ngoài đời nên nghĩ vậy. Tui đi làm thấy nhiều cảnh éo le hơn nhiều nè: kỹ sư xuống phân xưởng bị công nhân chửi thẳng vào mặt : "Ông thì biết cái ...éo gì mà xem!". Thầy giáo thì bị học sinh chửi trong sân trường :"Làm cái con ...ặc gì vậy ?", rồi con thì chửi cha mẹ, em đánh anh chị ...Nếu chỉ vì 1 chuyện nhỏ như bạn đã tức, thì gặp mấy chuyện tui kể, bạn làm gì ? Chắc thổ huyết như Chu Du hả ? hi hi

Chia sẻ trang này