1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hu hu bài viết cảm động quá
    thật là thoát vị bẹn
    ic hic hu hu[​IMG]
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    tích vào cái bảng, 1 bảng đen, 1 bảng đỏ. Ngày nhỏ, còn có phiếu bé ngoan và cờ nữa, giờ lớn rùi, ko ai tặng mình vào cuối tuần, ngán thật.
    Thế là hàng ngày tự đánh giá mình hnay có đc phiếu bé ngoan nào hem...
    Hôm nay có 2 cái phiếu bé hư rồi!
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    sinh ra vốn để rong chơi
    giờ - chỉ- còn...
    cái nợ...........
    gọi là...........
    chữ sinh ^))^
    a men
    a ta men ...
    mon men ! ^))^
    ai am Tôi ^))^
    ai am hia ^))^
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chơi cái thứ rượu cần vào làm cho con ng ta tỉnh táo ra hay sao ấy nhỉ
    ...
    với cái đà này đó mà
    sáng sáng bê bình rượu cần với bao thuốc ra quán cafe nhỉ
    /chắc là lãng tử lắm
    hơ hơ
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    hôm qua, vào hồi 18h bao nhiêu phút đó, có 1 bà chị già, tự dưng lại đin đin lên, mặc váy, đj tất đen và đôi giầy đỏ lộc cộc, tóc ngắn vàng choé, mắt vẽ đen xì, bộ mặt thơ thẩn tìm con bé (sumi). Nhưng đâu có biết rằng, con bé sumi đang ngồi ở nhà uống rượu ngâm thơ. Chẹp. mình nghỉ một hôm y như rằng là có chuyện. Tìm đâu ra người nào nhiệt tình đj ăn ốc luộc với bà ấy như sumi chứ. Chẹp. Cái bà này, đúng là mình đấu tranh mãi bà ấy mới có cái bộ tóc như ngày hôm nay. Càng nghĩ mình càng thấy phục mình thật đấy, ôi mình phục mình thế cơ, sao mình lại có thể nghĩ ra nhiều cái hay ho đến thế nhẻy.
    Bà chị già ở nhà suốt ngày than vãn là sao mình suốt ngày kêu xiền xiền vậy. Ờ, đang thiếu, cần gấp 500tr. Mọi người bảo mình đj buôn cái Á fiện ấy, nhưng mà, mình ko đành lòng....*ngoan thế cơ*
    Hôm qua nghe cái bài "Huynh vô tình", nghe xong máy hỏng, đen thế ko bít, ngồi cài đj cài lại ứ được.
    GIờ, vừa già, vừa khó tính, vừa nhõng nhẽo, ế rồi, ế thật rồi!
    @mèo lười: huynh vô tình lắm!
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    hix. mún khóc:(
    hôm nay gặp bà chị, mai bà ấy chuyển đến nhà mìn, thế là có bè phái, có đảng rồi. Nhưng mà vẫn bùn...giờ quân ta lực lượng chưa được đông. Hôm nay đj nhõng nhẽo với Thầy mà hok có được kết quả j khả quan lắm. Ngày mai sẽ tiếp tục chiến dịch. Hix. tự dưng thương mình quá cơ. hix.
    ôi,đảng của ta, nhưng mà ta làm thế hok có được. ta tự biết thế, mai ko làm thế nữa...
    ôi, ta stress rồi
    Mai ai đj uống rượu với sumi hem?
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đứa bạn thân nhất đang đau lòng vì bị chạm vào lòng tự trọng, nhìn nó, rồi chuyện gia đình rối tung lên....mình thấy đau lắm.
    Nhìn nó, thấy thương nó, rồi lại thương mình....sao 2 đứa giống nhau vậy ko biết...
    I''m not worthy....
    hay là sự hiểu lầm/
    hay là sự thiếu sự tôn trọng nhau
    hay là ko có duyên...
    ko biết, ko biết nói sao....
    chỉ biết chịu đựng
    ko biết đâu là giới hạn cho sự chịu đựng đó...
    Tại sao vậy.
    tình nghĩa chỉ đến thế thôi sao?
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=r1u8SGJVv-
    Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau, thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi....
    đời là 1 kiếp tình sầu.....
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn yêu một người, bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người đó được hạnh phúc
    ... dù phía sau hạnh phúc đó giọt nước mắt của bạn lạc trong bóng tối...
    Yêu ... là 2 người cùng bước về phía trước, cùng nhìn về một hướng ...
    ... nhưng nếu trong đôi mắt họ phản chiếu những ý niệm trái ngược nhau, hãy tìm cách dung hòa và nâng niu những điều trái ngược.
    YÊU! Đôi khi phải đợi chờ... Đôi khi, phải níu kéo... Nhưng đôi khi, cũng cần biết buông tay!
  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    hôm qua cứ tưởng cạ sẽ tới nhà mình lun, làm sumi chờ mỏi mắt, ai ngờ nhắn cho mình cái tin rất vô tình "mai chị đến".
    Bó chiếu với bà này. Làm hum qua mình phải uống 1 mình. Chán ngắt. Mà thôi, càng tốt, bà này uống tốn rượu lắm.
    Ngày trước có ổng nói: " ...nó uống 3 chai, cô chơi với nó. chắc cũng chai rưỡi hả..."
    Dek biết nói thế nào, uống được bằng đấy thì mình thành tiên lâu rùi.
    uống bằng đó, sau đó là 3 bước....lên tiên.
    Hôm qua, thực sự họ đã biết mình ko hề quý họ rồi, ko hề, nói trắng ra là muốn đj đj cho khuất mắt. Nhưng mà, được cái, họ mặt cũng dày, ....
    Nhõng nhẽo với ... cũng được chút kết quả mơ hồ.
    Đêm qua mà chụp được cảnh mình uống rượu là chất lắm đấy.
    Nếu ko kìm nén được, mình sẽ thành 1 người rất đáng sợ...
    Mỗi lần nó trỗi dậy, mình lại càng lo 1 ngày, luật nhân quả ko còn làm mình sợ nữa, mình sẽ trở thành 1 con quỷ cô độc....
    Giờ mình chỉ biết kìm nó và nói với nó rằng, nó làm điều j thì sẽ nhận được y như điều đó, với người khác thì ko biết, với nó thì nhanh lắm, chỉ khoảng 1,2 tháng thôi. Có dám ko?
    Nhưng đôi khi, nó lại thấy thương...những người nó định đối xử kiểu...
    Do cái j vậy, vì cái j ....mà nó thành như vậy.
    Trong nhị thập bát tú thì ngày sinh của nó thuộc sao Quỷ đấy. Hay chưa. Ngày xưa, còn chưa lớn...nó vẫn mong 1 ngày nó để tóc dài và nhuộm màu bạch kim *với trường hợp da nó trắng hơn thế này*
    Giờ bao quanh nó là 1 cái vỏ bọc, lúc thì đáng yêu như trẻ con, lúc thì sự toan tính này nọ..
    Vụ mà nó làm phi thường nhất, tương đối đáng kể là vụ biến có thành ko. biến ko thành có. đúng là lời nói cũng nhiều chỗ ẩn, chỗ uốn, chỗ che đậy......., cuối cùng, để thỏa mãn cái sự uất hận của chính bản thân, chẳng giải quyết được điều j. Mà nếu có giải quyết được thì giờ nó sẽ phải ân hận.
    Đôi khi nó cũng ân hận
    Đôi khi nó cũng sống trên chiến thắng
    Giờ thì, còn có ai nói sumi sống thật nữa ko!!!!!!!!
  10. nunhihong

    nunhihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi! tội lỗi! Ms H để Ms K uống rượu 1 mình. sorry nha
    .......
    Một buổi trưa thật là yên ả, lại mình Ta với Ta lênh đênh trên đại dương Jazz

Chia sẻ trang này