1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tell me ...what happens......
    Hoa supports you, Quỳnh is in your side
    so I think I should believe my lover, I am happy to believe my lover
  2. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt và đau nhưng cam thấy rất thoải mái.
    ...tối nay chắc ngủ ngon.
  3. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mún đánh nhau
  4. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    ngày bình thường..k buồn k vui..free cả ngày!!..
  5. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    không hiểu cảm xúc sao nữa, người ngơ ngơ và tự nhủ rằng: có lẽ nên như vậy
    hãy biết nói khúc ca tương phùng, lời thiết tha, chỉ là 1 giấc mơ qua
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ngày sến cho một kẻ coi mình là kẻ thù
    Nhớ hồi nào còn học cùng nhau, Có người rủ mình đi " chạy" môn học vì sợ bị điểm thấp Mình nói ko muốn đi như vậy , vì cảm thấy nhục lắm . Người ta lại bảo mình " Thi lại còn nhục hơn ". Thế là người ta đi thầy

    Đến bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười, những cái người ta đạt được cũng nhiều cái đáng chúc mừng lắm . Nhưng hài vãi đi, phô không chịu nổi, khoe khoang quá mức , đến thành trơ trẽn , mà những cái đạt được lại là sự dẫm đạp lên thành quả của người khác, là ăn cướp trắng trợn, là phản bội bạn bè , là ...
    Mình ko thích chửi bới ai cả, nên mình hi vọng là người ta biết điều một chút, chứ kể ra những cái bẩn thỉu người ta đã làm để có được ngày hôm nay thì nhiều lắm. Có mà cả cái lớp cũ của mình ngồi chửi cùng cũng không hết ý chứ. Sao mà đi học lại để cho cả cái tập thể nó ghét thế cơ chứ. Làm đồ án với bạn thì cướp luôn công sức của bạn, lại còn trơ tráo nói với thầy là bạn ko làm sau khi bạn đã làm cho phần khó nhất chứ . Vẽ thì ko biết mà ra vẻ ta đây vẽ rất tốt , còn vênh váo lên chứ. Không có người vẽ hộ cho có mà không tốt nghiệp nổi Đến mức mà bạn mình phải nói " CHo nó làm lại nửa chữ cũng đố làm nổi " .
    Mình chả muốn nói nhiều, nếu thích mình chiến cho tới cùng luôn. Ko phải như 4 năm trước mình im lặng cho qua đâu. Biết điều thì câm cái miệng bẩn thỉu lại đi. Còn mấy cái đứa đi chửi thuê nữa chứ , ngu quá thể, đã nói đi nói lại rồi. Nghe cái gì cũng phải nghe từ hai phía , sao mà ngu quá , nói đến vậy mà còn không hiểu .
    Hơ .... lại linh tinh rồi , đó là những gì mình cảm thấy lúc này và muốn nói vào mặt cái con đó lúc này. Vẫn thấy sai lầm vì sao ngày đó khi nó bắt đầu giở trò bẩn thỉu ra mình ko đến và tát cho nó một cái chứ . Tiếc ghê
  7. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng, cố gắng, cố gắng lên Piggy................. ới ời ơi.
    Grừ ..rừ.. Ngày nào cũng hô khẩu hiệu, xem mình tiến bộ đc cái gì nào:
    - Chăm tập thể dục hơn: sáng erobic, tối đi xe đạp vòng quanh khu==> sức khoẻ khá khẩm hơn.
    - Ăn tốt hơn. Bữa trước chơi 1 nhát 2 xuất gà ác tần. Hhị hị, xí hổ quá. Ăn đúng là big pig, thế này bảo sao mà mình ko bao giờ gầy được.
    - Ngủ đc nhiều hơn. Hôm qua đi tập thể dục đến 22h mới thèm về đến nhà. Tắm rửa rồi ngủ ngon lành đến 5h sáng nay mới thèm dậy. Ngoan quá, Mẹ mà biết thể nào cũng thưởng.
    - Dạo này đầu óc đỡ biên biêng hơn. Hôm vừa rồi được bữa choáng. Trong suốt gần 2 tuần qua, mỗi hôm là 1 loại nước hoa, vậy mà sếp đoán được gần hết tên của từng loại. Choáng toàn tập về độ sành điệu của sếp. Dạo này công nhận là mình cũng thay đổi nhiều phết về phong cách ăn mặc, và đặc biệt là nước hoa.
    Mùi nước hoa làm mình cảm giác đỡ stress hơn. Nó có tác dụng xoa dịu tinh thần của mình nhiều. Chẳng lẽ làm collection nhỉ? Có tư sản quá ko khi mà nước hoa, mỹ phẩm của mình hơn bị nhiều nhiều quá rồi và tiền mình tiêu cũng hơi bị khủng bố rồi????
    Phen này đến SN mình, khối bạn phải khóc khi hỏi mình muốn gì để nó tặng. Hê hê. Tới thời điểm này, ít nhất 1 cơ số bạn bè của mình đang ở trong tầm ngắm phải mua nước hoa roài.
    ối, sắp SN....
  8. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,phởn ,dậy sớm .Bật nhạc thật to ,chào đón một ngày kì lạ .Thấy hay hay .
    Nhất định là vậy ,rời xa chỗ này tí đi nào .
    Rồi sẽ trở lại ,theo đúng con đường ấy mà ,lo gì ,sao phải xoắn chứ .
  9. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thứ 6. Đáng đc nghỉ ko phải đi làm, đồng nghĩa với việc là đc ngủ nướng. Nhưng.... (lại nhưng...) phải đi 16km vào trường để dẫn 1 hs mới vào lớp, cũng định nhờ anh bạn nhưng nghĩ thế nào, lại thôi, ko nhờ nữa.
    Tự nhiên từ trong lớp ra thấy căng thẳng, mệt hơn....ngồi nghe các anh trong đoàn trường nói, trao đổi kinh nghiệm...càng thấy buồn và mệt... Cứ thế này, mình sẽ ko quản nổi học trò của mình mất... Mới bắt đầu thôi, có nhiều nhiều khó khăn lắm. Các anh bảo mình hiền quá, nếu cứ thế này, sang năm, năm nữa sẽ ko quản đc. Ừm có lẽ thế? Nhưng mỗi lần mắng, mình lại thấy dằn vặt...có lỗi...rồi lại dịu giọng và ko nói gì nữa...
    Làm thế nào bây giờ? Vốn đâu có phải là đứa hiền lành, vậy mà.... hic hic hic....
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    muốn viết một cái gì đó nhưng chẳng thế nói nên lời. Muốn viết trong blog, nhưng cũng không được, muốn lên ttvn xả một chút nhưng cũng không xong.
    Thôi thì dù sao cũng là lựa chọn của chính mình, đừng để mình nhạy cảm quá mà mất đi nhiều hơn thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này