1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê la 21 ngày Vân Nam ! đi về "khoe" lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jinQ, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lê la 21 ngày Vân Nam ! đi về "khoe" lại

    2 người . chi phí 2700tệ/1 người
    Đi phượt tại Vân Nam là giấc mơ không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người khác. Ấp ủ mấy năm trời bây giờ mới có cơ hội .
    Ko viết lại giới thiệu hay cảm xúc gì hết . chuyến đi dài quá nói mấy ngày chả hết ý chứ bắt ngồi gõ thì chết ^^
    Bác nào có hứng thú thì rủ em đi uống cafe. Em ngồi kể cho

    Ngày 1
    Chuyến đi khởi hành vào 16h30 ngày14-07-08.Địa điểm :bến tầu Nam Ninh
    giá vé tầu cứng Nam Ninh -Côn Minh 93 tệ .
    Đến Côn Minh tầm 6h hơn - Mua vé đi Đại Lý luôn.
    Đến Đại Lý lúc 12h. Đi taxi đến thành cổ Đại lý thuê nhà nghỉ với giá 40tệ/phòng .( biaojianfang : 2giường có phòng WC ,nước nóng )
    Tắm rửa rùi đi ăn uống, rồi về nghỉ ngơi . ( khiếp cả ngày trên tầu xe chả ngủ được gì, mệt lòi mắt )
    [​IMG]
    Chiều đi ăn uống và đi dạo quanh thành cổ Đại Lý.Tối ra Yáng rén jie ( phố tây ) vào bar nghe nhạc (một lần rồi thôi, đắt lòi ý. Không hợp với em )
    Ngày 2
    Sáng trời mưa, nhìn trời mua mà nẫu lòng. May mà 9h trời tạnh, đi thuê 2 chiếc xe đạp làm 1 ngày du hý quanh Đại Lý.
    Đạp xe ra cổng Tây đi quanh Tam Tháp ( theo ý em là đi qua ngó thôi đùng vô làm gì cho phí tiền ) Đạp xe 23km đến Hỉ Châu Nghiêm Gia. Một gia tộc 22 hay 23 đời ý em quên rồi. Là một gia đình nổi tiếng gia giáo.Đời bây h là 1 ông sinh năm 44 có đầu óc kinh doanh nên dọn hết nhà của tổ tiên đi làm thành địa điểm du lịch ( chỉ nên đến xem đùng nên mua vé xem ca nhạc và uống Tam Đạo Trà , em nhỡ dại đi cái này thấy phí lắm ý. Tam Đạo Trà là 3 cốc trà .
    Vị đầu là Khổ Trà : trà đắng ấy mà , uống trà mạn VN còn hơn.
    Vị thứ 2 : Trà ngọt. là trà cho đường rồi vứt thêm tý váng sữa thôi.
    Vị thứ 3: Hồi Quế Trà. Trà đun với hồi và quế thêm tý đường
    Ca nhạc thì lởm chả buồn kể.
    [​IMG]
    Dắt xe dạo quanh khu làng cổ đó rồi đạp xe đi về Trương Sơn ( bạn em cầm bản đồ mất nên em hiện không nhớ đúng tên hay không )
    Đi cáp treo lên thăm vài cảnh trên núi ,
    [​IMG]
    rồi đi về ra Nhĩ Hải ngắm hoàng hôn .
    [​IMG]
    Xong lê lết về trả xe ( trước 8h là oki )
    Đi ăn rồi dạo quanh cổ thành , mua thịt bò khô và ô mai mơ, giòn giòn cay cay ngon cực
    Sáng 7h30 .Ô tô từ cổ thành Đại Lý đi Lệ Giang ?"giá tầm 50tệ
    Lệ Giang là một thành cổ độc đáo ,không giống các thành cổ khác. Lệ Giang không có tường thành bao bọc,vô cùng phóng khoáng cũng như con người Lệ Giang ( câu này em dịch lại, không phải của em. Du lịch hóa hết rồi làm gì được như thế. Em mất mịe cái cellphone ở đây đấy ạ )
    Đến Lệ Giang tầm trưa .đi kiếm nhà nghỉ tầm 40-80 tệ ( trong thành cổ giá giao động từ 30-150tệ nên các bác chú ý một chú,tùy hoàn cảnh mà sống )
    Đi ăn cơm nghỉ ngơi một chút, bắt đầu dạo phố Tứ Phương , đi Mộc Phủ( giá thường 30, mùa du lịch 45)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối đi ăn mỳ bò (loại bò lông to dùng ở cái xứ này ý. Nước dùng nấu rất đậm đà và ngon ). Khoai tây chiên miếng to, trộn với dầu thơm và ớt bột rau sống .
    Tối đi loanh quanh cổ thành, ngắm cổ thành tấp nập ( cực tấp nập ý ).
    [​IMG]
    Ngày 4
    Sáng 8h30 xuất phát tại bến xe cổ thành đi Hồ Lú Gù. (lúgùhú)
    Đến đây làm quen với 3 nhóc 88 thành đội 5 người ^^
    Cảnh trên đường rất đẹp. Hồ cũng đẹp vậy. chỉ tội đường xa và xấu. 6-7 tiếng mới tới nơi.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Đi thuyền ra hòn đảo thần , thờ thần của người Mó sùo .(tự đi 10tệ-20tệ , đi luôn của xe ô tô nó đòi 30tệ đới ).
    Ngủ tại thôn Lỉ gé .giá tầm 40tệ-120 tệ 1 phòng. Tối đi ăn lợn nướng nguyên con, hoặc dê nướng nguyên con ( món tên là thế còn mấy người chia nhau mua 1 góc là được rồi. em mua 1 cái dùi sau hết 80tệ )
    Tối đi múa hát với dân trong thôn ( mất tiền đấy không phải free đâu .20tệ/người)
    [​IMG]
    Đi thuyền là thuyền to ý ! không phải cái thuyền con con này đâu ^^ đừng lo
    Ngắm trăng trên hồ .
    [​IMG]
    Về đi ngủ bởi hôm sau sẽ khá mệt đấy.
    [​IMG]
    cả con tầm 3-400tệ ^^ em mua cái đùi sau hết 80 tệ
    Ngày 5.
    Đi bộ nửa hồ Lú gù (26km). mục tiêu đến : ?oBiển Cỏ ?o
    Cảnh trên đường đi rất đẹp . vô cùng sảng khoái, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu trời không quá nắng. hiz
    [​IMG]

    [​IMG]

    Trưa ăn trưa giữa đường : thôn Mồm To (大~')?,
    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi đi tiếp đến Biển cỏ. thăm Cầu gỗ dài nhất thế giới ?o走s桥?o
    [​IMG]

    Kiệt sức, thuê xe đi quay lại. Tối ăn cơm nghỉ ngơi , pha trà ra lan can ngắm trăng đàm đạo .

    Ngày 6 .
    Lên xe quay trở lại Lệ Giang. Chiều đến nơi,kiếm chỗ nghỉ ngơi, tối mò ra ngoài thành cổ ăn đồ nướng( cho nó rẻ ).

    Ngày 7.
    Lang thang , loanh quanh , đi thăm trấn Shu hé . Một lệ giang thu nhỏ, kha sạch sẽ và yên tĩnh.
    [​IMG]
    Chơi lang thang đến chiều về lại lang thang thành cổ, cảm nhận cuộc sống thành cổ lệ giang
    Ngày 8
    Vẫn theo kế hoạch nghỉ ngơi điều dưỡng , cảm nhận thành cổ. nên mỗi ngày thay đổi chỗ ở một lần .
    Trưa đi ăn đặc sản Lệ Giang . Sườn cay . cụ thể là lẩu sườn lợn khô .
    [​IMG]
    Chiều về qua Hắc Long Đàm ( đầm ) ngắm hồ ngắm cá , ngắm Ngọc Long Tuyết Sơn ( lại theo ngu ý của em là không đi NLTS, khai thác du lịch nhiều quá, chả còn nguyên sơ. Mà cái mùa này thì chả còn mấy tuyết trên đấy cả .giá vé lại đắt đỏ. Nên thôi.
    Tối về shopping mua đồ cho ngày gian khổ tiếp theo.
    Ngày 9
    8h10 xe lên Sangrila lớn ( cái này cần phân biệt Sangrila lớn và Sangrila nhỏ, nếu không cũng có chút phiền phức )
    12h đến 桥头 (đầu cầu )gửi bớt đồ và bắt đầu đi bộ 2ngày từ Thượng Hổ Nhẩy( Tiger Leaping Goage ) đến Trung Hổ nhẩy. Vượt Hai mươi tám dốc rẽ. (O十."<)?,
    [​IMG]
    [​IMG]
    6h30 tới Halfway Hotel. Đối diện với Ngọc Long Tuyết Sơn .Cảnh vô cùng đẹp, ăn ngắm NLTS, ngủ ngắm NLTS, đến ỉa cũng vừa ỉa vừa ngắm luôn.
    [​IMG]
    Ngày 10.
    Sáng dậy sớm đi bộ xuống mid tiger jumping. Nghỉ trưa và xuống vực chơi chơi
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Tối về pha trà đàm đạo ngắm trăng sao.
    Ngày 11.
    8h30 bắt xe đi về Kiều Đầu , lấy đồ rồi đi lên Sangrila nhỏ ( Trung Điện cũ ).
    Nghỉ tại Khách Sạn Thanh Niên( Hostelling International.)
    Ông chủ ở đâu cục vui tính và nhiệt tình ( hiện đang rất có cảm tình với Việt Nam )
    Giá 25tệ (membership 18tệ )
    Nghỉ ngơi lang thang thành cổ ở đây.(đối diện có quán oO-饺子(nhà mình gọi là vằn thắn hay cái gì đó em không rõ) do vợ chồng ông bà chủ người Đông Bắc làm. Ăn cực kỳ ngon luôn.(6-8tệ 1 bát )
    Chuyến đi gian khổ còn trước mắt ^^ em update sau vậy
    [​IMG]

    [​IMG]

  2. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ......mừng bác đi về an toàn ^^......bác có thời gian thì kể chuyện tiếp cho anh em cùng nghe đi......mà cái chỗ bác đi bộ 2 ngày là tự đi, ko có guide ợ???, có bản đồ là đi đc hết ợ??......
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng đi 1 vệt Vân Nam như thế dĩ nhiên ko kĩ bằng ấy vì bọn tớ chỉ đi chủ yếu là mạn Lệ Giang , Shangrila thôi.NHìn cái ảnh Đại lý và Ngọc Long tuyết sơn thấy nhớ quá.Nhớ kinh khủng khiếp nhưng bọn ấy đi rẻ hơn bọn tớ đấy.Bọn tớ đi 14 ngày mà cũng mất 2000tệ hay sao đó.Áy làm tớ nhớ quá
  4. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá bạn Qjin ạ thèm vãi
  5. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0

    Bạn JinQ ới ời
    Nếu đã đến được Hồ Lugu, nơi đươc mệnh danh là Nữ nhi quốc của Trung Quốc, sẽ thật là thiếu sót nếu bạn ko sâu hình các em gái Mo Suo, bạn thấy sao?
  6. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    vừa đi câu cá 2 ngày ! nên chưa up ảnh tiếp đuợc.
    Đi bộ 2 ngày ở chỗ Tiger Leaping đó ko khó đâu ! nó là 1 cái vực giữa Ngọc Long Tuyết Sơn và Ha Ba Tuyết Sơn. Đi men theo mạn HaBa. Đi đuờng trên núi đẹp nhưng hơi mệt ! còn đừờg bộ dễ đi nhưng ko đẹp, và mùa mưa có thể có đá rơi
    Hảnh đới đâu có xếch xy gì đâu ^^ cái nào xếch xy tớ giấu đi rồi .
    @Dê : Hè năm sau có vụ leo núi Tứ Cô Nuơng ở Tứ Xuyên . theo lời giới thiệu của con bạn tớ" nếu thời tiết xấu có thể có mưa tuyết " .
    dành tiền đê
  7. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi post ảnh theo hành trình từng điểm, nhiều nhiều vào, cho mọi người xem với...
  8. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    điẹp thế ..cố dành tiền cuối năm đi phát :((
  9. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cố gắn dành tiền
    giữ gìn sức khỏe ,
    chép lại lịch trình
    rảnh thì đi
    .
    ảnh đẹp quá ,
    người chụp đẹp và cảnh đẹp
    topic thật hay
  10. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    hi JinQ,
    Bạn có thể chia sẽ thêm kinh nghiệm hành trình của bạn được ko? Về ngôn ngữ, mình có cần phải biết tiếng Trung mới đi được ko? BF nghe nói phải có phiên dịch đi cùng mới được???
    Cảnh đẹp wá!!!! Jin Q đi trong vòng bi nhiêu ngày zậy??
    thnx and cheers,
    BF

Chia sẻ trang này