1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng 36 Premierleague 2008-2009. MU 0-0 Ars. MU chính thức đăng quang chức vô địch NH ANH,

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    2-0 Tỉ số nhẹ nhàng và đủ tạo sức ép lên Liv vào ngày mai .Cố lên Liv . Chỉ cần 1 trận hoà nữa là coi như kết thúc đấy ngày Benitez ạ !
  2. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi. Xương sườn của nó không sao cả. Chắc chắn sẽ có mặt giữa tuần sau.
    Thắng Boro nhẹ nhàng quá.
    Chưa hết trận khán giả đội nhà đã bỏ về rồi.
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Em có đề nghị là từ trận sau trở đi bác Sơn đưa ngay thằng Tốp xuống đá đội hình 3, chứ đá đội hình 2 cũng không được . Di chuyển thì lề mà lề mề, toàn đẩy đồng đội vào thế khó.
    Mà nói chung trận này MU làm nồi dựa mận Boro thế là cũng OK nhỉ. Nhẹ nhàng không tốn sức, thêm nồi dựa mận đá C1 cho nó máu.
  4. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Macheda hôm nay được đá chính nhưng không thể hiện được gì , nhưng tinh thần khá máu lửa , lao bóng ầm ầm , khá là đáng khen . Tài năng của Macheda hiện giờ vẫn chưa bằng Wellbeck được .
  5. bivexanh

    bivexanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Middlesbrough -Mu
    Friday, 17. April 2009, 15:27:11
    Hà Nội ,ngày 2 tháng Năm.Theo những tin cuối cùng nhận được từ Anh ,sự thất bại của Middlesbrough . ở The Riverside Stadium hoàn toàn không có một điều gì mới mẻ khiến người ta phải suy nghĩ về số phận của họ cũng như vị trí dẫn đầu của MU.
    Middlesbrough đã thất bại ,đội hình họ bị chia cắt ,tấn công yếu ớt và tất cả chỉ có thế.
    Nếu như Middlesbrough là một đội bóng trước ngưỡng cửa xuống hạng ,nếu như những cầu thủ Middlesbrough là những người anh hùng và có can đảm dùng đến những biện pháp quyết liệt ,thì sẽ không có cái gì bị mât mát cả.Nhưng họ sẽ tạm biệt Premier League -không phải vì MU quá mạnh mà vì sự hèn nhát của bản thân.
    Nhờ cái gì mà MU thắng trận ? Nhờ tình hình là :Do Middlesbrough không có sự liên lạc giữa các tuyến ,3 tuyến bị cắt ra từng mảng và họ bị vùi dập bởi những cầu thủ đẳng cấp hơn rất nhiều.Hai tiền vệ trung tâm Ryan Giggs , Paul Scholes chiếm dụng hoàn toàn khu trung tâm.
    Sai lầm lớn nhất của Boro ngay từ đầu họ đã đá với thế trận cởi mở với đối thủ,là họ chỉ đá với sự thông thường nhất ,phổ thông nhất và thiếu tính toán.
    Một đội bóng yếu muốn chiến thắng đội bóng mạnh hơn thì không được tự giới hạn trong những phương pháp thông thường nhất để tiến hành trận đấu.Lối đá đồng đội ,áp sát ,quyết liệt và không ngại va chạm -đó là nhờ đó mà một đội bóng nhỏ có thể chiến thắng được một đội bóng lớn ,mà một đội bóng đẳng cấp thấp hơn có thể đối lập với những cá nhân mạnh hơn và có tổ chức tốt hơn.
    Người Hy Lạp đã chứng minh điều đó trong năm 2004 bằng việc áp dụng một chiến thuật áp sát, bao vây đối phương và không để cho đối phương khoảng trống để thể hiện kỹ thuật và ngay cả hiện nay Chelsea đã chứng minh phần nào điều đó khi đối đầu với Liverpool hay Barxa.
    Southgate rõ ràng đã xem MU đá rất kĩ và ông học hỏi rất nhanh Tottenham trong trận trước khi sử dụng những pha lật bóng từ hành lang trái vào trong và thậm chí cố khoét sâu vào vị trí của Vidic.Nhưng như thế chưa đủ ,MU giữ thế trận chắc chắn ,cặp trung vệ Evant-Vidic chơi bóng bổng quá tốt khiến cho Boro trở nên bất lực.
    Như vậy người Boro bị đánh bại không phải lỗi ở MU ,mà do chính sự hèn nhát và sự ngây thơ của họ.Lối chơi khôn ngoan và kỷ luật từng tạo nên bản sắc Middlesbrough đang dần biến mất.Sự thất bại ở Riverside chỉ gây ra một sự thất bại về chiến lược mà thôi:Boro mất 3 điểm ,người Mancheter tiến dần tới chức vô địch -một điều hết sức hiển nhiên với đa số.Sự tổn thất ấy hoàn toàn sẽ không có ý nghĩa nếu như sau sự chiến bại ấy họ không rút ra được bài học,nếu như họ xác định được họ bị dồn đến chân tường ,nếu như mỗi cầu thủ tự biến mình thành những chiến binh thực thụ và cả đội là một tập thể kiên cường thì con đường phía trước luôn rộng mở.
    Nhưng dĩ nhiên chỉ bằng sức mạnh tinh thần không bao giờ đạt được thành công ,người Boro hiểu điều đó và tất cả cùng hiểu ,chỉ khác nhau ở hành động và chúng ta hãy chờ xem họ sẽ làm những gì ?
    Xin chia buồn cùng Boro.
    Cầu chúc cho MU thảm bại và bọn CDV MU sẽ chấp nhận sự nhục nhã nhất có thể.
    Entry sau khi xem trận đấu giữa Middlesbrough -MU.
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ MU có kiểu đá tàn nhẫn quá. Dẫn ít bàn nhưng không để cho đối phương có 1 cơ hội lật ngược.
    Hài ở chỗ các fan Liv hay Chel thi nhau phủ nhận chiến thắng của MU bằng cách nói rằng các đối thủ của MU quá kém, đá lởm, đá ngu, tự thua blah blah mà không nhớ rằng vẫn là Spur đó thắng cả Liv và Chel, vẫn là Boro đó đã vả cho Liv 2 trái trắng ở Riverside ....
    Đứng trước nhà vua thì thảo dân run rẩy nói không nên lời cũng là lẽ thường tình, đó là cái uy mà không phải đội nào cũng có được, không phải kẻ nào cũng có được nó chỉ có ở bậc quân vương thôi
  7. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Mà công nhận số thằng Mid đen thật, đang lâm nguy thế này gặp ngay MU nhà mình đang đá máu nên chết là phải . Không biết sau cú này Mid có dậy nổi không hay để đời nó trôi đến đâu thì trôi .
  8. misugijun09

    misugijun09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 bé fan của các đội khác vào đây tự kỷ khổ, cũng muốn thử nếm nhục nhã nhất có thể lắm mà chưa được . MU thế này hỏi làm sao mà càng ngày càng có thêm nhiều anti-fan. Luôn là vua và là số 1
  9. NBLong30988

    NBLong30988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thắng nhẹ nhàng và tạo đà tâm lý....
    Xem trận vừa rồi cũng nhạt, mà cũng có thể là để dành tâm trạng cho trận với ASL sắp tới...
    Cứ chúc mừng cái đã, chạm được ngón tay vào quai cúp PL rồi MU nhể.
    p/s to MiG21 : He he! Em có vài chỗ ko hiểu...Vừa nãy mò vào box Liver dòm ngó tý, cũng thấy bác bên đó...đọc bài của bác rồi chẳng hiểu nổi bác đứng bên nào....Vậy em đoán bừa chắc bác là 1 người YÊU...bóng đá. .
    Chẳng quan trọng FanMU hay FanLiver...quan trọng là cuối cùng thằng nào cầm cúp...nhể
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ko kĩ !

Chia sẻ trang này