1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MINERAL MAKEUP PART 9!!!!! Makeup and skincare review

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi babi_rosie, 04/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumapnau

    gaumapnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @ ba-gia-bon-chen: da em hồi xưa giờ rất ít khi nổi mụn chị ạ ! nhưng mụn cám thì cũng có, uống cái thuốc viên TD này em thấy có vẻ nó hoạt huyết và lọc chất độc cơ thể nhiều, làm cho da mịn màng, láng mướt và sáng hơn ( nhưng em k biết là do thuốc TD hay do em ăn yến nữa ), nhưng đặc biệt là thuốc này làm da hồng hào ra chị ạ, cái này là em thấy có tác dụng rõ nhất. vì lúc trước da em hơi tái xanh .
    Chị mua uống đi, cũng tác dụng tốt lắm đó.
    Cái áo của chị em thích ghê,nhưng k biết kiếm vải ở đâu cho đẹp giống giống vậy nữa
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ Mars: Clinique chị tới 5-6 cây son gì đó nhưng ko nhớ ten hết. Tối về chị check cho nha.
    Hic, hôm nay ngày 08/08/2008 mà sao tớ toàn gặp chuyện bực mình, khó chịu ko vậy nè grrrrrrr.
  3. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị Babi : ôi, em còn thik cái Lip n cheek stain Tarte Blushing Bride mà em Vitba rec quá, cơ mà 28$ tính ra đã 500K rồi, có khi đợt này nhịn để mà đi chơi ở nhà thôi, mua nữa chắc em ko có tiền đổ xăng đi chơi quá T_____T.
  4. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    @babi: hí hí, hôm nay người đẹp gặp chuyện khó chịu à? Vậy cho khó chịu luôn thể nhá. Tối nay tớ gọi điện, muộn cũng gọi vì sang mai bồ tèo được ngủ nướng rồi, kệ luôn. Keke
    @chị Feb: khoẻ chưa chị? Trước khi chị về VN nhìn 1 phần đống đồ chị định bán/thanh lí em đã muốn xỉu rồi. Đừng ôm đồm nhiều quá chị ạ, sức người có hạn thôi mà. Chị take care nha, nghỉ ngơi và ôm anh cánh cam với bé con nhiều vào Bình thường em đang mệt mà làm nũng ôm giai nhà nhiều chút là thấy đỡ lắm é
    @chị Sun+xoatxoat: uầy uầy 2 chị bảo lấy nhau bao năm rồi vẫn thấy sung sướng mà. Mệt chắc chắn là mệt nhưng mà cũng nhiều lúc vui đúng không ạ? Nghĩ đến những lúc vui chắc sẽ đỡ hơn mà còn làm người độc thân máu lấy chồng nữa ấy
    @em nào mua cọ trên ebay: cọ BE đúng là cứng hơn cọ EM đó em, chắc do chất liệu khác nhau. Cọ BE khi chị mới dùng cũng bị rụng lông kha khá, nhưng về sau thì hết. Cọ pipine dùng tốt vậy có lẽ là do pipine mua lẻ, còn cọ của chị ở trong Starter kit chăng? Nhưng mà phấn bay lả tả nhiều hơn so với cọ EM thì chị thấy hơi lạ vì phấn bay do mình đổ nhiều phấn hay xoay nhanh thôi, vả lại kabuki BE bó khá chặt, sợi cọ cũng dễ control mà.
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bạn dikilur nói chuẩn rồi đó em. Với lại nếu muốn chắc ăn em chờ WP về rồi thử sample á. Chị thì da vàng vọt nên chỉ rành dòng gold
    Bemo: chị nhận đc PM của em, cho chị ngâm kíu tí rồi trả lời nhé
    Cả nhà: hic chạy nhanh quá CBS theo okịp nữa rồi, đuối toàn tập
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Feb: hình như ở VN Iphone giá cao lắm nàng à....CƠ mà nàng muốn đi quán cà phê cà pháo thì hỏi chị Bu nhà ta ấy...chứ mấy cái quán bây giờ toàn chơi kiểu nhạc thị trường..Hồi tớ về cũng vậy, mà tại ax phải online check mail cong việc nên 2 vợ chồng ra wifi...."Sóng" nhạc đập ầm ầm...rồi điện thoại réo về nhà...vì con chỉ đòi ba mẹ liên tù tì....Chả có đi đâu được nhá. Tớ có biết 1 quán, tới giờ vẫn thích. Đó là quán : Yesterday trên đường Nguyễn Đình Chiểu Q.1 . Ko biết quán đó giờ thế nào, chứ lúc xưa thì tuyệt vời luôn....nhạc nhẹ nhàng chơi piano hát toàn những ca khúc bất hữu. Sau này hình như quán có chia ra, ngày chuyên chơi jazz, ngày chơi rock thì phải. Not sure vụ này. Tớ thích quán đó lắm. Chắc tại quán này gắn với tớ kỷ niệm...heheheh....nụ hôn đầu đời và đầu tiên trao cho ông xã là ở đây. Lão ấy tranh thủ lúc trăng sáng trăng tối, lại biết mình nghe nhạc là uỷ mỵ tinh thần lãng đãng..."hắn" tấn công tớ ngay lúc đang phiêu cùng nhạc...có chết ko chứ. Thế là tớ chết lăn quay con gà tây đứ đừ....giờ thì là vợ của "não" rùi....ôi...tớ dễ bị dụ thế ko biết.....heheheh........ À, tớ còn nghe bảo mấy quán piano hay Giao hưởng, gì đó cũng hay lắm...hoặc là Feb thử mua vài tờ tạp chí....ở phía cuối thường giới thiệu nhiều quán lắm ấy. Chúc vui ở VN nhá
    @BGBC: bà lúc nào cũng vậy...để cho tớ dụ dỗ bà chút xíu đi chớ....ọp là tớ biết sẽ tám bốc khói trời mây trùi..nhưng chẳng lẽ 1 tấm cũng ko có sao....Chiều tớ tí đi mà...thế nhá..thế nhá . Bà ơi, đi Châu Âu...chụp nhiều hình cho tớ được đi..du lịch..qua màn ảnh chút....Ôi..tình yêu Châu Âu của tôiii ơiii.. I will come....plsss waiting for meeeeeeeeeeeee
    @heo buớng: Ối heo ơi...hình đẹp, người xinh..khéo nổ mắt chị heo à.... Em số sướng thế..đi du lịch tít mù mây thế kia hả giời.....Châu Âu đẹp em nhỉ..phải công nhận kiến trúc của nó lãng mạn phết. Chị nhìn hình em xong...mơ màng vào 1 lúc nào đó sẽ được đi thăm những cánh đồng hoa ở Châu Âu, những toà lâu dài cổ, đi trong lòng Châu Âu dưới những ngôi nhà cổ kính trên những con đường nho nhỏ....chẹp chẹp....ôiiiiiiiiii Europe!!! Chị cũng mong là trong đời sẽ đến Châu Âu 1 lần, mà hi vọng lúc đó đừng quá già....để còn được chụp hình..lúc mình còn xinh tươi...hehehhe
  7. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    @Babi:
    Tớ chết mất tớ chết mất... bắt đền đi.
    Tớ cái gì cũng ko dễ dụ...chỉ có mỗi yếu điểm là skincare. Tớ đã cắn răng chịu đựng nói KHO^NG với em Nutritious vì hồi trước có em nào đó mở ngay 1 topic chuyên về em này...nào là em này dành riêng cho da C.Á, rồi em review nghe sướng lỗ tai luôn...xong rồi...topic nó trôi đi đâu mất. Lúc ấy, tớ máu đến nỗi muốn mua em nó ngay cơ mà..bên này chả bán. Ra store toàn bảo chỉ bán ở Châu Á thôi..thế là tớ hậm hực...đành ôm em hydra về xài tạm, dù là cái lọ chanel tới giờ vẫn chưa xài xong.
    Lòng tớ vừa được bình yên lại đôi chút.... Thì nàng...chính nàng...đã khơi lại niềm đau trong tớ...huhuhuh. NÓi cho tớ biết ở Nordstrom có bán chi để tớ khổ vậy nà...... Dạo này, ko hiểu sao cứ khoái đồ của EL, mê em perfume mới của nó....rùi giờ lại thêm em Nutritious này...đỡ làm sao nỗi đây nàng ơi.
    À, 888, tớ tự cảm thấy tớ đơn giản cực á. Hồi còn sinh viên vừa học vừa làm...có bao nhiêu tiền là dẫn mẹ vô siêu thị mua bột giặt, mắm muối,...hay bánh trung thu hay quần áo cho ba mẹ hết. Tớ toàn bận hàng chợ. Tớ nhớ là chưa bao giờ tớ vào shop thời trang nào ngoài shop Việt Thy gì đó với 1 tiệm quen chuyên bán quần jean....Mà lúc ấy..tớ toàn bận quần dưới 100K VND. Mắc hơn ko bao giờ chơi...nhưng tớ lại cảm thấy thoải mái lắm...Đối với tớ, quần áo túi tiếc ko nói lên được gì cả....Nhất là bây giờ, cái gì cũng có thể mướn và mượn..đến cả quần áo cũng còn mướn....thế thì quan trọng gì...Tớ toàn nghĩ, bây nhiêu đó tiền là mua được nhiều thứ cho gia đình....một bên chỉ mua được 1 thứ...một bên nhiều thứ....tớ tham..toàn chọn bên mua được nhiều thứ thôi...
    @Bà già: tớ quên chưa 888 với bà vụ này...tớ là tớ muốn về VN lắm luôn ấy...nhưng giờ đâu phải 1 mình mà tung tẩy sao cũng được...còn nhiều thứ lắm nàng à....Mà dự định vì nghe ax nhỏ to bảo cuối 2010 được về ăn Tết...Nghe thì nghe thế..nhưng biết não ấy có quăng mìn hay ném bom cho mình chụp ko...hmmm....Chỉ được cái dụ mình thôiiiii...nên tớ vẫn chưa sure là bao giờ về nàng à. Tớ xin về 1 mình, thì "não" phán 1 câu " Em nghĩ anh cho em về 1 mình sao". Tội nghiệp tớ buồn ngẩn ngơ khi nghe ai đó về VN chơi
  8. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được littlestarhcm sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 09/08/2008
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi nhìn ảnh Czech với ảnh mẹ con nhà Star thích thế. Star trắng trẻo thế chắc dùng BE light hoặc medium (tớ vote cho medium vì light nghe nói tông vàng nhiều quá) hoặc EM (golden) light. Mà BE dễ mua mà, nàng đến store thử màu đi cho chính xác. Hãng này chỉ hơn mấy hãng online ở chỗ thử trực tiếp này thôi.
    Đùa chứ, tớ xem collection mỹ phẩm túi tiếc quần áo các thể loại chả thấy xi nhê ghen tị gì (vẫn rất thích xem anyway), nhưng mà vào đây, thấy mọi người chăm lo cho gia đình vậy thì tớ thấy ghen tị cực ấy. Seriously. Tớ thấy điều đó thực sự có giá trị ở một con người. Em mà như chị BG trích 30% lương cho gia đình thì em chỉ đủ xoay xở phần còn lại thôi chứ khó mà tiết kiệm được. Hồi em mới đi làm tập sự ở trường, lương cỡ 700K gì đấy, chỉ đưa được bố mẹ 200K một tháng thấy áy náy ghê lắm, cảm giác mình đi làm rồi mà đến tiền cơm của chính mình vẫn chưa trả nổi mà. Đến khi nghe bạn kể là lương nó 2tr mà cũng chỉ đưa bố mẹ 200K/tháng là thấy nhẹ nhõm hẳn. Hồi đấy lương thấp mà chả thấy mặc cảm gì với đứa lương cao, chỉ mặc cảm là mình không lo được gì cho bố mẹ thôi.
    Tớ mà như mọi người, tớ sẽ cảm thấy rất rất tự hào. Thật đấy
  10. pipine

    pipine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em bibo không nói sớm để chị báo, hôm trước Tarte sale 40% đó, tha hồ mà mua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này