1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng góc Sài Gòn mà em thương nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yurina26, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hè năm học thứ 2 sang thứ 3 em quyết định ko về quê, phần vì thực sự ngại di chuyển, phần vì có Mùa Hè Xanh quyến rũ...bọn em may mắn được phân công tới mặt trận Bến Tre (cũng chính là quê của người SG) - xứ dừa, đi đâu cũng thấy dừa được chế biến đủ kiểu, đủ loại, từ hàng thủ công mỹ nghệ đến đồ ăn thức uống...bọn em đã có một MHX cực ý nghĩa ở nơi này.
    "Ấy thấy nơi này đẹp không? Hắn là hơn TH nhà ấy đúng ko?"
    "Làm sao mà hơn được cơ chứ? ơ nhưng ấy hâm, tự nhiên đi so sánh những thứ lúc nào cũng là riêng nhất"
    "Tớ muốn là ấy cũng yêu thích nơi này, nơi tớ được sinh ra và lớn lên"
    "Tất nhiên rồi, tớ luôn quý trọng những gì thuộc về chúng mình"
    "Ấy dễ thương"
    Không thể phủ nhận rằng tới lúc này, em chờ đợi ở người SG điều gì đó cao hơn, thiêng liêng hơn cung bậc cảm xúc mà bọn em đang có, em vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng của người SG, nhưng chẳng hiểu sao, đôi khi em thấy người SG thật xa lạ...Phải chăng em thèm một lời YÊU...
    MHX cũng kết thúc...bọn em trở về TP chuẩn bị cho niên học mới, bước vào năm thứ 3, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn, vì lúc này cần tìm kiếm chỗ kiến tập, và lần đầu tiên từ khi đặt chân tới Sài Gòn, em bị ốm 1 trận được gọi là ốm, nằm bẹp ở phòng trọ cả tuần trời, người SG lo lắng, vừa lo đi học, vừa lo đăng ký danh sách cho em và người SG đi kiến tập, vừa lo em ốm đau thuốc thang, cứ thế người SG kiên trì ngày nào cũng bến Vân Đồn - Nguyễn Văn Bảo (Gò Vấp) - Nguyễn Trọng Tuyển (Tân Bình). Cung đường khá xa và ko hề thụân chiều chút nào, vậy mà em chẳng thấy mệt mỏi hịên lên nơi đôi mắt quyến rũ, chỉ thấy cả trời thương em, cứ suýt xoa lo lắng rằng "ấy không khỏi ốm là tớ nghỉ chơi" "ấy uống thuốc đều đặn chứ" "ấy ăn gì không?" "tớ kể chuyện lớp cho ấy nghe nhé"
    Em thực sự cảm động...thực sự thấy mình may mắn vì có người SG bên cạnh...Yêu thương, chắc cũng chỉ được định nghĩa bằng chừng ấy hành động và chừng ấy lời nói mà thôi.
    Hình như em đã YÊU người SG mất rồi
    ...to be continue...
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Số 26 là ngày sinh của tớ - còn về tuổi, ấy có chơi trò tính tuổi mụ không, nếu chơi trò đó thì tớ cũng 26 rồi, còn không thì là 25
  3. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em chưa vào Nam bao jo .
    ở HN 4 năm , nhưng chẳng có tình cảm j với nó ,
    hix
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại HN có anh Quang Anh kinh quá phải không nhóc
    Đùa đấy!!!
    Chúc nhóc sớm có những tháng ngày bình yên để bỏ cái đoạn chữ ký khủng khiếp kia đi
  5. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ...Có lẽ vì ốm nên em yếu đuối hơn chăng, có lẽ vì ốm, mà lại ốm xa nhà nữa, nên em thèm khát hơn cả một hơi ấm chăng...là bởi vì sau khi khỏi ốm thì mọi thứ với em và người SG lại trở lại bình thường, và em vẫn thấy, những xúc cảm đấy, vẫn đủ nuôi nấng tâm hồn em, vẫn đủ để em thấy, Sài Gòn thật đẹp, thấy cuộc sống với những bộn bề vất vả đã bị ném lại sau lưng tụi em mỗi khi sóng bước
    "Nếu có một người sẵn sàng nắm tay bạn thì những ngại ngần sẽ được bỏ lại sau lưng cùng gió bão"
    Người SG đang nắm tay em...vẫn dịu ngọt với em, vẫn những thương nhớ đầy vơi...tất cả đều được khắc ghi lại nơi tâm trí em, để rồi...và đôi khi em bât khóc khi giờ đây giữa Hà Nội rộng lớn, vậy mà lòng em chông chênh, và mềm yếu khi nghĩ về SG
    . Chiều muộn em chợt nghĩ.
    Có lẽ nào...và rồi em khẽ khóc, giọt nước nhỏ lăn dài trên má em.
    Muốn xách vali lên và đi về phương Nam, để tránh rét. phương Nam ấm lắm, ấm từ thời tiết đến lòng người, dù có xa cách muôn trùng, em vẫn nhận về những thương yêu đến cạn lòng. tình yêu không có tuổi, tình yêu không có suy đoán, tình yêu cũng chẳng hồi kết, cứ như ngày đầu tiên gặp gỡ.
    Những gương mặt phương Nam hiện dần lên trong đầu, người Nam gốc Bắc, người miền Tây, người Nam Trung Bộ, người Sài Gòn, người Hà Nội, thậm chí cả người Thanh Hoá, cứ hiện lên, ai cũng thân thương với em ai cũng hiền dịu với em, ai cũng trìu mến với em, ai cũng thấy em bé nhỏ và ra sức chở che. Hôm nay tình yêu phương nam của em rõ lắm,
    Em bỗng thèm 1 ly cafe phương Nam, 1 tô hủ tíu, cái vị thơm ngọt của nó cứ quấn lấy em, nhất là xe hủ tíu đáng ghét đằng sau trường em, tuần phải 3 hay 4 hôm em trốn học qua đó ăn 1 tô với giá 3k cùng Mưa SG, rồi em bỗng nhớ chỗ ngồi em hay chọn trong lớp học, cuối cùng, để từ cửa sổ em có thể nhìn sang Tao Đàn, có cái hồ bé xíu xiu để đạp vịt, để nghe bên tai thì thầm, rằng em ra đó chơi thì hợp lắm, chẳng sợ chết đuối đâu, vì chỉ dành cho trẻ con, ừ em ngày đó trẻ con lắm, chẳng nghĩ ngợi gì cả đâu, cứ thấy vậy là đẹp, vậy là lung linh rồi.
    Rồi còn những lang thang, rồi còn những cơn mưa đến và đi, nhanh như những gì vốn có.
    Chẳng hiểu sao hôm nay em nhớ phương Nam đến lạ kỳ. Có phải chăng vì lòng em đang chông chênh, có phải chăng vì lòng em đang trống rỗng...thôi khép lại nỗi nhớ nhé, em về với em của những ngày hiện tại, với những dự định, với những kế hoạch, với những khát khao, để rồi 1 ngày em tự tin và xách vali đi về phương Nam.
    Nỗi nhớ của em, có 1 góc dành cho phương Nam dấu yêu...

    Đọan in nghiêng này, hôm nay dọn document em nhìn thấy, đọc lại và lưu giữ để em biết - người SG vẫn có vị trí thật đặc biệt với em.
    ...to be continue...
  6. sunnyosiris

    sunnyosiris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    SG trong em cũng đẹp và ấm áp đến lạ kỳ, chẳng hiểu sao mình yêu mảnh đất này nhiều đến thế, đi đâu xa là nhớ nó đến da diết...chị có hay vào SG chơi không,dạo này đường SG đang bị đào đào bới bới, ra đường mà phát nản nhất là những lúc trời mưa thì ôi thôi, rồi thì kẹt xe khói bụi,ồn ào...nhưng mà vẫn yêu lắm cơ
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Từ khi trở ra Hà Nội, đã 4 năm rồi, chị chưa 1 lần ghé lại miền đất phương Nam nồng ấm em ạ...có quá nhiều thứ ko đủ để có thể trở về. SG của chị...nó lạ kỳ...
    2 hôm nay tự nhiên lòng trĩu nặng...rất muốn dòng hồi ức này đưụơc thể hiện thành câu chữ, nhưng sao khó thế...nỗi nhớ phương Nam ngập tràn ý nghĩ.
  8. sunnyosiris

    sunnyosiris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    4 năm nhiều thứ thay đổi lắm nhưng lòng người SG thì k thay đổi đâu chi ah, mong rằng chị sớm có dip vào thăm miền nam
  9. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hi! vậy là có 3 ng` SG đang được mong nhớ ở đây nhỉ. Mình vẫn cố gắng thỉnh thoảng ào vào SG cho đỡ nhớ đó. Dù vào đó có những lần chả gặp dc nhau nhưng vẫn cảm giác gần nhau hơn, nhỉ?
    Ah tớ cũng là girl nhé, tớ sinh trước chủ topic 1 năm và 2 tháng
    tớ chỉ biết hóng chuyện chủ topic thôi, hihi văn dốt võ dát mà. tớ vẫn đang lấy tinh thần để chấm dứt cảnh đầu sông cuối sông đấy nàng. hic hic
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này