1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI * * Vol2* - Nơi giao lưu, tán gẫu, hội họp

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoagaobensong, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    chào mọi ng.

    chúc cả nhà ngày mới vui vẻ .
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà.
    Báo cáo nhà mình là iem đã an toàn trên chuyến xe Kumho từ HN về HL lúc 7h pm tối qua. Dư âm của buổi off hôm chủ nhật của nhà mình vẫn còn đọng lại, em xin phép tường thuật qua một chút nhá :D

    18h - Fri là em còn đang loay hoay tìm đường lên Quán Thánh ( sau khi đã lạc một vài vòng trong khu phố Cổ ) thì chị hoagaobensong đã có mặt tại CV Bách Thảo đúng giờ để đợi mọi người (tinh thần và trách nhiệm cao của chị đã cổ vũ em nhiều lắm ạ:-* ). Anh dauphu165 nhà ta thì "cẩn thận" hơn, trước giờ G còn alo hỏi em là vụ off không có gì thay đổi chứ ( anh này chả có niềm tin gì cả[-X ).

    Hơn 18h em cũng tới được điểm hẹn, tại đó đã có mặt chị hoagao, anh dauphu, mẹ con nhà Loakenden đợi sẵn. Sau đó thì lần lượt là bạn tbprince, hai bạn gái mà Fri chưa kịp biết nick ( về sau các bạn ấy thẹn bỏ về - hình như do anh dauphu nhà ta có điều gì đó không phải với hai bạn ý (? nghi vấn thôi nhá? ) :P:-w.

    Gọi cho vợ chồng nhà anh chị vohongkong - chan matdep mãi không được, cuối cùng e đành phải kết luận là anh chị ấy cho cả nhà ta leo cây ( nghe đồn là lý do khá chính đáng - cái này phải xét lại đã ), vì thế, cả nhà quyết định nhổ rễ, tiến thẳng xuống Thụy Khuê ăn ốc.

    Trong khi chờ đợi các mem khác, sẵn có rượu, cả nhà nhanh chóng tiến hành màn "làm quen - rút ngắn khoảng cách".

    Tiếp đó thì lần lượt tungcheng, nguvanbaochi cũng xuất hiện. Anh nguoibaove và tungteng từ quê cũng kịp lên điểm danh. Lúc này, số lượng các đấng mày râu nhà ta có vẻ hùng hậu, mọi người gặp gỡ, truyện trò như những người đã thân thiết lâu lắm rồi. Anh nguoibaove trò truyện rất hăng say, rất tâm huyết với box, anh dauphu thì hài hước, bạn tbprince thì điềm đạm hơn, anh tungcheng lâu không gặp thấy lãng tử hơn xưa, bạn nguvanbaochi thì nhẹ nhàng, đầy nữ tính, chị hoagao rất mộc mạc, thân thiện, chân tình.

    Sau khi nhậu xong, ngẫu nhiên nhận được lời mời lên VÔ Thường Quán - quán của bác Loa_ken_den_si, cả nhà hào hứng tiến thẳng đến 456 Hoàng Hoa Thám thưởng trà, chả khác gì các bậc tao nhân;))[r2)]. Cả nhà mình trò truyện say sưa đến quên cả thời gian, gần 11h mọi người mới dứt áo đứng dậy ra về dù trong lòng còn nhiều nuối tiếc :-*.


    Qua đây, Fri xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các mem cũ - mới, cảm ơn ông chủ Vô Thường - vị khách đặc biệt đã dành thời gian ngồi với mọi người trong box, đồng thời, cảm ơn sự nhiệt tình và thân thiện của các mem đã tạo nên buổi off thành công rực rỡ, hứa hẹn những buổi offline nối tiếp sẽ thành công và rực rỡ hơn ( điều này nhờ chị hoagao, anh nguoibaove, anh dauphu, bạn nguvanbaochi, tbprince,tungcheng duy trì box HĐH tại HN giúp em ).
  3. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị Hoagao,đauphu,nguoibaove rất nhiệt tình và có tâm huyết hy vọng từ h mọi ng tranh thủ thời gian bố trí tổ chức những buổi gặp nhau thế này nữa [r2)]

    @Thu_6 Oài...tình cảm đúng là ko phải tự nhiên mà có.Lâu rồi ko gặp lại nhau nhưng cảm giác gần gũi vẫn vậy.Tiếc là vợ chồng anh Thành chị Nhân ko đến ko thì trọn vẹn rồi.

    Đành hẹn lần sau vậy .
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, mọi lời giải thích đều chỉ là... giải thích mọi người nhỉ? Xin lỗi mười mấy cuộc gọi nhỡ của Thứ Sáu và Cafe :P.
  5. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em thứ 6 bảo anh tối quá. Nhưng mà tối tối mờ mờ nó mới thú... vị nhỉ. Post ảnh lên minh chứng đi em ơi!!!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bằng cách tổ chức off một buổi khác chị nhá;))[r2)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mới gặp lần đầu mà sao hiểu nhau thế này;)). Nguy to:-":-"
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mới chỉ có anh Đậu phụ hiểu Thứ 6 mà Thứ 6 chưa chịu hiểu anh Đậu phụ kìa[-X Thứ 6 xem cái ảnh nào rõ mặt anh ấy nhất (nhớ là cái nào nhìn anh ấy chẹp nhất ấy) thì post lên cho anh ấy nhé, thắc mắc từ hôm qua tới giờ, tội ghê. Post xong, đảm bảo hai người hoàn toàn hiểu ý hiểu lòng nhau ;)
  8. ithaibinh

    ithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Híc tiếc quá, máu tham gia những vụ thế này mà giờ mới biết là có. Trên Hoàng Hoa Thám có Lư Trà Quán uống trà vui ngồi cũng hay, không biết quán Vô Thường Quán thế nào nhất định vào thử.
  9. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới :|
  10. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Post cái ảnh nào mà có em Lan Anh với đôi mắt rất có...tình ấy [:P]

Chia sẻ trang này