1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 3 (10/10/2008)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hitsuji, 31/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, bận rộn, giờ mới có thời gian thở
    Nhưng sao buồn ngủ quá
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đang trong chuỗi ngày sung sướng
  3. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    nóng quá
    chỉ muốn lượn hồ cho mát
  4. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    cả ngày mệt, lúc nãy đỡ hơn tẹo nhưng h lại thấy mệt, túm lại vẫn thấy mệt mệt
  5. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chán nản. Chẳng muốn làm gì cả.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu xuống chân mỏi rã rời, mệt nhừ tử. Cố lên nào, mày làm được. Cố lên.
  7. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cậu, lâu quá ko gặp, hôm nào lại cafe với tớ nhé
    ...Than ôi! thời huy hoàng nay còn đâu...?!?
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ui lâu quá mới gặp bạn. Ừh, để bữa nào rảnh cà phê nhé. Cảm ơn cậu nhiều.
  9. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thèm tiền,thiếu tiền! Buồn vì tiền! hú hú
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Nay về nhà muốn đi ngủ sớm, nhưng lại nghĩ tới anh...và k ngu đựơc.....Hy vong online sẽ đự7c gặp anh, nhưng lại sợ mình không bước qua được chính mình....Nên thôi..on roi off..đành vậy...chấp nhận và hy vọng rồi sẽ qua.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này