1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng này cực ngu!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi dau_tran_chan_dat, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thằng này cực ngu!

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=272384&ChannelID=3

    Litme, sáng nay đọc cái này vừa cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm thấy thương hại cái thằng ngu có tên Hanh kia (éo biết có phải họ hàng với cụ Hạnh mod nhà mình không?). Buồn cười ở chỗ, đã có điều kiện sử dụng phương tiện giao thông hiện đại như máy bay thì chắc hẳn cũng đã tiếp xúc nhiều với cái gọi là văn minh, nhưng cách ứng xử thì y như một thằng mọi rợ. Kiểu như bạn gì mà Apollo đi xe vespa sành điệu, tay cầm điện thoại xịn đứng giữa đường oang oang alô để tạo dáng ấy mà!

    Nhân tiện nói chiện điện thoại liên hệ tẹo với lại văn hóa đi máy bay. Mịa, theo quy định của hàng không, lên máy bay thì các loại điện thoại di động xin mời tắt hết, khi nào máy bay hạ cánh, dừng lại hẳn hoi mới được bật lên. Ấy thế mà vẫn có khá nhiều chú nhìn bảnh bao trí thức (kiểu bạn Apollo) vưỡn éo bao giờ chấp hành cho nghiêm chỉnh. Lên máy bay ngồi chễm chệ rồi vưỡn tán điện thoại, trong khi tiếp viên nó thông báo trên loa yêu cầu tắt từ hồi tám hoánh, chỉ khi nào nó đến tận trước mặt yêu cầu thì mới miễn cưỡng tắt, ra vẻ khó chịu lắm. Đến khi máy bay vừa tiếp đất (giai đoạn này nghe nói nguy hiểm nhất) thì đã thấy các vị ò í e rồi, tưởng quan trọng cỡ nào, toàn là ?oanh vừa hạ cánh rồi?, ?oem đứng ở đâu?, v.v? trong khi quãng thời gian từ khi máy bay dừng hẳn tới lúc lên xe bus vào ga lấy hành lý đủ để xem xong cái clip dài nhất của Vàng Anh, chứ đừng nói đến chuyện khởi động một cái điện thoại di động!

    Quay lại chiện cái chú tên Hanh kia, đáng thương ở chỗ, nếu chú này là một thằng đi lao động xuất khẩu về thì với số tiền phải đền bù thiệt hại khoảng 50.000 đô + 25 trẹo tiền Việt, rõ ràng đó là một con số cực lớn, coi như bao công lao tích cóp đi đời nhà ma. Nếu có may mắn dành dụm được trả đủ thì còn đỡ, nếu không thì lại về làm khổ bố mẹ già ở nhà thôi!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, ông này chỉ được cái là: Nhìn thấy cái gì hở ra là vồ lấy liền, nhìn thấy chỗ nào mềm là lại muốn bóp.
    Ông anh thích đổ dầu vào lửa hả???
    May cho ông anh là ở nhà đang mưa bão, nếu không thì nó để cho cháy cả nhà ông anh rồi đấy nhé! Híc
    Bỏ mịa cái chữ Mod trước cái tên của thằng em đi hộ cái nhé!
    Thằng em này mà nóng, nó lại xui dại thằng trẻ con không cho ông anh tranh sữa của nó thì có mà đói dài răng! khà khà khà
    Quay lại với cái nghịch dại, tò mò mà hống hách ở trên.
    Đã không biết thì phải hỏi, đã học thì phải hỏi, mà đã hỏi thì cần phải học để biết tại sao như thế! Có đúng không cụ trần đầu???
    Thôi thì cũng phải thông cảm cho em nó, nó ít khi được đi máy bay, hơn nữa trên máy bay lại có nhiều nút. Sự quá tò mò cộng với tính hiếu kỳ đã làm hại cậu ta.
    Đấy là chưa nói đến chuyện; "Thằng này nó tự cắn vào mũi, thế mà nó dám đi kiện quan trên" đấy cụ chân giao chỉ ạ!
  3. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    có nh` lý do lắm đừng chửi ng` ta vội chớ bác
    (mà nói chung có liên wan chía gì tới bác đâu mà bác chửi)
    tớ chỉ nhớ tới có lần, tớ cầm dao ăn mía () nghịch nghịch dao xuýt đứt tay, giật thót mình, nghĩ nếu làm thế một lần nữa chắc chắn đứt tay. Đầu vừa nghĩ tay vừa làm, và kết quả là một vết lướt ngọt, gần chục năm còn sẹo nềy.
    có khi lúc đó anh chàng đang nghĩ gì đó, thấy mà như 0 thấy, nhấn nút mà chả biết là nhấn dù cho khi đó rõ là đang đọc: "chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp" thì sao?
    nói chung đọc thì tớ tự nhiên có chút tội tội, wả này đền tiền thì đúng là sạt nghiệp
  4. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đi máy bay chắc là đại gia rồi, phạt có mấy nghìn usd thì là quái gì. Có khi lần sau nó còn tháo cả động cơ ra nghịch ấy chứ :D. May Hưng Yên tách khỏi HD không thì anh em bị người đọc chửi nngu :D
  5. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thằng này thế là khôn đấy cụ ạ. Đó là một cách đánh bóng, một cách PR dễ nhất, léo cần thuê công ty chuyên nghiếp. Chỉ một hành động đơn giản, nhẹ nhàng, thế là tự nhiên có hàng chục tờ báo nhắc đến tên, hàng triệu người biết đến. Khôn!
  6. ntmanh

    ntmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko phải ngu đâu. Lần đầu đi máy bay, nghĩ nó giống ô tô nên mở cửa hít khí trời chứ ko nghĩ là có "dù bay". Bác có hơi nặng lời quá ko? Nói thực từ quê ra tỉnh nhìn ô tô đi em nghĩ con trâu nó phi mờ. Tội cho anh chàng đó quá!
  7. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có câu, ngu 3 năm khôn 1 giờ. Bác này khôn có vài giây thế mà cũng được lên báo. Củ chuối nhỉ? Mai ra đứng giữa đường ôm bình ga, cầm hộp quẹt rồi dí lửa vào van ga đang mở xem ga còn hayhết. kết quả: Trang nhất báo dantri .com :D
  8. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hí. Trẻ bây giờ nói chuyện zui zậy ta?!
  9. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bác nì thông cảm, đấy là văn cuối 8x đầu 9x. Chứ giờ nghe văn cuối 9x và 10x thì bác hết bình luận.
  10. nhatban3368

    nhatban3368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thằng này chỉ quen đi sau đít con trâu . Không có điều kiện để tiếp xúc với thế giới văn minh . Y chỉ là nạn nhân của chính sách ngu dân mà thôi .

Chia sẻ trang này