1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VNC - Vịt Ngan Cờ Lúp - Quán [Đ]ầy [M]uỗi

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi ngakimi, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đệ tử của Thị Phi
  2. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

  3. minhngoc1987

    minhngoc1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mông kia ngự ở trên đùi box ta ai Romantic đc dường như thị Phi
  4. LinkinDuk

    LinkinDuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Hảo thi = Thơ hay = Xác chết đẹp
    =))
    Mông ở trên đùi mới sợ[​IMG]
    http://karaholics.com/forum/images/smilies/yoyo/2st****2.gif
    Được LinkinDuk sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 21/08/2008
  5. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngan rape Vịt
  6. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lí
  7. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Em con Ngan là con vịt ...nó đang thò đầu ra
  8. LinkinDuk

    LinkinDuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] cái j` vậy nè [​IMG]
  9. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Cái ấy ...mà chú nhìn vậy mà còn cười được sao ...
  10. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng.
    Một ngày nọ, có một mảnh thiên thạch đường kính khá là nhớn rớt xuống trái đất.
    Các ông Mỹ là người lao ra sớm nhất, sau một hồi chụp qua chụp lại, các ông đăng báo tùm lum.
    Tiếp đên là mấy ông Nhật, vác thiết bị đo đạc, tính toán ầm ĩ và đưa ra gốc của mảnh thiên thạch từ đâu.
    Tới mấy ông Tàu, ra ngó phát rồi chẳng nói chẳng rằng ngay ngày hôm sau trên thị trường đã có 1 loạt mảnh thiên thạch hình dáng i xì, made in china.
    Rồi thì mấy ông Việt Nam cũng tham gia, sau vài ngày không thấy có gì lạ, người ta mới tới chỗ mảnh thiên thạch xem mấy ông Việt Nam làm gì mà lâu thế.
    Tới nơi thì mới ngã ngửa ra vì mấy ông Việt Nam đang đứng cãi nhau ỏm tỏi vì vấn đề : Thằng choá nào nhìn thấy mảnh thiên thạch trước.

    Chẹp. Khổ vậy đấy. Mình cũng dân VN nên mình cũng bị lây cái tính dở hâm dở hơi đó.

Chia sẻ trang này