1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh....AI CẬP

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanchau8989, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makitoda

    makitoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu "bác này" chính là anh Ai Cập.
  2. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh ah...em biết là anh đang chán nản mấy ngày nay...hãy nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức anh nhé..có thành công thì cũng có lúc thất bại...giống như giá vàng vậy..có lúc lên thì cũng có lúc xuống đúng không anh...không thể lên hay xuống hoài được...
    Anh hãy cố gắng nhé, qua giai đoạn này thì anh sẽ tốt hơn thôi, sẽ trở lại là một con người tự tin, cao ngạo, vui vẻ, đáng yêu...Em chẳng giúp gì được cho anh, kể cả việc ở cạnh anh những lúc này...em biết anh không cần và có thể tự mình đứng lên..em chỉ muốn nói với anh một điều là...con người ai cũng có lúc yếu đuối nhất...và khi đó là lúc người ta cần sự quan tâm của người yêu thương nhất..những lúc chán nản..anh trốn tránh, ở một mình...nếu anh muốn, thì đừng suy nghĩ chi hết nhé..hãy cứ tìm voi con..khi anh cần một chỗ dựa...
                                                                                                              Yêu anh nhiều lắm 
                                                                                                                     Voi con
  3. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Được lanchau8989 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 05/10/2008
  4. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi...em buồn lắm...em cũng chẳng muốn nói thêm với anh làm gì...em sẽ phải tự mình vượt qua thôi...
    Anh nói...quen anh..rồi em sẽ phải nghe thêm nhiều nữa...những lời nói ác ý của thiên hạ...uh..em biết..và em đang cố gắng làm quen với sự chịu đựng này đây..đến khi nào có thể...
    Em cảm thấy...mình mỏng manh và yếu ớt lắm...có thể khóc bất cứ lúc nào....
    Nhưng...em cũng cảm thấy mình mạnh mẽ...và tự tin..vì tình yêu của em, trong sáng và chân thành...không phải như người ta nghĩ...
    Anh không phải là em...và chắc rằng anh cũng không hiểu được cảm giác của em...em muốn làm cái gì đó...để thoát ra tình trạng này...em không muốn nghe thêm họ nói cái gì...những lời nói...nó làm cho em mất tự tin khi đứng với anh...
    Tình yêu của anh...có đủ lớn để giúp em không suy nghĩ về nó nữa hay không, có đủ lớn để giúp em vượt qua tất cả không...
    Em rất thích những câu chuyện cổ tích...vì kết thúc của nó luôn có hậu....
                                                                                                                 Yêu anh.
     
  5. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cần đêm trắng để trút  vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
     
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu...hãy cần thôi..biết yêu
     
    Đã cần thế...thương thật rồi, vẫn như anh còn...xa rất xa
    Vì đã vùi hết những giấc mơ dịu ngọt, em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế...tình nhé..xin về  gần...nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng...vẫn cứ xin tình nồng...nối em vào anh chiếc hôn nồng
    Được lanchau8989 sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 05/10/2008
  6. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi....mùa bơ cũng hết..
    Em không còn được thưởng thức một ly sinh tố bơ nhiều sữa trong một quán cafe quen thuộc..ngồi nhịp chân nghe nhạc...và lâu lâu liếc nhìn xem anh đang nhìn lơ đãng nơi nào....
    Em ghét phải như thế này....anh một nơi..em một nơi...
    Em ghét làm gì cũng phải vương theo một nỗi nhớ như vầy...
    Em ghét phải vùi đầu vô công việc, bài vở...ghét phải cố gắng làm cho mình bận rộn...để không phải nhớ đến anh..để không nhắn tin hỏi xem anh đang ở đâu, làm gì...
    Một mình, em thành ra yếu đuối...mắt em rưng rưng..chỉ vì câu nói trong miệng của thiên hạ.."không biết thân phận, địa vị mình ở đâu..." khi e không mod lệnh...hay vì cái gì khác...suy nghĩ em miên man...trong một mớ hỗn độn, mông lung...phải chi có anh ở đây.....
                                                                                              Nhớ anh nhiều
                                                                                                  Voi con
  7. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trên đời này không còn người tốt nữa đâu phải không anh....
    Con người sống với nhau bằng cái thứ tình cảm tầm thường, nhỏ nhoi, toan tính đến xấu hổ....họ cũng sống với nhau không có chút tình người bằng những chà đạp cố ý có vô tình có....
    Những con người xấu xa...vây quanh em...kín mít...mịt mùng...đến nghẹt thở...
    Em cảm thấy mệt mỏi vô cùng...vì trong em có một cảm giác rất trống trãi và cô độc...muốn dựa...muốn khóc...
    Tối nay...đồ đạc ê hề....dọn nhà...vất vả...một mình...ràng dây...như những lần dọn nhà trước...nhưng lần này chẳng có ai chia cùng em...đến...em đã tưởng tượng ra trong một vài tuần mình sẽ cùng nhau có những cái mới...mỗi chiều em sẽ đi chợ nấu cơm...mình sẽ không phải đi ra ngoài ăn nữa....
    ....nhưng cảm giác bây giờ...là trống rỗng..và buồn...
     
  8. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mod ơi,làm ơn delete cái account của em họăc xóa hết các bài+comment em đã đăng được không mod? thanks mod nhiều!
    Được lanchau8989 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 11/11/2009

Chia sẻ trang này