1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em giờ đau đớn quá các bác ah...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hlbrem, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    X mẹ, em mà có em Tây này mà hai đứa bén duyên với nhau thì phải nói là cực hợp. Vì rằng thì là mà em x bao giờ quan tâm đến việc vo. em phải là một người phụ nữ Việt Nam truyển thống cả.
    Em chả cần nó phải giỏi giang cơm nước (mà nói thế, gái Tây nó nấu nướng cũng bày vẽ bỏ mẹ).
    Em x cần nó phải chu tất cho họ đằng nội đằng ngoại lý do đơn giản là bản thân em cũng chẳng quan tâm nhiều đến họ hàng của chính em. Trong gia đình lớn có vài người hợp thì hay gặp hoặc có nọ có kia cho nhau, ngoài ra thì mười năm chả gặp nhau cũng không sao.
    Em thích vợ em nó tự lo được thân nó, đừng phụ thuộc vào em như gái bây giờ vẫn thế vào giai. Tiền ai người nấy xài. Bank acc của ai người nấy bảo mật. Việc gì thì ai người cùng chung tiền vào mua hoặc người mua cái lọ người sắm cái chai.
    Em ghét trẻ con. Em cực ghét nghĩ có một đám trẻ con nhõng nhẽo quậy phá, nửa đêm đòi ăn, đòi được ầu ơ hóng chuyện.
    Em thich...
    Em ghet...
    Em thich...
    Em ghet...
    Bác chủ topic đang ở thiên đàng mà x biết, công nhận thế mới là xã hội, mỗi người mỗi kiểu.
  2. s0k00l

    s0k00l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mỗi người đều có nỗi niềm riêng mình .
    em h cũng đang buồn quá .
    hóa ra bạn ý chẳng có chút tình cảm j mình , tòan là ảo tưởng mà thôi .

  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Hic, em chỉ muốn thông báo là em quay lại với nó rồi ah.....1 tuần chia tay, ko gặp nhau, sau đó nó viết sms làm mình xiêu lòng ko nhịn được...rồi đến một hôm nó gọi điện, câu chuyện cũng chỉ vô tình thôi: Đứa hàng xóm của nó hỏng Internet nhưng nó ko biết sửa ra sao nên đành gọi cho em. Nói chuyện với nó qua loa một lúc thôi vậy mà ko nhịn đc, đến tối SMS cho nó bảo là nhớ nó. Nó gọi điện lại, 2 đứa gặp nhau nói chuyện, bảo là hãy thử lại lần nữa......
    Thôi vậy, đến chán nhau hẳn rồi hẵng chia tay cho đỡ đau khổ, hối tiếc
  4. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thế còn em việt nam. Bác cho em quả phone, em đổ vỏ cho bác. d2 oda o2 thì em lấy. chứ d1 thì bác tự đổ vỏ nhé :D
  5. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đaf tư?ng như thế... Cufng yêu nhau, xong oy vi? nghif xa xôi sau na?y thế lọ thế chai... mi?nh cufng đo?i chia tay.Xong nói chia tay xong, đau đớn tươ?ng chết đi được,naf quỵ luôn khi nghif đến chuyện ko đc ơ? bên ngươ?i ấy, ôm ngươ?i ấy, hôn ngươ?i ấy... ko chịu đc nưfa lại thôi...lại yêu nhau... Ca?m giác lúc ko chia tay nưfa như vư?a đc sống lại....
    Đơ?i la? mấy khi đưọc yêu cuô?ng si. Sao pha?i xoắn!!
  6. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    thô bỉ . dạng như bác fải cưa cái của quý đi mới đúng . xác định yêu chơi bời rồi lại còn tính đến chuyện ko thể cưới cô ấy làm vợ . Sao bác ko nghĩ đến những lúc sướng thì ai sướng cho ? tốt nhất là bác đừng yêu em nào nữa cho đến tuổi lấy vợ , tìm em ngoan hiền mà cưới . xong đời trai
  7. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    cáo nào mà chả là cáo ! nếu bác yêu nó thì có nghĩa là sẽ chịu đc nó thì tại sao phải chia tay
  8. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nên buồn làm gì, vì tình yêu của bạn đâu có mất đi . Định luật yêu nói rằng " tình yêu ta dành cho nhau không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác thôi" Hãy chờ đợi 1 người mới đón nhận tình yêu của bạn. Những gì đã qua không thay đổi được, bạn có hiện tại và tương lai phía trước. Chúc bạn vui vẻ và may mắn!
    Cám ơn!

Chia sẻ trang này