1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ma có ma việt, ma ấn, ma tàu ma,,,,,,,,,,, 10 phương
    ko biết anh trai đầu trọc dễ thương mà DW gọi là mô phật ỡ đâu, hay ỡ phương nảo phương nao. ^))^
    nhưng cái ông phật đang tròn mắt đọc bài này của mình thì lại rõ là 1 kon ma
    kon ma nhũng nhịu ^))^
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Còn có cả Ma Mây nữa!
    Sợ chưa nà!
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    em gái huongnhu4 không biết chứ, hôm trước anh gặp rarach trên mạng, bị hắn mắng cho sối sả.
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh, hj hj hj, ra ra bj thọc lét nên gọi mình là ma, thực ra mình là thiên thân, hông tin thử là biết, ha ha ha.
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thủ bằng nào đây? dưa leo? tool? gel?...hay là mạnh tay hơn tí nửa? machine nhỉ?
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hnay.
    trong một cảm giác điên điên
    mình cảm giác, mình câu thông với trời và đất. bao cả bầu trời này. bầu trời cũng thọt lỏn trong mình ( hic hic )
    là điểm tiếp nối cầu nối giữa trời và đất
    sự sống, vạn vật quy tụ về mình, thông qua mình mà chuyển hóa .
    vạn sự sống đều trở nên mờ nhạt trước sức sống của mình, chúng bị quy tụ và nằm trong lòng mình......... !
    a men .
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đem nướng lên chắc ngon lắm
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Dự định....mà mãi vẫn làm ko xong.
    Tháng này nhất định phải bỏ ra 1tr mua.....
    Chán mình thật đấy.....
    Tháng sau nhịn đj Côn Sơn, ko đj chơi xa, tiết kiệm mua cái kia vậy.
    Lại hok ăn vặt, hok cafe, hok uống trà linh tinh được roài
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    holo có cảm giac này, lúc nằm trên 1 sân thượng trần trụi , nằm ngủa ra. cảm thấy trẻo lơ lửng và mình là điểm kết nối......
  10. TucDao

    TucDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chán nản, bức bối, muốn đập phá

Chia sẻ trang này