1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng góc Sài Gòn mà em thương nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yurina26, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Và rồi điều gì đến cũng phải đến...
    Anh 79 mạnh dạn thổ lộ với em rằng anh thực sự quý mến em - anh thực sự muốn rằng anh và em chung bước - em bỡ ngỡ và vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên em nhận được lời tỏ tình - em vẫn nhớ - nơi anh chọn để thổ lộ điều thiêng liêng nhất với em - quán cafe, nhỏ đẹp, và vì anh cho rằng nó gần gũi với em nên anh chọn - Sapa trên đường Lê Văn Sĩ - thành thật mà nói, em cực kỳ cảm động - trái tim vừa đi qua tuổi 20 - đã trưởng thành, và đã đi qua rung động...nhưng nó lại không chứa thứ tình cảm được gọi là tình yêu đối với 79, ở nơi đấy, chỉ xem 79 như một người bạn, một người cộng sự, ở nơi đấy, chờ đợi một điều khác...nuôi dưỡng một hành trình trên một chuyến tàu khác...chuyến tàu mang số hiệu 83 chứ ko là 79...Và vì thế, để ko gây ảo giác cho 79, cũng ko kéo dài thêm sự mệt nhoài từ phía em, em nhẹ nhàng tìm cách từ chối...và em có kể về người SG cho 79 nghe, tất nhiên chỉ là sơ lược.
    Trong thời gian này thì người SG vẫn đang hờn dỗi em...tự nhiên mang trong lòng 1 nỗi tủi thân, vì tại sao, em ở đây, hiện diện và có thật bên người SG thì người chẳng chịu ngỏ lời cùng em...1 tuần, bọn em không liên lạc....SG - vắng như màu nắng mùa đông miền Bắc...
    Rồi tụi em cũng quyết định gặp nhau, để hoặc rút ngắn khoảng cách hoặc sẽ nới rộng hơn, chứ ko thể ngột ngạt thế này được
    "Sao ấy im lặng với tớ, tớ đã làm gì sai à?"
    "Không, ấy chẳng sai gì cả, là tại tớ"
    "Thế tại sao ấy lại bắt tớ phải chịu đựng cái cảm giác khủng khiếp này"
    "Tớ không biết, nhưng tại tớ có cảm giác ấy sắp rời tớ, mà tớ ko biết níu lại như thế nào"
    "Tớ vẫn ở đây, ngay trước mặt ấy, chỉ cần vớitay là ấy chạm được tớ rồi"
    "Thế cái người ở chỗ ấy thực tập là như thế nào?"
    "Ôi, ấy của tớ, ấy thật là...chẳng là như nào cả, tại tớ quá dễ thương nên người ta quý mến tớ, vậy thôi, còn tớ có quý mến hay không lại là chuyện khác"
    "Như nào?"
    "À...ấy biết rồi đúng ko, mỗi lần trở về Bắc, tớ có rất nhiều sự lựa chọn để đi, ví như máy bay này, tàu hỏa này, ô tô này...nhưng tớ không bao giờ lựa đi ô tô phải không nào, với tớ thứ phương tiện đấy quá nguy hiểm cho cả chặng đường dài 1735km"
    ....
    "Ấy này, ấy có biết là ấy thực sự dễ thương không?"
    "Tất nhiên rồi, tớ là HA cơ mà"
    ...to be continue...
    ======================
    socutepinkgirl : Chúc bé nhanh chóng về với SG của mình, hãy đi và mình sẽ đến
    thaohang: Ừ, chờ xem, kết thúc như chị và người SG thì có được gọi là đẹp không nhé...
  2. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    xỉn rồi nè
    nhưng mà khổ quá
    người SG bảo "khổ mới lâu dài được" trong khi bây giờ e vẫn còn hoang mang lắm,chưa biết đi tiếp hay dừng lại,tiến thoái lưỡng nan
    SỢ
  3. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa bao jờ dành thời gian đọc hết 1 topic nhưng toipc cua ban đã rất lôi cuốn tớ. Tớ cũng đã vào Sapa, một quán cafe đẹp và rất lãng mạn. Tớ đang chờ đọc tiếp đấy..
    rót cảm xúc thật nhiều vào nhé
  4. sunnyosiris

    sunnyosiris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em tin là câu chuyện giữa chị và người SG rất đẹp nhưng buồn vì bây giờ đã mỗi ng môt nơi...em cũng đang ở quận BT biết đâu ngày ấy chị em mình đã đi ngang qua nhau rồi nhỉ
  5. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hì biết đâu đấy nhỉ, vì chị ở Bình Thạnh gần hết năm 1 mà
    Cũng chẳng biết là có buồn hay không nữa - nhưng thật sự là đẹp, vì nó chất chứa gần như trọn vẹn những gì gọi là lần đầu tiên biết cảm nhận thế nào là "người khác giới"
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hãy cứ đi là sẽ đến ấy nhỉ. Cảm ơn vì lời chúc của ấy nhé, ko biết nó có mong manh , bấp bênh quá không nữa . Một ngày nào đó tớ sẽ ngồi và viết về cảm xúc đã qua như ấy vậy .
    À ! SG của tớ cũng ở BT mới chết chứ . Ko biết có duyên gì hay ko
  7. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    minh chang muon goi lai nhung cam xuc lam gi khi biet chac no chi la cam xuc va chang giup minh tro thanh hien thuc duoc, dao nay lai hay buon.... Ma cam giac buon da bao gio roi khoi tam tri minh dau nhi! du luc nao cung noi that vui ve!
    ban chu topic oi, viet tiep di, cu moi lan vao chang thay gi moi la thay that vong qua! hehe
  8. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  9. sunnyosiris

    sunnyosiris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    SG của các chị đều ở BT ah..biết đâu là người quen cũng nên
  10. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết về SG hay quá nhỉ. Tự nhiên thấy SG sao đáng yêu thế
    ...SG đang mưa...

Chia sẻ trang này