1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký box Tâm Lý (room3)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi light22007, 29/07/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi , nHà ấy
    ^^

  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một kỳ nghỉ Tết đầm ấm bên gia đình nhé!
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà .
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chúc năm mới an lành đến với mem box ta nha.
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đen !
    Ko thể cắt nghĩa hết cái chữ đó
    thật nan giải.

  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết Tết. Mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó. Dù sao đj nữa, em vẫn muốn nhận phiếu bé ngoan của Thầy. Haha, e lại hình dung ra điệu cười hỉ hả của Thầy.
    Thế lại già đj 1 tuổi, năm nay chắc đỡ ngu hơn năm trước và dần dần e sẽ cười nhiều hơn, mắt sẽ ít trong sáng đj 1 tý.
    năm mới, thử thách mới, khó khăn mới, thành công mới....cái j cũng mới, em như muốn lột xác rồi.
    và cứ thế....rồi cũng sẽ đến 1 ngày......
    Chúc năm mới, cả box ta ai cũng sẽ vượt qua khó khăn của chính mình 1 cách thông minh nhất
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào dấu yêu, nhớ đến thảng thốt, lòng nao nao...
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Công việc mới, bận rộn đến nghẹt thở. Hôm mới chuyển sang, nghe giọng nói mang âm hưởng HN, nơi ấy xa xôi, chợt thấy lòng nao nao. Bất chợt... cảm giác quen thuộc. Em để mình mắc nợ với mình thật rồi. Ngỡ như có anh bên cạnh, ngỡ như được gặp anh.
    Em để mình bận rộn với bao công việc, đi làm, dạy thêm, học thêm, học ôn. Nhưng tất cả vẫn ko đủ chiếm hữu tâm trí em, góc nào đấy vẫn dành riêng cho nỗi nhớ. Trong giấc mơ, em giật mình - thảng thốt...
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đau... từ thể xác đến tinh thần... niềm tin... sụp đổ... vậy mà... đã từng hết lòng yêu thương...
  10. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay....e......có chút...vvấn vấn ....đề về tâm lysssssssss ạ..
    emmmm...mmmuốn......Tham gia ....vs ạ..:D

Chia sẻ trang này