1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh....AI CẬP

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanchau8989, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh....AI CẬP

    Đó là cái tên em đã trả lời câu hỏi của con bạn cùng phòng, khi nó nhìn thấy em tối nào cũng online chat với anh...em gọi anh cái tên như vậy vì...lúc đó anh ở tít bên Ai Cập...
    Em gặp anh ở nơi em làm việc..thật sự thì em không chú ý nhiều đến anh lắm...một gã tài ba, nhưng ngạo mạn...không thèm nhìn em lấy một lần..trong khi mọi người ở sàn vàng đều vui vẻ, bắt chuyện với em - cô nhân viên Ngân Hàng xinh xắn, hay cười..smile..
    Thế rồi...một ngày nọ..anh tự dưng đến trước mặt em...bảo rằng..anh sắp đi du lịch 1 tháng ở Ai Cập, đất nước có dòng sông Nil huyền bí, có sa mạc và những kim tự tháp mà em đã được biết qua sách báo, tranh truyện...rồi anh bắt chuyện, hỏi han về em..rồi..tự giới thiệu mình...smile...Chưa bao giờ anh đứng gần em và cũng chưa bao giờ mình nói chuyện với nhau....anh hỏi em địa chỉ Email...anh bảo rằng khi sang Ai Cập anh sẽ chụp hình gửi về cho em coi...
    Vậy là...ta quen nhau...smile
    Tối nào em cũng online như đã hẹn...nghĩ cũng vui...khi anh còn ở Việt Nam...thiếu chi cơ hội để chúng ta nói chuyện, đi uống cafe...thế nhưng  khi hai người đã ở cách xa nhau tít tắp rồi thì mới bắt đầu làm quen...lúc đó em nghĩ chắc rằng anh cũng muốn có một mối liên lạc từ VN...anh lưu luyến...smile
    Chúng ta hiểu nhau nhiều không nhỉ...qua một tháng chat chit với bao tâm sự của em, với hành trình của anh...không hiểu sao..em có cảm giác thiếu vắng...và mong đợi ngày anh về...hình ảnh anh có lúc em còn quên mất...vì nó rất mờ nhạt khi anh chưa đi..nhưng cái nick của anh thì em lại rất quen rồi...smile
    Rồi cũng đến ngày anh trở về...em hồi hộp vì sắp gặp lại anh..cái cảm giác hoàn toàn khác với trước kia...
    ....
    Mình hẹn nhau ở quán cafe Zenta quen thuộc của anh, của em..và sau này là của hai ta...smile...nói chuyện rất lâu..rất vui...
    Cái gì đến đã đến...anh bày tỏ tình cảm với em trên cây cầu mới xây chỉ sau đó vài ngày...em thận trọng...suy nghĩ..đánh giá lại toàn bộ quá trình...nhìn rõ lại tình cảm của mình...và..em biết rằng..trái tim mình đã đập nhanh hơn..vui hơn...biết chờ biết đợi....vì một người..smile
    ....
    Bây giờ đã được đúng hai tháng kể từ ngày anh từ Ai Cập về....hai tháng trái tim em vui và hạnh phúc...hai tháng tay em ấm áp trong bàn tay anh...hai tháng em tựa vào vai anh bình yên, êm ả....
    Mãi bên em nhé...anh Ai Cập của em....smile
                                                                                             Voi Con của anh
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    ủa,chuyện tình cảm này nghe hay quá đấy nhá.Nhờ có internet mà trái tim 2 người đến gần nhau hơn.Hi hi
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do: Nếu là topic tâm sự thì sang box tâm sự, nếu là viết cho nửa kia thì qua topic Viết cho người yêu dấu, mong chủ topic không tùy ti?n lập topic m>i, 'ề nghc khi lập topic m>i.
  4. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ...Mỗi ngày qua đi em càng cảm thấy tin yêu, quý mến anh nhiều hơn...Cám ơn anh...hai tháng qua...bàn tay em ấm áp trong tay anh, em đã tìm thấy được bờ vai êm ái, yên bình, em không còn cảm giác lạnh lạnh, cô đơn, sợ hãi...Em muốn nói một câu thôi...." em yêu anh rất nhiều "
                                                                                        Voi con của anh
  5. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...mình lại cãi nhau vì một chuyện không nên..cũng do em hết...thái độ của em làm cho anh nghĩ như vậy...
    Em vừa nhận tin nhắn của anh...anh nói rằng " tối nay em để anh tự quyết định nhé...", uh thì...mất hơn 200pips rồi..anh luôn giỏi và tự tin mà..anh làm gì em cũng ủng hộ anh mà...không ủng hộ thì cũng là do em muốn tốt cho anh thôi...khi nào còn có thể ở bên anh...
    Tin nhắn làm mắt e ướt...em phải cố gắng lắm nước mắt mới không rơi...
    Tối qua em không ngủ được...thức đến tận 4giờ sáng...cũng may hôm nay em làm buổi tối ngày đầu tiên..
    Em đã không được anh tin tưởng...buồn cười thật..thường thì em không tin người ta...nay lại gặp người không tin mình...mà người đó lại là...anh yêu của em...
    Em cũng mệt mỏi rồi...không muốn giải thích nữa...có nói gì anh cũng không tin em...nhưng những gì em nói tối qua là thật...em post bài...kể tiếp chuyện của tụi mình trên diễn đàn...đáng ra bài viết đó sẽ xuất hiện trước bài viết này..nhưng em chưa kịp post...
    Anh bảo rằng em nói những điều mà anh không kiểm chứng được...uh...anh có tin em đâu mà...
    Anh bảo rằng từ nay em muốn làm gì mặc em...uh...người dưng mới vậy...
  6. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chợt hiểu thêm một cái gì đó rất vui...smile...em và anh, cần phải ở bên nhau nhiều lắm...
                                                                  Voi con yêu anh
  7. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh thì có một bộ óc cực kỳ thực tế...còn em lại là một cô pé lắm chuyện...thích phức tạp..dông dài...thích lãng mạn...không muốn nói ý chính mà lại bắt người khác phải hiểu...
    Quả thật là rất khó khăn cho anh...voi con sẽ điều chỉnh một chút, vì anh...và anh cùng hãy điều chỉnh một chút vì voi con...anh nhé
                                               Yêu anh thật nhiều
  8. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh đi ăn một mình rồi, voi con đang ở nhà với ba mẹ, em gái, em rể và bé nhóc Bảo Thy...nhà voi con nhỏ, không đông người nhưng lúc này voi con thấy ấm cúng lắm, ước gì có anh cùng ở đây..Noel này anh về nhà voi con chơi nhé...voi con muốn anh là một phần trong gia đình nhỏ bé của voi con..có tốt có xấu gì thì vẫn là nơi mà voi con đã lớn lên...
                                                                Nhớ anh thật nhiều - Voi con của anh
  9. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu thật nhẹ nhàng ghê :x mình k fai 1 ngưòi lãng mạn nên chắc cũng chảng bao giò dc 1 ngưoi con gái lãng mạn yêu :">
  10. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bác này doạ bạn ấy! Xấu!

Chia sẻ trang này