1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chuyến đi Thung Nai mình đã mong chờ bao lâu rồi mà tới ngày khởi hành lại không đi được.
    Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ, về nhớ share ảnh ngay nhé.
  2. charmingpuppy

    charmingpuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tối qua, bác Tiên và em đã về nhà an toàn. Bác Tiên lập một kỷ lục mới của nhóm emon: ôm xe đạp 100km trên xe máy, hehe. Em xin tạm thời xa nhóm 1 tháng, tháng sau sẽ quay lại join tiếp. Bye mọi người, chúc nhóm luôn vui vẻ và có nhiều chuyến đi thú vị và an toàn.
  3. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bon chen vào điểm danh, mặc dù kể ra hơi ngượng.
    Cả nhà cán đích an toàn chưa ạ??? Đợi ảnh ọt của anh Linga và Hoàng nào.
    @ ông But: P: Em về tới nhà rồi mà vẫn say xe máy đây này. Cảm ơn anh nhiều.
  4. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cán dích xong. Có đôi ba vụ hiến máu nhân đạo nhưng hoàn thành đủ cùng bậc địa hình.
    H này cả nhà còn đang nhậu nhẹt chè chén. =P~ bổ sung mông lực. Chết thèm. Em vào tích danh sách phát. Dù ko đạp mấy nhưng sức vẫn cùng lực vẫn kiệt. Lâu ko đi thấy các mông dân ngày càng mông húng. Chết ngất.
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 17/08/2008
  5. catdoggogo

    catdoggogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác Cả ơi, lần nào đi với bác đều vui cả, em về nhà bị vợ đánh cho tơi bời, gãy nốt tay còn lại rồi. Đánh xong vợ lại thương lần sau sẽ cho đi, bác cho em đi ké với nhé.
  6. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dau tra xich gi ma co 150k the em oi??? mua cua anh Hùng An đông ah!!!. sao re the , pót cho anh xem loaoi gi nao?
  7. xeluconvit_295

    xeluconvit_295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà. Đã ngủ một giấc no nê, nhưng vẫn chưa hết thăng hoa. Hè hè, hôm qua về em đau hết cả hàm với bụng vì cười nhiều quá
    Leo dốc trong cái nắng và cái nóng oi ả, lên được đến đỉnh, rồi lại đổ đèo ... oài, không thể diễn tả nổi cảm giác ấy. Chắc chắn là sẽ còn nhiều dịp đi như vậy với cả nhà!

    Phải nói là hôm qua đúng là "kết thúc có hậu". Trời mưa, không khí trong vắt. Những đoạn đường địa hình quá tuyệt vời! Cảm ơn bác Linh đã không đi tiền trạm trước để cả nhà có dịp cùng nhau khám phá, phê thật! Đến giờ em vẫn chưa hết "bồi hồi, xao xuyến" ...
    Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhiều thật nhiều!!!!! [8
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chuyến Thung Nai kết thúc an toàn và tốt đẹp, 2 ngày bên nhau đạp xe bên nhau, thật nhiều kỷ niệm
    - Rất nhiều kinh nghiệm được hình thành từ những chuyến đi như thế này.
    Tổng kết về chuyến đi như sau:
    - Chuyến đi đông nhất từ trước đến nay của nhà Ê mông (25 mem - 16 nam, 9 nữ)
    - Quãng đường đi trong cả hành trình dài 200 km với rất nhiều địa hình đa dạng, phong phú.
    - Chuyến đi đầy đủ những cảm xúc mà nhà Ê mông thích nếm trải . Nắng cháy, mưa rơi, đèo cao, dốc trơn... Thật lý tưởng để thử thách sức lực cũng như ý trí con người. Và chúng ta đã hoàn thành, đã trải nghiệm, đã vượt qua chính mình. Có thể ai đó trong chúng ta sẽ còn quay lại Thung Nai nhưng mình chắc rằng Thung Nai với Ê mông sẽ là một kỷ niệm đặc biệt với tất cả các thành viên trong chuyến đi này.
    - Cảm ơn các thành viên đã hết sức đoàn kết, tôn trọng những yêu cầu chung để chuyến đi của chúng ta thành công. Rất mong sẽ còn tiếp tục đi với nhau trên những chặng đường khác. Chúc một tuần làm việc vui vẻ
  9. hoanganhmap

    hoanganhmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời
    Con Asama của em ko hiểu sao dở chứng ko về được số 1 nên 1 số đoạn dốc 500m 9% là fải buộc dây kéo nhưng nhìn chung là đạp rất nghiêm tục hì Tự thấy mình cũng tàm tạm
    Lần này đi nhiều kỉ niệm ghê: nhiều vụ cười ngoác miệng, lúc lặng lẽ nhìn đống lửa trại, lúc phê phê nằm chõng tre hiu hiu gió mát 1 bên sông Đà,1 bên là đống lửa , lúc ngỡ ngàng sáng dậy thấy bên cạnh là 5 ông con trai đang nằm ngủ mê mệt hị hị... Mà e thấy nhé, đạp dưới mưa hôm qua khoái lắm cơ, cảm giác rất Yomost!
    Hẹn gặp lại cả nhà ở các chuyến đi sau nhá
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ê mông - Thung Nai​
    Thung Nai, cái tên nghe thật đẹp. Không hiểu rõ về xuất xứ của cái tên này nhưng lại hình dung đến câu thơ
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô

    Bản thân Thung Nai cũng là một địa danh mới được biết đến qua những chuyến phượt trên các diễn đàn du lịch; Vì vậy với nhà Ê mông, Thung Nai là một dịp để khám phá tìm hiểu và trải nghiệm. Qua thông tin tiền trạm ban đầu đây là một cung đường đủ để thử thách sức lực và ý trí của nhà Ê mông, biết vậy nên càng hồi hộp, chờ đợi... Và 5h30 thứ 7 ngày 16/8 lũ Ê mông tề tựu đầy đủ tại cổng trường đại học KHTN háo hức chuẩn bị lên đường. Lại chằng chằng buộc buộc, những gương mặt mới đến lần đầu, những thành viên cũ, lạ lạ quen quen. Cái cảm xúc lên đường lần nào cũng vậy thật khó diễn tả. Náo nức, xôn xao, lo lắng v.v... Các Mông dân đến rất đúng giờ, sai lệch chênh nhau chừng 5 phút, đỡ bức xúc, đỡ khó chịu bởi cảm giác đợi chờ những kẻ mắc bệnh cao su. Chỉnh chu lại phương tiện, phân chia nhóm. 5h45 Lên đường. Thung Nai vẫy gọi
    Mới sáng sớm nhưng thời tiết đã oi bức và nóng nực. Bắt đầu chuyến đi đã là thử thách, 6h30 nắng đã gay gắt, nắng, bụi... nhưng không làm nản lòng người. Những thử thách nho nhỏ như vậy giờ đã là một phần tất yếu trong các cuộc chơi của Ê mông. Cách Hà Nội 12 km nhà Ê mông dừng chân nghỉ ngơi ăn sáng, điều chỉnh lại những sự chưa hợp lý về việc phân nhóm bộc lộ qua 12 km chệch choạc đầu tiên. Theo phân công này nhóm nhiều năng lượng sẽ chạy trước, tốc độ thả phanh nhưng đến một điểm dự định sẽ có nhiệm vụ tìm chỗ nghỉ chân và đợi nhóm tiếp theo bắt kịp hội quân, cùng nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục lên đường. Như vậy người khoẻ vẫn thấy thoải mái vì đáp ứng yêu cầu đạp xe nhưng vẫn trong một tập thể, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Cứ thế thẳng tiến Hoà Bình, nhẹ nhàng, không mệt mỏi vì nghỉ ngơi hợp lý. Chặng đường gần 80 km dưới nắng hè qua đi như vậy. Thật ngẫu nhiên, nhóm đi trước (bao gồm các mem chưa đi chuyến Kim Bôi) lại chọn điểm dừng chân tại quán nơi nhà Ê mông nghỉ ngơi trong chuyến đi Kim Bôi đầy kỷ niệm
    Nghỉ ăn sáng tại chặng đầu tiên
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    Chặng nghỉ thứ 2. Đây là quán mà nhà Ê mông đã từng dừng chân trong chuyến Kim Bôi nhiều kỷ niệm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này