1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng 36 Premierleague 2008-2009. MU 0-0 Ars. MU chính thức đăng quang chức vô địch NH ANH,

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, Rafael chỉ tấn công tốt thôi, phòng ngự gà lắm. Nhưng cả hai bàn thua là do lỗi của cặp trung vệ
  2. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cá mất 200k là ManU chấp 1 hòa, nhưng thua độ vẫn thấy sướng. Một trận đấu không thể tin nổi.
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Lại cho các bạn Pun ăn dưa bở rồi
    Năm xưa Tott dẫn MU 3-0 rồi thua ngược 5-3.
    Xem ra thằng này tư chất kém, mỗi bài học mãi ko thuộc
  4. NBLong30988

    NBLong30988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hết hiệp 1...gần như cả " nhà hát những giấc mơ " điên khùng...vidic và Fer điên ...em chắc chắn là đã điên....và hẳn nhiên...trong cái phòng thay đồ của Mu, Sir Alex cũng đang điên loạn.
    Nhưng em cá với các bác là Cái cơn điên của sir Alex nó khủg khiếp hơn tất cả.
    1h36, người nâng nâng và hoàn toàn tỉnh ngủ...bõ công đày đoạ sức khoẻ để đc xem 1 trận bóng thế này.
    30p 5 bàn thắng ....ôi em yêu Mu quá.
    Nhìn cái đội hình của Mu hiệp 2....4 tiền đạo ( đừng ai gọi ronaldo là tiền vệ nữa nhá )...lúc macheda khởi động, tưởng sir Alex cho thấy cái điên loạn của mình với đội hình 5 tiền đạo.
    Hic...có thể h tâm trạng em đang bay tứ toán...chẳng còn văn để nói bình loạn cho nó chau chuốt....các bác thông cảm
    ôi Mu....
  5. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn cho T32, cũng phần nào nhờ sự xông xáo của anh mà ManU có kết quả này vậy mà kô được bàn nào.
  6. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 1 MU cũng chơi hay hơn Tot , đá nuột ,trên cơ nhưng do Tot xuất thần , dứt điểm 2 cơ hội quá gọn gàng thôi .
    Hiệp 2 bộ tứ nguyên tử nổi giận , làm nhiều fan Liver đau hơn hoạn
  7. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Quả Berbatov ghi bàn , Tevez chạy lại ăn mừng mà mặt thẫn thờ đau khổ nhìn thương quá
  8. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện vui thế này chả biết có thật hay ko:
    Mấy năm trước, hết hiệp 1 Tott dẫn MU 3-0.
    1 fan của Tott muốn lây le với bạn gái thế là đem hết cả gia sản đặt cược Tott thắng trận đấy.
    Kết quả MU thắng 5-3. Chú đen đủi kia mất cả gia sản lẫn bạn gái
    Trách sao MU lắm anti-fan
  9. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    T32 chỉ được cái xông xáo, còn vấn đề chuyền ban thì quá dở nếu so với Ber, R7 và R10, thể hình lại nhỏ con nên cũng ko cắm được, cho nên chỉ nên cho vào những trận gặp những thằng gà thôi.
    Trận này bước ngoặt là khi cho thằng chân gỗ Nani ra sân, thằng này đá càng ngày càng dở, ở MU lâu thế mà chả khá hơn được chút nào. Từ đầu mùa đến h, trận nào có nó vào sân là làm loạn hàng công MU lúc đó, loằng ngoằng thì chả bằng ai, tốc độ thì ko có, ban chuyền thì cực lởm, nhãn quan chiến thuật thì thôi chả muốn nhắc đến nữa. Khả năng thành 1 R7 mới là 0,0001%, bán thôi.
    1 cái may nữa của MU là do chú Gary bị chấn thương, chứ cứ cho chú này vào như những trận trước là thằng Modric nó lại quay cho vỡ mặt luôn.
  10. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Công nhận T32 đá khá tăm tối, dù nhiều tình huống nhạy cảm, cảm giác T32 không xác định được phải đá ở vị trí nào.
    Dù sao vẫn buồn cho anh.

Chia sẻ trang này