1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI * * Vol2* - Nơi giao lưu, tán gẫu, hội họp

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoagaobensong, 02/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Lần sau bạn đi đi, mình sẽ mang máy ảnh đi chụp cho cả nhà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thích trà đạo lắm chị Hoa Gạo ạ, ngồi trà đạo thấy lòng nhẹ nhàng. Mỗi tội Vô Thường xa quá, em hay đến Trường Xuân Ngô Tất Tố hơn, hôm nào mấy chị em rảnh đi nhé.

    Còn bạn TBprince mà mở quán trà ở Thái Bình, thì chắc mình chỉ ủng hộ bằng tinh thần được thôi chứ cũng hiếm có dịp về đó thăm quán của bạn lắm. Nếu có, thông báo cho mình nhé, mình sẽ bảo mấy ng bạn của mình ở Thái Bình đến ủng hộ bạn [r2)]
  2. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Trà mạn thì không sao, chứ chơi cái anh ku trà sen ở Ngô Tất Tố.......uống xong, trả xèng, thấy chát chúa. ;)
    Không gian thì tối om, thư pháp hán việt loạn cào cào, gặp phải buổi ngày hè, anh nào tất có tý "rau mùi" (như mình chẳng hạn) vào ngồi thì cứ gọi là....( tao nhân mặc khách thế là cùng )
    Cơ mà nghe nói cụ trường xuân chân nhân là một thư pháp gia chữ việt rất nổi tiếng - em mù nghệ thuật nên chả hiểu. ( kiểu viết giun dế thế, iem cũng viết được - ấy là nghĩ trong bụng thôi )
    Trà Vô thuong, có phải của con trai cụ Lư phỏng ? Cái dốc phi xuống sâu thẳm thẳm, buổi tối thì còn có thằng trông xe cho. Ban ngày đến, gọi khản cổ cũng chẳng thằng nào lên dắt xe cho, mà phi xuống cái dốc đấy thì chắc là gan trời. ( Đến một lần, cạch đến già - update từ những năm mới ra trường, lâu lẩu lâu rồi )
    PS: dạo này vào box tb chém gió..........vui phết !
  3. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Đi off vui hơn đấy, lần sau gắng đi nhé!:-c:-c:-c:-c:-c
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Box TB toàn những người thích uống trà nhỉ! Hôm nào đi off ở quán trà vậy, mà off ban ngày thì tốt.... Buổi tối hôm trước ngồi Vô Thường cùng mọi người em vui mồm làm mấy chén, tối về ko biết có phải vui quá hay là say trà mà ko ngủ đc...hehe!
    Nghỉ Quốc Giỗ, rảnh rỗi mà không thấy bác nào hẹn nhau đi trà đạo nhỉ? Thôi để dịp 30-4 vậy.
    Mà em cũng kiến nghị là không đến quán Trường Xuân đâu, quán đó uống trà thì cũng ngon đấy, mỗi tội chỗ ngồi ko đẹp mà giá cả hơi đắt...!
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0


    Uống trà 36 Quang Trung em ơi, đảm bảo hết xảy, đáp ứng mọi mong muốn của em: 2k/cốc vại, view gọi là bao la, gió mát rười rượi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trà sen NTT 300k/lạng :P. Uống thơm nhưng chát xít luôn, he he.
    Vô Thường trước đây là cà phê vườn của anh Loakendensi. Sau cái thời Lư Trà Quán ở Thanh Xuân bị cấm bán ở vỉa hè, cụ Lư co cụm vào gầm cầu thang khu tập thể, địa điểm chật quá, khách hàng và trà cụ Lư đến Hoàng Hoa Thám biến Vô Thường từ cafe vườn thành trà vườn, mùi và vị cũng không còn chất như thời ở Thanh Xuân nữa. Vẫn thấy tiếc cái thời ở Thanh Xuân.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Trà đá Quang Trung của chị Chanmatdep gần xịt nhà em. Hôm nào chị rảnh em mời chị trà Quang Trung nhé [r2)]
    Trà Trường Xuân giá chat, nhưng mình thích view ở đó, chẳng hiểu sao lại thích nữa, có lẽ là do cảm giác. Ban ngày nhìn không đẹp, nhưng buổi tối mờ mờ ảo ảo, nhạc hay. Bạn Dactalangnhang vào Trường Xuân mà tả cứ như quán bia hơi ấy nhỉ :))

    Trà Vô Thường thì mình vô tình biết, do một lần đi ăn cưới bà con,nhà họ ngay cạnh Vô Thường và thuê luôn làm địa điểm tổ chức tiệc cưới.

    Thật ra mình thích không gian của trà đạo thôi, chứ có biết "thưởng trà" đâu. Uống vào là cả đêm thao thức như Tungteng luôn. Mỗi lần đi Trường Xuân, toàn đến thật sớm, gọi thêm phích nước sôi, pha ra loãng hơn cả trà đá :))

    Chúc cả nhà ngày mới vui!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Con zai cụ Lư đấy bác ạ, cụ ấy là cụ Loa :P. Ban ngày thì vắng tanh, bác phải phi thẳng xe xuống, rồi tự phi xe lên ( chả ai giúp bác đâu :)) ), ngày xưa thời SV, hầu như e lượn đấy suốt, buổi chiều ôm cả sách đến học cơ ( không gian im ắng, mà vắng khách nữa ). Được cái, mùa hè này thì nhìu muỗi thôi rồi:)):)), nhưng hè nhìu khế, sai trĩu ra ý, chỉ tội chua quá, k xơi đc:P
  8. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi ng .......................
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chị thì rảnh tất cả thời gian giờ hành chính :))
    Chị cũng thích ngồi trà NTT. Mà lại thích ngồi buổi chiều, trong giờ hành chính, ít người. Buổi chiều chớm đông mà ngồi đó, nghe nhạc Trịnh, nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, se lạnh. Buồn não nề í chứ. Mà nếu có máu me thi sĩ khéo còn rặn ra thơ í chứ, hehe. Ngồi 1 mình hoặc ngồi 2 mình thôi.
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Sao chị rảnh vào những giờ ác thế? Em trốn được, nhưng mắc cái cuối giờ phải về trình diện nên ko dám đi xa cơ quan :(

    Ngày xưa chiều em toàn trốn việc ra Ngô Tất Tố, đôi khi ngồi 1 mình. Mỗi tội ra đó nhiều mà chả bao giờ làm được bài thơ nào. Chị có bài thơ nào làm ở Ngô Tất Tố (trong những phút xuất thần) thì post lên cho cả nhà thưởng thức đi \:D/

Chia sẻ trang này