1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương trong tôi là .......

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi lilyphap, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhận xét sâu sắc, chín chắn và từng trải nhỉ. Cảm ơn đã post những dòng đầy nhiệt huyết với quê hương như vậy nhé, cuộc sống mà có nhiều người như bạn chắc sẽ nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn nhỉ và có lẽ người HD cũng sẽ đoàn kết hơn
  2. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Cái nhận xét này là chung cho cả nước chứ đâu gì Hải Dương nhỉ
    @ Lily : Hôm nào về lại Hải Dương thăm cố nhân thì rủ anh về với nhé
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi em không về HD ah, bỏ bê quê quán quá, cũng thấy áy náy lắm, nên đang sắp xếp lịch để về quê, còn vài nghĩa vụ phải thực hiện mà cứ lười. Hôm về HD em sẽ call anh, nhưng chắc anh sẽ bận, sẽ bảo là hẹn em hôm khác
  4. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  5. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Không nơi đâu yên bình như ở nhà. Không nơi đâu nặng tình bằng quê hương. Xa rồi gần, gần rồi xa.... Ra đi để trở về... cho những gì yêu thương.
    Hy vọng...
  6. kazumi

    kazumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người Hải Dương. Nghe cụm từ thật thân thương và gẫn gũi khi gặp ai đó nơi xứ lạ. Chợt nhận ra mình vẫn có một chỗ víu kéo nơi đất khách quê người. Ai có quê hương cũng sẽ nhớ những kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ, " nhớ con sông quê hương".
    Hải Dương thu về vẫn lãng đãng cái hơi lạnh e ấp. Lá ngập đường sau những cơn mưa rào ngúng nguẩy bất chợt ảnh hưởng của đợt gió mùa. Tôi yêu Hải Dương bởi những ngày thu ngập nắng, nứt nẻ và cong ròn, ánh chiều vàng trải dài trên con đường Nguyễn Lương Bằng nơi tôi lớn. Nhìn hoàng hôn trên Nacimex. Những con phố nhỏ thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Hải Dương vẫn yên bình trong cuộc sống hiện đại. Tôi vẫn thấy ở Hải Dương mùi quen thuộc của ngày xưa. Vẫn có những người bạn hàng tuần không ngại mệt nhọc, mưa gió để xa nơi ồn ào đô thị để trở về hưởng niềm hạnh phúc quê hương. Để trở về đi vòng quanh Thanh Niên, ngồi ăn chè bưởi Đại lộ Hồ Chí Minh, hay nằm dài trên những bãi cỏ ở Nacimex..
    Buồn một chút....
    Hải Dương không có kem Tràng Tiền, không có những gốc si già bên đường Hoàng Diệu, không có những nét quyến rũ như trong các bài hát về mùa thu Hà Nội của Phú Quang, Trịnh Công Sơn... Vẫn có những con người Hải Dương khi lên nơi phồn hoa đó quên đi mình là người Hải Dương. Không đi xe 34 mà đi biển 29, nhớ kem Tràng Tiền, nhớ Hồ Gươm, nhớ chả tôm Hồ Tây... Như trong một chương trình truyền hình, có một ca sif na?o đó ngươ?i Ha?i Dương chê bánh đậu xanh ngọt lắm, tôi không thích và nhận mình là người Hà Nội .. Bánh đậu xanh ngọt như đất và người Hải Dương.. Tôi chẳng ngại khi đi xa mà mang theo gói bánh đậu làm quà và giới thiệu đặc sản quê mình.
    Chi tiết http://yeuhaiduong.vn/forum/showthread.php?t=4428
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nacimex có phải là ở ngay chỗ có cái toà nhà cao ngất ở ngã ba Hoàng Long đấy không bạn? Nghe lạ nhỉ.
    Thực ra nói bánh đậu xanh ngọt đâu phải là chê, có phải ai cũng ăn được ngọt thế, và đâu phải cứ cái gì là đặc sản quê hương cũng phải khen nức nở dù chẳng thích tẹo nào. Ngày học đại học, lần nào về quê cũng mang bánh đậu xanh lên, dần dần thấy bọn bạn chẳng hưởng ứng nên bỏ luôn, đỡ phải mua quà Quảng cáo với bọn bạn ở xa: khi về HD cho ăn bánh đậu xanh tẹt ga, he he, chưa bao giờ tụi nó ăn được quá 2 chiếc.
    Hải Dương có kem Máy sứ, hồi bé, phải thật ngoan, giữ vở thật sạch, được toàn điểm 10 mới được mẹ cho ăn kem, ngon ngọt mát bùi khó quên, ăn đến miếng cuối cùng vẫn còn thèm. Cổng nhà Máy Sứ hồi ấy rất đông vui, nhờ mấy thùng kem. Bây giờ kem Máy sứ dẹp tiệm rồi, cổng nhà máy sứ giờ đi qua vắng hoe, buồn tênh
    Cổng nhà máy sứ mùa đông còn bán ngô nướng, ngô rang, hạt dẻ. Đi học tối về mình và bạn hay la cà vào đó, mỗi đứa một bắp ngô để đường về nhà đỡ dài (Viết đến đây mới thấy hoá ra ăn vặt đã là một thói quen từ xa xưa, thảo nào không thể bỏ được Nhà bạn mình xa hơn tới 3km, mà hồi ấy đường 5 tối và vắng, hôm nào cũng lo cho bạn, có hôm ngẫu hứng, đi cùng với bạn thêm một đoạn nữa mà nhất định bị đuổi về, giờ mới biết sau khi mình về có người đưa bạn về đến tận nhà.
    Ôi những ngày xưa yêu dấu ......
  8. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    HD bây giờ..là cuộc sống hàng ngày. Sáng đi làm, trưa về, chiều đi làm 1 đường, còn chiều về 1 đường. Không hiểu sao đã thành thói quen, dù chiều hay tối đi làm về muộn đến đâu cũng ko bao giờ đi đường BĐ mà vẫn phải len lỏi vào những con phố đông người và chật chội. Mọi người bảo là đi thế để lấy chút không khí đường phố nhộn nhịp, bởi nếu ko lâu lâu sẽ ko biết ngoài kia cuộc sống thế nào
    HD bây giờ...là mùi hoa sữa nồng nặc. Hôm qua trong lúc chờ đi đón khách, em PG HCM hỏi hoa sữa là hoa nào, trong em ko có. May mắn là ngay bên kia đường cũng có 1 cây để chỉ, để giới thiệu, để chứng tỏ là ko chỉ HN mới có hoa sữa. Để rồi em ý bảo: à, cây đó, em bít rùi chị ah, trông cũng ko có gì đặc biệt chị nhỉ
    HD bây giờ là..sáng mai lại đi làm, lại băn khoăn ko bít tuần này có được nghỉ hay ko, tuần sau có được nghỉ hay ko, hay lại 1 chuỗi ngày đằng đẵng nữa...
    HD bây giờ...là bọn trẻ con đi xe ẩu quá. Mình đi cũng nhanh mà nó phóng còn nhanh hơn. Hậu quả là chiều nay bị ngã xe, lần thứ 2 trong đời và lần đầu tiên ở HD.
    Tranh thủ 1 buổi tối tự cho phép mình rảnh (mục đích chỉ là để khoe cái chân đau)
  9. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Mãi mới tìm thấy cái topic này. Kéo nó lên đã rồi sẽ viết cái gì đó
    Tết vừa rồi có về HD, có ghé qua quán ốc cô Hiền mà chưa mở cửa. Vài năm trước thôi, tối 30 mà mồng 2 Tết đều la cà ở quán này đòi cô Hiền mừng tuổi. Giờ thì mồng 3 tết vẫn chưa bán hàng. Cuộc sống bớt khó khăn hơn nên người ta cũng đỡ phải bon chen. Ốc cũng k còn hương vị như ngày xưa nữa thì phải
  10. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Còn Hải Dương trong tôi là
    - Cái ngõ nhỏ dài 50 m đầy sỏi và đất cát để đi vào ngôi nhà be bé , trước có ai ao nho nhỏ và cánh đồng rộng rộng . Là ngôi nhà mà trong đó có hai ông bà già suốt ngày đánh đá nhau mỗi khi tôi về.
    - sao mà yêu những chiều thứ 7 để được về nơi ấy. có lẽ sẽ còn yêu hơn nữa nếu các cụ già không hỏi chuyện chồng con.

Chia sẻ trang này