1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Dương trong tôi là .......

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi lilyphap, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương trong tôi là những ngày nhỏ theo mẹ về quê, tắm sông, ra đồng bắt cua ...
    Những ngày đầu về nhận công tác mới, thấy ai cũng nói ngọng, nghe rất buồn cười, nhưng mãi cũng quen..
  2. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương trong tôi là tất cả! Tôi sẽ sống, lấy vợ (mỗi tội bận công việc quá mãi chưa tìm được vợ mà lấy!!) và làm việc ở đây, không đi đâu nữa! Quê hương thân yêu!!
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Là một thành phố vừa quen vừa lạ . Quen là hồi xưa hay theo bố lên chơi , đạp xe từ HN về để ăn một cốc chè bưởi. Là đêm về tĩnh lặng đi đám cưới chị thằng bạn thân cứ tấm tắc khen tp này thanh bình. Gần đây nhất là offline box HD năm hồi đó, phóng xe từ HN về mà chỉ có hoathuytien và Silent _Knight . Còn bây giờ , HD là hai cái hồ , hồ BĐ thì tối nào cũng đi dạo với mẹ, còn hồ kia thì cứ trời lạnh mưa phùn ngồi trên lầu hai ngắm mà nhớ người yêu cũ.
  4. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sáng trà đá, trưa trà đá và tối lại trà đá....
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Hải Dương trong tôi là những ngày thơ ấu đáng nhớ, đã xa lắm rồi, là những ước mơ đến tuyệt vọng về những điều không thể có, là mong ước cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, có đau buồn đấy nhưng đã quên hết, chỉ giữ lại chỉ lại niềm vui và những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho mẹ.
    Hải Dương trong tôi là những năm tháng cắp sách đi học, vui vẻ, nghịch ngợm, là những buổi trốn học đi chơi, là những buổi học thêm về muộn, những bài tập thầy giao nghĩ mãi mới ra, là những người bạn, có người còn bên tôi, có người k hề gặp lại, là những thầy cô kính yêu mà tôi lâu ngày chưa về thăm, là ngôi trường cấp III giờ vừa quen vừa lạ, là những con đường tôi đã đi qua, chắc k còn nguyên như cũ .....
    Hải Dương trong tôi là những ngày đi học xa nhà, nhớ không biết bao cho kể, mấy đứa cùng phòng quay mặt vào tường khóc vì nhớ nhà, mỗi lần về quê đều cố hít thở căng ***g ngực hương hoa sữa trên đường HCM ....
    Hải Dương trong tôi là những ngày sắp tới, chưa biết ra sao. Liệu rồi sẽ ra sao nhỉ????????? Sự cố gắng rồi sẽ đi đến đâu? Tự nhủ với mình cứ đi rồi sẽ đến, "chỉ sợ còn đường mà chân ngại đi"
  6. haihoan67

    haihoan67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    trường HQ khóa em học 2002-2005 thì sửa cái cầu bé tí m các anh chị bảo đấy từ kì 2 năm lớp 10 toàn phải đi đò nếu ko muốn đạp xe lên tận nhà thi đấu vòng về vì nhà em ở quang trung đến lúc xong thì cũng sắp ra trường giờ trường kỉ luật nghiêm rồi ko có kiểu cổng mở cả ngày thích ra thì ra thích vào thì vào như đại học nữa nên mấy u bán bánh mỳ trước cổng cũng giải tán rồi còn mỗi 1 u thôi. giữa tuần thỉnh thoảng em vẫn về đấy ăn lại bánh mỳ đấy mà sao ko thấy ngon như hồi trước có lần ăn được tận 5 cái. 9X HD bây giờ khác thời mình nhiều lắm rồi tết nhất em với thằng bạn thân ra đường nhìn bọn nó cũng bảo về nhà hoặc ngồi đâu cho lành cầm súng đạn nhựa phi xe máy ầm ầm bắn nhau như phim. Thế mới thấy cách chơi của người HN vẫn khác
  7. muadong26

    muadong26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    HD trong tôi là những ám ảnh. Về bạn bè, về tình yêu, về một tôi ngây ngô ngốc nghếch, về những niềm tin đã thành thất vọng, về hạnh phúc đã thật xa vời. Cuộc sống thật kỳ lạ, có những điều tưởng rằng đã quên bẵng, mà cứ trở về trong những giấc mơ, những điều mình k còn nghĩ đến nữa, sao vẫn cứ cứa vào lòng đau quặn. Chẳng lẽ những gì đã qua lại không thể qua....
  8. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    HD trong tôi là trưa tháng 7, đạp xe cong đít lên nhà thằng bạn, 2 cái xe đạp cà tàng "võng" cái giường đôi ọp ẹp, bò gần chục cây, xuống kê ở cái xưởng chiếu mà trưòng gọi bằng cái tên mỹ miều: "Khu nội trú".
    Trường mới thành lập, không điện, không gì cả, thuốc ghẻ nhiều hơn nước giếng mùa đông.
    Thật ấn tượng.
    Cái trường huyện đó giờ có cái tên rất hoành tráng là Chu Văn An gì đó. Bác nào dân Thanh Hà bổ sung phát.
  9. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương trong tôi là mỗi chiều chủ nhật ra ga đi Hà Nội là lại chẳng muốn đi chút nào.
    Hải Dương trong tôi là những ngày lang thang đi chơi chẳng biết chán ở bãi sông chân cầu Phú Lương.
    Hải Dương trong tôi là một ngày nhà tôi chuyển nhà và lại tiếc ngẩn ngơ.
    Hải Dương trong tôi là bánh đậu, bành gai, vải Thanh Hà vác đi làm quà cho các bạn trong trường, đến nơi thì đứt hơi vì nặng quá nhưng lại tự hào là ngon, đặc sản, là Vải chính gốc Thanh Hà chứ thực ra là chẳng biết có đúng Thanh Hà hay không vì cả cái tỉnh có mỗi một vùng trồng vải bé tí và ai thì cũng tự hào mua bán chính gốc. Thôi vẫn tự hào.
    Hải Dương trong tôi là duy nhất mới có một cái nhà cao 25 tầng. Thôi có một cái thôi, thà nhiều nhà đẹp, thấp, giàu có và đời sống khấm khá cũng được, cho tầm nhìn nó thoáng, ko ngột ngạt như Hà Nội, Bé nhưng nó chất lượng là ok rồi.
    Hải Dương trong tôi là chè trăm năm.
    Hải Dương trong tôi là tình bạn và không còn ngồi lại bên nhau như ngày xưa vì bây giờ ai cũng một phương. Sao tự nhiên thấy HD bây giờ đã nhỏ vậy nhỉ?
  10. expressway

    expressway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người!^^
    cho đến hnay mình mới kịp đăng ký làm 1 mem của Box HD...
    Đang đi làm, lang thang thế nào lại đọc được cái topic nài..
    Thấy mọi người viết, thấy hay quá...
    Nhớ nàh, nhớ u, nhớ bạn bè...Nhớ TPHD...
    Mình sinh ra và lớn lên ở HD, học 5 năm ĐH và làm việc ở HN, hic, tuy nhiên thì h lại đang trong TPHCM (m làm về XD câu đường mà) làm DA trong này...
    Thực ra, đọc những bài viết này của mọi ng, m thấy trách m gê gớm...Vì có lẽ, đã lâu rồi k thấy nhớ HD, mà là nhớ....HN (xl mọi ng nhé)vì m cũng chỏ gắn bó vs HN đc 6 năm thôi, nhưng Hn cũng là 1 phấn của m....
    Um, thèm đc về quê quá, HD nhà m, nó khôg xô bồ, cảm giác bây h về, thân quen thế nào ấy, nhưng lại thấy lạ lạ...
    Để rồi tối chủ nhật, lên tàu đi Hn mà không muốn tẹo nào....
    Nhớ ngày xưa, học HỒng Quang, (khóa 01-04) khi nó sửa lại cái cầu ấy, lúc đi học sang sông, toàn đi đò, :)), hài lắm...
    Thoai, làm viêch cái....
    ^^làm quen mọi ng nhé.....
    Cheer.....

Chia sẻ trang này