1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
  2. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình thế. Khổ nỗi người em thì tiêu hoá kém, ăn cơm bình thường thì em chỉ ăn vài miếng thôi, cơm ngon và sạch thì em mới ăn được hơn 1 bát. Cho nên em phải bù đắp bằng hoa quả (em đặc biệt không bao giờ ăn bánh kẹo dù ngon thế nào thì ngon, em chỉ ăn hoa quả). Em sống với em gái, cho nên mua hoa quả thì chẳng nhẽ lại mua cho mỗi mình mình, cho nên mỗi ngày trung bình em mất 50K tiền nho hoặc dưa. (Hic, em thì ăn một chút thôi, mà em gái em thì ăn như heo.) Em thích uống nước ép, cho nên thường buổi trưa em ăn cơm em mua một cốc nước ép ổi hoặc táo.
    Nói chung em chỉ tốn tiền ăn thôi. Độc tiền ăn của em một tháng cũng phải 4T. Em được cái chẳng bao giờ bén mảng đến hàng quần áo. Quần áo em toàn mặc bạn bè tặng sinh nhật, hoặc em gái em mua mà không thích, thì em mặc thừa. (nghe cũng kỳ mà tính em hơi cẩu thả chuyện ăn mặc.)
    Em đi xe ga, mà em thì đi chậm lắm (nghe nói càng đi chậm thì càng tốn). Tiền xăng chắc 1tháng khoảng 300 - 400K gì đó.
    Em không phải trả tiền nhà (mẹ em trả vì em đang ở với em gái), nhưng vì tiền nhà mới tăng nên em phải trả mấy khoản râu ria (truyền hình cáp+Internet+Điện nước = 400K). Gửi xe 150K
    Tiền caphe, và tiền sinh nhật sinh nhẽo, người nhà ốm (hic, cô chú em mà cứ xuống Hà Nội thì thôi rồi. Nhất là các cô cứ nghĩ em đi làm nhiều tiền lắm. Các cô mà bảo dẫn đi siêu thị, chẳng nhẽ ko mời các cô ăn uống, mang tiếng đi làm rồi.) Mỗi tháng cũng mất ít nhất 300K.
    Em được cái ko mỹ phẩm mỹ phiếc gì cả, nhưng em lại nghiện đi gội đầu ngoài quán. Cả ngày làm việc mệt mỏi, nên em cứ nghĩ 12K để cho đỡ đau đầu rồi thư thái thì cũng đáng. Thế là một tháng cũng phải 150K.
    Suýt wên phần điện thoại, em dùng ko nhiều. hihi, bây giờ em chỉ gọi cho anh iu và thỉnh thoảng bạn bè. 150K
    Tiền tiết kiệm mỗi lần đi công tác hoặc du lịch thì em lại dùng, cho nên chẳng tiết kiệm được gì cả. Hi vọng sắp tới có gia đình, sẽ bít tiết kiệm hơn.
  3. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu tới jờ tớ thấy chỉ có bài viết của chị bupbe là hữu ích nhất trong việc júp mọi người tiết kiệm chi tiêu hợp lý và hiệu quả. Đọc hầu hết các bài còn lại thấy mọi người tiêu vặt hoặc ăn uống bằng tháng rưỡi lương của tớ
    Tớ tủi thân quá
    Có ai có kinh nghiệm j quý giá hơn ko?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đây, cách của tớ tiết kiệm tuyệt đối!
    - Mỗi tháng đóng cho bố mẹ 2M: Ăn sáng, trưa mang cơm nhà đi ăn, ăn tối, điện, nước, điện thoại cố định, phí vệ sinh, ... . Các cụ còn đi làm cả cho nên cũng bao cấp các con!
    - Internet: Kéo từ công ty chồng về, chả mất xu nào.
    - ĐT di động: Cty cấp thẻ
    - Tiền xăng: 60K/tuần => Tháng 240K (chỉ đi từ nhà - cty và ngược lại)
    - Hoa quả: Trung bình 30K/ngày (bồi bổ cho con) => 900K
    - Thi thoảng chán cơm thèm phở, ăn uống linh tinh: 200K/tháng
    - Cưới hỏi, sinh nhật, thăm viếng...: 300K/tháng.
    Tổng cộng: 3,740K
    Tính cả tiền tiêu vặt, tiếp khách của chồng thì lương chồng đủ roài. Lương tớ và các khoản thu nhập không thường xuyên của vợ cứ vào tài khoản rồi nằm đó, sau này con hưởng!
    Các khoản thu nhập không thường xuyên của chồng vào tài khoản của chồng, tùy chồng tiêu pha, đầu tư. Thi thoảng hứng lên đưa vợ khoản nào, thì lại cho vào tài khoản của vợ!
  5. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tin mới trên Vietnamnet là giá xăng A92 sẽ giảm thêm 1000 đ/lit. Lại thêm một an ủi nữa, vì theo kinh nghiệm của iem giá xăng giảm đồng nghĩa với thị trường cổ phiếu hồi sinh. Năm ngoái xã nhà iem ôm hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đi đầu tư cổ phiếu vào lúc giá cao ngất ngưởng. Năm nay sắp có baby báo hại iem phải méo mặt tích cóp gửi từng đồng vào ngân hàng. Cũng được cái iem tháo vát nên những khoản hoa màu, thưởng, công tác phí của chồng là iem lột sạch đút vào con lợn, nên không phải lo khoản sữa, bỉm em bé trong năm tới.
    Thế mà hôm chủ nhật vừa rồi rỗi rãi ngồi soi gương, phát hiện vết chân chim mờ mờ do vất vả phục vụ chồng và sự nghiệp nhà chồng, iem tá hoả , hôm sau vội vàng tha một lọ kem chống nhăn và một lọ dưỡng về, tổng thiệt hại gần 900 K. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng hơi bốc đồng. Thế là mất toi tiền bỉm và sữa trong một tháng của con yêu rồi.
    Thế nên, mẹ nào muốn tiết kiệm thì cũng phải chú ý cái khoản mỹ phẩm đấy nhé, nó cũng ngốn của mình không ít tiền đâu.
  6. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đại đa số các bạn nữ trong này không phải phụ giúp cho gia đình (mẹ ruột) của mình nhỉ?
    Mình thì các cụ không bắt buộc, nhưng đây là thói quen, và cũng là nghĩa vụ từ khi mình bắt đầu đi làm. Cộng thêm khoản này vào nữa thì nhà tớ thắt lưng buộc bụng lắm cũng phải min là 7tr/tháng. Đó là hầu như chả shopping gì đâu đấy, và 2VC còn son rỗi, chưa có baby để mà phải lo.
    Nhưng ở trên thấy bạn j có 1 mình, lại ko phải lo cho bố mẹ 2 bên mà tiêu tầm 6-7tr/tháng thì hơi quá tay. Dĩ nhiên, cuộc sống là phỉa hưởng thụ, nhất là:kiếm đc thì phải tiêu đc,nhưng cũng phải có cái tài khoản phòng khi hữu sự (có ai dám nói trc điều gì đâu, nhỉ?)
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mấy bạn lương 6-7 triệu/tháng với mức tiêu 6-7 triệu đó thì vào đây kể lể tiết kiệm cái gì nhỉ?
    Thấy mà thương cho các bạn công chức nhà nước, lương có 2, 3 triệu. Sống làm sao được với đời (nếu theo quy chiếu mức tiêu của mấy bạn ở đây). Thế mà chả thấy các bạn ấy kêu ca gì nhỉ?
    Ở đời, rõ thật là ......
  8. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người tự lựa chọn số phận cho mình, sao lại đi thương vay khóc mướn làm gì hả bạn? Người vào nhà nước người ta có những tính toán của người ta. Rất nhiều vị trí ở nhà nước phải mất nhiều tiền mới vào được chứ có phải muốn vào là vào đâu bạn. Ở nhà nước thì làm nhàn hơn, ăn lương ít hơn thì tiêu ít hơn. Kêu ca gì nữa nhỉ?
    Những người làm 6,7tr tiêu 6,7tr thì không có saving. Đó là quan điểm của họ. Họ thấy họ có nguồn dự trữ của cha mẹ cho rồi nên không cần phải quan tâm. Họ thấy tiền đồ của họ sẽ sáng sủa rồi nên không cần phải tiết kiệm. Thế thôi. Nói chung nhớn rồi thì tự làm tự chịu.
    Xin lỗi vì hơi offtopic một chút
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh
    Tuy nhiên, chỗ vàng vàng đề nghị nhìn tên Topic, nội dung Topic một chút. Há phải chăng bạn đang ... khoe khoang???
    Khoe khoang đúng nơi, đúng chỗ thì chả ai nói gì, tuy nhiên khoe khoang ở giữa những người đang mong muốn tiết kiệm thì hơi lố bịch và vô duyên.
    Chúc các bạn có những phương án tiết kiệm tốt nhất với ngân sách của mình (đừng khoe khoang nhá )
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Kết cái bác bố bờ lét rồi đấy! Vào đây hóng mãi xem có chị nào chu đáo tiết kiệm cho gđ để học tập mà đc mỗi chị búp, jờ thêm chị heo, còn toàn thấy lương ngất trời vào kể lể ôi tôi tiêu hết 6 triệu 7 triệu 1 tháng làm tnào tiết kiệm đc nhỉ?
    Hơi lố!
    Xlỗi các chị em vì hơi thẳng tính nhé!

Chia sẻ trang này