1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Một ngày trời toàn diệt virus hộ và trả lời mail. Thời gian vỡ vụn. Chán nản không muốn làm việc, không muốn ôn thi, không muốn học hành.
    Nhàn cư vi bất thiện, tối muốn đi chơi, cũng muốn qua đó trả nợ luôn. Nhắn tin... Nhầm tai hại. Cái tin nhắn này thật sự đã trở nên quan trọng. Nhắn một tin khác xin lỗi, lo lắng và chợt nhận ra rằng, sẽ chẳng thể nào à ơi với bất cứ một ai khác từ đây đến lúc đi. Cảm thấy có lỗi với một người, với nhiều người khác, và thấy không trung thực với bản thân. Và tất nhiên dự định đi chơi bị huỷ ngay lập tức.
    Thừ người ra một lúc, kêu ca với ku Nhão một lúc, rồi làm việc. Tối, học hành chăm chỉ.
    Nhưng... vẫn thấy có lỗi. Hi vọng mọi việc ổn từ phía em. Chẳng thà hạnh phúc thế này, tuy không trọn vẹn nhưng thuận theo tự nhiên, cũng rất tốt cho mình lúc này đấy sao ?
  2. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi khùng khùng, sơn 3 màu rồi lại lau ... điên rồ quá.
  3. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hum nay tự dưng đọc được bài thơ này trong blog của người wen. Cái này chắc nhìu người đồng cảm lém đây
    Thơ cho cuối tuần
    (Vũ Hà Yên)
    Đọc thơ tình của những người lạ
    Bỗng lòng mình xót xa
    Chẳng hiểu?
    Khi người ta xa vắng một cuộc tình
    Hẳn là rất nhói đau
    Và chênh vênh?
    Thôi nào
    Cứ như mình hiện tại
    Một mình vẫn hơn
    Dù ngày thêm trống trải
    Nhưng mà?
    Một mình vẫn hơn
    Thật mà?
    Những cuối tuần chểnh mảng
    Đọc sách và nằm kềnh nghe nhạc
    Chẳng đợi chờ trông ngóng một lời thương
    Những giấc ngủ ngon lành không thổn thức
    Vì nỗi nhớ rất hiền
    Vẫn tìm về trong từng hơi thở
    Thôi nào
    Cứ một mình như mình vẫn thế
    Một mình vẫn hơn
    Một mình không chờ đợi
    Một mình?không chênh vênh
    Một mình thôi?vẫn cười
    Dù cuối tuần đơn côi
    Phố vắng?
    Đọc thơ tình của những người lạ
    Thoảng hoặc lại nhận ra có bóng mình trong đó
    Nỗi cô đơn những ngày thứ bẩy
    Cuối tuần miên man cà phê vắng
    Lặng thầm?
    Thôi nào...
    Một mình vẫn hơn
    Một mình thôi. Kệ người!
    Một mình và mưa
    Một mình thôi vẫn cười
    Nhẹ tênh?
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Buồn vì em nick kia bị múa cột
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thấy vui vui khi mà .... cảm thấy ấm áp
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    chẳng thế nào cả, một tuần nữa là thi rồi mà mai bác Nhật Kụ lại sang, thế là ko dc nghỉ nhiều . Mệt quá với mấy cu này
  7. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ! đầu óc bấn loạn. Chẳng còn nhớ mình đang làm gì nữa. Cứ loanh quanh trong cái mới bùng nhùng. Rồi khi xong thì giật mình vẫn còn quên 2 cái việc rất củ chuối vẫn chưa giải quyết xong.Thôi cố lên nào tuần sau sẽ khác !
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Holy sh!t
  9. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì tình...
  10. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ kinh khủng vì 1 chuyện vu vơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này