1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoadt84

    hoadt84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn kiểm tra lại các dây nối điện đi, nếu bạn đấu sai thì khi tắt đèn đèn vẫn có ánh sáng nhạt mầu trắng ý (mình dốt văn ko biết tả thế nào) nếu đúng là có hiện tượng đó thì bạn mời một anh thợ điện về đấu lại nhé. Thay các bóng đèn huỳnh quang bằng bóng tiết kiệm điện. Cách cuối cùng là kiểm tra đồng hồ công tơ điện (cắt cầu dao và xem đồng hồ công tơ có chạy không? nếu có thì bạn báo cho bên điện lực xuống sửa chữa và thay thế công tơ mới). Nhà tớ con nhỏ, dùng điện cũng khá thoải mái mà tháng cao điểm nhất khoảng 200-250k. (con ở nhà bật đèn, quạt suốt ngày đêm)
    [/quote]
    Vc mình ở nhà chung cư, hệ thống điện đã được nối sẵn. Chắc là phải nhờ ông xã kiểm tra nhỉ, mình hỏi một số nhà chung quanh thì thấy là nhà mình vẫn là dùng ít, không nhiều như hàng xóm.
  2. nhaquelam

    nhaquelam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện tiết kiệm, em đang chuẩn bị chui vào rọ chống lầy đây ah.
    Thu nhập của 2 VC em bình quân là 10Tr, nhưng khi còn độc thân thì chưa bao giờ để dành được tiền. Có chăng tranh thủ có tiền là mua sắm vật dụng trong nhà để đến khi cưới không phải mua sắm gì. Mỗi tháng sẽ định mức mua 1 thứ thôi. Bác giai nhà em có bao nhiêu thì chi ra, còn thiếu bao nhiêu em bù thêm. VD như mua cái máy giặt, tháng này lương bác giai chi ra 2Tr còn em góp cho bác ý thêm 1 triệu. Vậy là có cái máy giặt 3tr. Cứ lên kế hoạch thế, trong vòng 1 năm thì sắm đủ các thứ cần thiết để chuẩn bị cưới. Đến khi cưới thì VC em chỉ tập trung mua bộ giường tủ, chăn ga gối là xong.
    Vấn đề bây giờ là sắp cưới, không biết sẽ hoạch toán chi tiêu kiểu gì đây?
    Nhà của VC em chưa có, hai đứa phải đi thuê nhà, một tháng đã mất 1.5 triệu.
    Tiền điện+ nước+ truyền hình cáp mất 250k. Mà đấy là khoản mà hàng tháng bác giai nhà em vẫn phải trả khi còn độc thân. Chả hiểu sao lại tốn thế. Bác giai nhà em đi làm cả ngày nhá, tối về muộn 9-10h, chỉ có đèn điện, TV, không điều hòa, không NL, một tuần giặt quần áo 1 lần. Thế mà chả hiểu sao tiền điện lên đến 150k lận. Mãi sau này em mới hiểu ra, thì ra là nhà thuê, dùng chung điện với chủ nhà ạ, họ dùng hết những số rẻ và mình phải trả tiền cho những số luỹ tiến. Nói thật là mỗi lần thấy giai nhà em trả tiền điện nước, em xót hết cả ruột. Bên nhà em (nhà mẹ đẻ), có 4 người mà dùng đủ các thứ điều hòa, máy giặt 3-4 lần 1 tuần, bình nóng lạnh bật 24/24 hết có 400-500k. Ức chế là thế, nhưng giờ không biết làm sao. Mấy hôm nữa về nhà giai ở cùng, huhu, mình là người giải quyết mấy vụ chi tiêu này thì chắc ức nghẹn cổ mất. Hai VC bàn nhau xin lắp công tơ riêng nhưng chắc tính điện kinh doanh thuê nhà cũng quá tôi, nghe đâu 2k-2.5k/ 1số. Thế cũng chết, mà tách hộ thì càng bất khả thi vì mình có phải có hộ khẩu ở đấy đâu mà tách hộ? Bình quân 1 người 1 tháng mất hơn 200k, nếu thêm em vào nữa chắc 500k mất. Mà giờ còn chưa có ĐH, chưa có NL, mấy nữa lắp vào không biết tính sao???
    Lại thêm chuyện truyền hình cáp nữa chứ, sao mà càng ngày càng đắt. Không lắp thì không có gì xem, mà lắp thì chỉ xem trước khi đi ngủ có 1-2 tiếng vì giai nhà em ngày nào cũng đi làm đi học đến 10h mới về. Thế mà một tháng mất 70k thì em hỏi các bác có xót xa không cơ chứ? Đấy là may em không phải là đứa hay xem TV, chỉ có giai nhà em thích nghe BBC hay thời sự thôi. Sau này có em bé, hay có bầu bì gì đó, nghỉ ở nhà xem nhiều thì bảo còn không tiếc, chứ giờ cứ để TV đấy, đã mất tiền điện lại thêm tiền TH cáp nữa, huhu....
    Các khoản ăn uống chi tiêu khác thì em nghĩ em có thể chỉnh đốn tốt và rất hợp lý. Chỉ mỗi cái khoản trên là thấy bức bách. Ngẫm ra cũng chỉ vài trăm nghìn, so với tổng thu nhập thì không lớn, nhưng mà em vẫn thấy nó lãng phí thế nào ý.
    Chưa nói đến chuyện sau này có em bé, chắc chắn tốn đủ thứ. Một vài trăm nghìn mà để ra được mua sữa, mua bỉm cho con cũng tốt chứ sao.
    VC em đang kế hoạch cưới xong thì cố gắng tiêu 50% tổng thu nhập, còn lại 50% thì để dành, sau này cho em bé hoặc biết đâu mua sắm cái gì đó to tát. Chứ tính chuyện mua nhà thì chắc nhà em phải tính làm ăn kiểu khác hoặc đi vay thôi.
    Các bác thử cho em lời khuyên xem nên thế nào để tiết kiệm với?
  3. haiautrang78

    haiautrang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thuê nhà mới đi, nhà riêng biệt không chung với chủ nữa. mÌnh cũng đang ở nhà thuê, khá xa song giá cả chấp nhận được dưới 1M/ tháng cộng cả tiền điện nước và điện thoại của AX mới đến 1,5M còn điện thoại của mình tháng nào kịch kim mới đến 150K thui. Như vậy là bạn dư bớt ra rùi đỡ được khối.
    Mình thuê nhà mình cũng lắp cả Internet nữa 1 tháng 2VC tốn 40-100K cho internet lắp chung cáp với nhà hàng xóm, 4 nhà xem chung 1 năm hết 195k. Bạn thử bàn với AX tương lai xem sao, mình thấy mấy khoản đó nhà bạn hơi tốn.
  4. nguoidixayhokego

    nguoidixayhokego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình có nghe phương cách tiết kiệm chi tiêu, xin chia sẻ:
    - Thông thường các quý bà quý cô đi mua hàng thường đi xa định hướng mua hàng ban đầu. Do vậy việc LẬP DANH SÁCH trước khi đi mua hàng sẽ là một cách để tiết kiệm.
    - Ưu tiên MUA THỨC THIẾT YẾU. Có thể cắt giảm các loại thức ăn vặt như bim bim, thịt bò khô...hhihi, chẳng hạn.
    - ĐỂ CON Ở NHÀ gửi ông bà vì đi mua hàng cùng các baby, các cháu sẽ có thể xin bố mẹ mua các này, cái kia...mà các bố mẹ chiều con thì...không tiết kiệm được. Trường hợp bạn ở riêng hay không ở gần ông bà thì...híc híc, mình không biết làm thế nào
    - MUA HÀNG GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI vì thông thường giá sẽ rẻ hơn một chút. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý chất lượng hàng, ngày hết hạn và sự cần thiết để mua nó.
    - TRÁNH ĐI MUA HÀNG KHI ĐÓI. Hihihi, đi mua hàng với bao tử rỗng, cộng thêm cái lạnh từ điều hòa ở các khu siêu thị, bạn chắc sẽ khó cầm lòng mua thêm đồ này đồ kia.
    Thực tế tối kia tôi đi mua hàng, nhìn cái gì cũng thèm và muốn ăn luôn, thế là mua nào cá, nào trai, nào gà quay, rồi thì đậu phụ lại thêm hai ba thứ rau, salad khác nhau. Nhà chỉ có hai người trong khi các đồ ăn có lẽ tốt hơn là để ở chợ hay trên kệ mua hàng.
    - Vợ chồng đi làm CHUNG PHƯƠNG TIỆN để tiết kiệm xăng. Như vầy có lẽ phải dậy sớm hơn lệ thường đấy nhỉ.
    - Cuối cùng là LÊN KẾ HOẠCH để riêng các khoản tiền cố định như tiền nhà, điện, nước, điện thoại, tiền học cho con cái rồi mới tiền ăn....vì "miệng ăn núi lở" mà .
    Hy vọng các bạn sẽ tìm được ít nhiều hữu ích với phương cách trên.
    Chúc vui
    Được nguoidixayhokego sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 28/02/2009
  5. sweetest_eyes

    sweetest_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì vừa cho em ô sin nghỉ việc hôm qua. Từ tháng sau tiết kiệm được một khoản cho con. Có điều cũng sẽ phải cố gắng thêm tí, đi làm về thì tắm cho 2 nhóc, rồi cho hai nhóc ăn, rồi hô bố hai nhóc đi tắm. Xong đâu đấy mới nấu cơm được.
    Tớ cũng học kinh nghiệm của mẹ gì đó, là mua đồ ăn chia làm các món theo thực đơn sẵn, sơ chế rồi quăng vào ngăn đá.
    Tóm lại tớ thấy dễ chịu, vì ngứa mắt với em lâu rồi. Từ nay chồng tớ cũng được ăn ngon hơn.
  6. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi mọi người đi chợ hết trung bình bao xiền 1 ngày?
    Tớ đang single mà trung bình 1 tuần ít nhất phải rút ATM 1 lần 1 triệu, tiêu sạch sành sanh mà chẳng mua sắm quần áo giầy dép gì cả, mà cũg chẳng phải đóng góp tiền ăn hay lo lắng mua sắm cho gia đình. Nhiều lúc thấy ví mình như có ma í, nhưng mà rõ ràng là ko bị mất trộm gì hết cả. Tuần vừa rồi rút 1 triệu + đứa bạn trả nợ nữa là 500k mà đúng 1 tuần sau fải ra ATM lần nữa...
    Tớ lo lắm là mai sau lấy chồng thì không biết chi tiêu như thế nào? tớ để í là mấy lần tớ đi chợ cho boyfriend 1 lần cũng mất hơn 100k, đấy là cũng chỉ đủ đồ ăn cho 2 ngày là căng...
    Lâu lâu tớ không đi chợ thấy cái gì cũng đắt dã man, thịt bò thăn thì 15k 1 lạng, thịt lợn thì 6.5 - 7k/lạng, đến đậu phụ cũng 1k/bìa. Đúng là thế này mai sau lấy chồng đi chợ thì chết mất thôi
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình. Cả tuần nếu nhịn ăn sáng thì chả mất xu nào. Thế mà cuối tháng vẫn chả có xu nào trong túi. Thế mới buồn chứ
  8. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thậtttttttt thààààààààà quá cơ
    Mẹ vợ tớ dặn con gái yêu là: Tick kịm j xì tick kịm, nếu bo bo quá là chồng con nó chán đấy. [thấy tớ đi vào nhà, ngập ngừng...]
    ... và chuyển sang câu chuyện khác. Tớ chỉ biết bấy nhiêu thôi. Cũng là kinh nghiệm cho chuyện tick kịm!
  9. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ba anh em một tháng tiền chợ hết 4 - 4,5triệu, đấy là tiền chợ thôi chứ chưa kể tiền điện nước điện thoại gì cả. Tiền chợ thì kể luôn cả gạo dầu mắm muối xà bông các loại...nhưng ăn có một bữa một ngày thôi, chỉ có chủ nhật là hai bữa. Ăn uống cũng khá thoải mái, nhiều trái cây, nước trái cây, kem, đồ ăn vặt đủ thứ ...
    Sống chung đông người thì tiết kiệm chi phí hơn là sống một mình.
  10. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hic, nghĩ tiền đi chợ mỗi ngày mà xót xa.

Chia sẻ trang này