1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Từ Kỳ Sơn theo quốc lộ 6 hướng Hà Nội, đạp 6 km - nhà Ê mông chuyển hướng rẽ trái theo con đường cấp huyện hướng về Đồng Mô. Cảnh vật bỗng thay đổi, đồng ruộng, núi đồi, không gian vắng lặng... Chỉ mỗi tội trời oi bức nên đạp xe khá mệt. 12 km trôi qua - vài con dốc nho nhỏ, lên rồi xuống, chẳng có gì đáng phàn nàn. Từ từ kiểu gì rồi cũng về nhà... Bỗng nhiên thấy dốc dần lên, chân bắt đầu nằng nặng, ngẩng lên... Ôi mẹ ơi - một cái biển lù lù bên đường dốc 10 độ - 500m và cả cái biểu tượng ngoằn nghèo cua tay áo nữa chứ. Không thể quay lại được rồi. Phải leo thôi... Vấn đề lớn nhất là không biết phải leo bao nhiêu cái dốc nữa. cái vụ này không có trong chương trình lượt về của nhà Ê mông. Ai cũng nghĩ là tằng tằng đạp về HN chứ có nghĩ tới cái cảnh phải nhục nhã leo dốc dưới thời tiết oi bức này đâu cơ chứ . Tuy nhiên vẫn leo dù trong lòng không vui. Qua dốc - đổ đèo vù vù, chưa kịp sướng, chưa kịp lấy lại sức thì ông em họ của cái đèo trước lại xuất hiện, lần này dốc có 9 độ thôi, dài cũng có 200m thôi. Phê quá, vật quá, mệt quá Lại tiếp tục leo, chẳng ai nói với ai, lấy đâu ra sức mà nói...
    Bắt đầu vào chặng leo đèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không hiểu bằng cách nào mà cuối cùng tất cả nhà Ê mông cũng hoàn thành được cái chặng đèo gian khổ đó. Đạp bằng chính sức của mình, cộng thêm cả lý trí nữa. Đổ đèo, xuống dốc... Hội quân. Điểm dừng là khu vực nhà máy nước từ Hoà Bình dẫn về Hà Nội.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quán nhỏ bên đường, nhà Ê mông vừa cập bến sau khi trải qua một chặng thử thách thì cơn dông kèm theo trận mưa rào kéo đến, Thời tiết đột ngột thay đổi. Không khí mát dịu, gió thổi mạnh, tất cả mệt nhọc tan biến đi đâu. Tự nhiên thấy sảng khoái vô cùng. Cả tự hào nữa. Công thêm sự phấn khích khi biết rằng con đường phía trước đã hết khó khăn...
    Trú mưa
    [​IMG]
    Ngóng mưa
    [​IMG]
    Nghịch mưa
    [​IMG]
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi chừng 30 phút - mặc cho trời mưa nhà Ê mông vẫn lên đường. Đạp xe dưới mưa rơi. Trời mưa nhưng tâm hồn phơi phới. Không biết diễn tả như thế nào. Rất Yomost hả Hoanganhmap . Chẳng biết cảm giác đó như thế nào nữa. Đành lấy từ đó vậy...
    Đạp độ 10 km. sắp qua địa phận Kỳ Sơn thì mưa bắt đầu nhẹ dần rồi tạnh hẳn. Trời vẫn âm u nhưng cảnh vật thì tuyệt đẹp, Đồng ruộng qua cơn mưa xanh mướt, thời tiết dễ chịu vô cùng. Càng đi cảnh vật càng đẹp, thay đổi liên tục. Vào đất Hà Nội, địa hình chuyển sang đất đỏ... mấp mô, lồi lõm. Những con đường vắng lặng, hai bên bát ngát bạch đàn, xa xa là núi đồi, thi thoảng vài cái hồ, vài con suối nhỏ điểm xuyết... Còn gì thú vị hơn thế nữa. Thành quả của những vất vả trong chặng leo đèo thật mỹ mãn. Bài học đi đường cũng là bài học cuộc sống - Chấp nhận thử thách thì sẽ có thành công.
    Thêm một chút ghi chú nhỏ ở đoạn này. Bác Leopheo vì quá say mê với tốc độ nên không làm chủ được tình huống - bị xoè. Chân tay xây xước hết. Máu đổ như sông, ruồi nhặng bu kín mít, nhưng được cái không khóc. Bác Cả kết luận: "Leopheo đã có dấu ấn quý tộc của nhà Ê mông. Như vậy có thể giải nghệ được rồi". Nhưng qua thái độ xem chừng bác Leopheo vẫn còn chưa muốn vậy. Phải đi cùng nhà Ê mông nhiều chuyến nữa chứ bác nhỉ
    Sau một hồi đê mê với những cung đường đẹp như mơ. Nhà Ê mông rẽ vào đường 21, nghỉ chân uống sữa Ba Vì, rồi theo đường Láng - Hoà Lạc thẳng tiến. Để cho đủ cảm xúc của chuyến đi, gần về Hà Nội, xe của em xeluconvit bị xì lốp, lại dắt bằng xe máy, đến Trung tâm Hội nghị quốc gia thì dừng lại bơm vá. Bác Cả trổ tài sửa xe - nghe đâu ông này từ hồi đi với Ê mông kiếm được cũng kha khá từ khoản vá xe cho các thành viên Ê mông. Ông ấy hứa với mình khi nào giải nghệ sẽ tặng mình bộ đồ vá xe đó
    Kết thúc Thung Nai. Hẹn gặp mọi người vào buổi off chiều nay
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó trời trời rất oi bức. Hai thằng đi xe máy lôi chiếc xe đạp lếch thếch theo sau tiến về Hà nội. Trời không một ngọn gió, ánh trăng mây che lờ mờ. Cố hết sức về càng sớm càng tốt. Cả hai cùng chung một mục đích: *******. Một thằng thì người yêu giục, một thằng thì vợ kêu. 9h 30 cán đích Ba la, 10h 30 đã tít về rồi. Nằm điều hoà gáy pho pho, nhớ về Thung nai.
    Hẹn gặp lại các cung đường khác. Đ.c Thuận tuy to béo nhưng vẫn muốn đi cùng nhà Ê mông lắm. Bác sĩ khoa hô hấp gì mà hút tới cả bao thuốc/ ngày. Thế có mà sớm thành bệnh nhân mất.
    Tien2010
  4. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Ông ấy lại chả mong thiên hạ hút 1 tút 1 ngày ấy chứ? Ko lấy tiền đâu thuê xe đạp đi tour? Hố hố hố...
  5. DiepLienAnh

    DiepLienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bận tí việc nên k đi off với cả nhà được. Theo tin vỉa hè thì lần off này có nhiều thứ hay ho để bàn lắm. Ai đi off về rồi update giùm cái nhỉ.
  6. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
  7. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em Liên và các bạn yêu thích xe đạp, yêu thích nhà Ê Mông có thể tham khảo thông tin, tham gia hoặc cổ vũ cho các cuộc thi xe đạp do nhà Ê Mông tổ chức trong tháng 8 và 9 này tại blog của nhà.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-E_uEz2I0dqm0uofXP4UhjT_BBA--?cq=1&p=644
  8. charmingpuppy

    charmingpuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bác lên án em kinh quá, có khi phải bỏ thuốc vậy
    Tối hôm đó bác Tiên dẫn vào quán phở rất ngon, 2 anh em bét nhè mà hết có 50k.
    Hẹn các bác ngày 16/9 em về sẽ join cùng nhóm tiếp.
  9. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    các bác bảo sẽ off hôm nay...vậy thời gian ? địa điểm ? để mấy newbie như iem có thể hóng đc ?
  10. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ĐẠP XE CHỦ NHẬT NGÀY 24/8/2008​
    Thời gian: Chủ nhật ngày 24/8/2008 (có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết)
    Lịch trình cụ thể như sau:
    6h: Tập trung ở Bể Bơi Sao Mai
    Đạp xe loanh quanh một vài địa điểm XEM - ĂN - CHƠI quanh Hà Nội.
    17h 30: tập trung tại vườn hoa Con Cóc đằng sau tượng đài Lý Thái Tổ. Nhà Mông sẽ tổ chức một cuộc thi đạp xe đạp chậm có giải thưởng.
    MỜI TOÀN THỂ CÁC ANH CHỊ EM NHÀ MÔNG DÂN HOẶC KHÔNG PHẢI MÔNG DÂN ĐĂNG KÝ HOẶC ĐẾN CỔ VŨ CHO CUỘC THI.
    3. Thông tin chi tiết về cuộc thi:
    Xem tại đây:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-E_uEz2I0dqm0uofXP4UhjT_BBA--?cq=1&p=644
    Thay mặt BTC,
    Thư ký 2
    (đã ký)
    Xinhcoco
    Được xinhcoco83 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 22/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này