1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi ta alone????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi than_bai, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi ta alone????

    Bạn thân mến .
    Bạn làm gì khi bạn chỉ có 1 mình nhỉ ?
    Liệu bạn có khóc không ,bạn nhớ đến ai đó ko ?chắc là có rồi .Tôi nghĩ răg chắc bạn cũng mong có 1 ai đó để chia sẻ ,đúng ko nào ?Nhưng bạn ơi ,khó lắm bạn à.
    Để có thể tin tưởng 1 người khó lắm ,vì bạn đặt niềm tin vào họ càng nhiều thì bạn đau khổ cang lắm.Đã bao giờ bạn tin tuỏng 1 ai đó để rồi bị thất vong chưa .Nếu rồi thì bạn sẽ thấy thật là đau phải ko nào? còn nỗi đau noà hơn khi mà những diều bạn nói với họ chỉ là trò đùa ,họ coi rằng bạn ko đáng để cho họ chia sẻ .
    Để kiếm đuọc 1 nguời bạn thì thật lsf dễ dang phải ko nhưng để kiếm đuọc 1 người bạ đúng nghĩa mới la khó .Ta cứ tin tuởng ,ta cứ hi vọng vào 1 tình bạn để rồi ta lại thất vọng .Thuờng htì chỉ có nhuywng nguòi ta yêu wí mới luôn ;àm ta đau ,nên nhiều khi ta đi giữa bạn bè ,đi giữa những nguời thân yêu mà ta lai 1 mình .Ta cô đơn giữa tât cả ,ta sợ phải tin tưởng 1 ai đó để rồi ta lại phải đau khổ .
    Vậy nên có khi ta 1 minh lại là điều tốt nhất


    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    If tomorrow never comes ,babe come with me .and i'll make u see how much i love u ! ...
    Baby come !... come with me pls ! ...


    THẦN BÀI
  2. meomeo_gaugau

    meomeo_gaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ấy, đừng bi quan thế! Công nhận để tìm một người bạn theo đúng nghĩa của nó thì rất khó nhưng cũng ko phải là quá khó. Nếu ông bạn quyết định sống một mình thì tuỳ thôi, nhưng hãy đọc những dòng sau rồi hãy quyết định, cũng chưa muộn màng đâu!
    Hậu quả khi phải sống alone:
    - khi buồn , cũng như lúc vui, ko có MA nào chia sẻ
    - khi muốn tranh cử làm tổng thống , cũng ko có ai vote---> tèo
    - khi muốn tự tử, cũng ko có ai can---->chết--->ko có ai đi viếng
    -khi muốn cưa cô nàng nào cũng cóc có đồng minh
    -khi ăn 1 cái bánh mì, ko ăn hết,---> ko có ai ăn hộ
    -khi........rất nhiều thứ nữa , ko tiện kể ra
    Ông bạn thấy thế nào..???single or double ?

    molulu
  3. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hưng ơi, làm gì mà bi quan thế?? Thiếu gì việc cho mày làm mà mày phải âu sầu thế, bộ Box tâm trạng hết chỗ cho mày rồi hay sao mà lại sang Box Hàng Hải viết những bài này?? Khè khè, cả ngày mày có 2 việc thôi mà, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Khi alone,ta có nhiều cái để làm chứ,đâu nhất thiết phải là ngồi 1 chỗ và nhớ thương về 1 ai đó?
    Khi ấy,có thể nghe nhạc,đọc truyện.......Biết đâu chừng lại khám phá ra được 1 cái gì đó mới lạ mà thường ngày vì quá bận rộn mà bỏ qua thì sao.
    .....Vì em ko khóc bao giờ,đâu có nghĩa ko giọt lệ rơi.......Vì anh luôn thấy em cười,đâu có nghĩa trong em thờ ơ.........
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    khi ta đơn độc ta phải xem lại mình
    có lẽ do ta quá xấu xa nên k0 có bạn bè
    còn ta k0 xấu thì bạn bè tốt dễ có vô cùng
    vậy 1 mình là đau khổ, cực hình nhất
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  6. deptrai_haohoa

    deptrai_haohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi thấy buồn. Và tôi nghĩ, sao lại phải buồn nhẩy? Vui đi, đời là mấy tí. Ai mà chẳng có lúc thấy mình ccô đơn, tốt nhất là khi vừa phát hiện ra mình bị alone, hãy ngồi yên, ngẩn người ra một chút, nằm xuống, ngủ giấc, mơ thấy toàn những người mà mình ghét ấy. Tỉnh dậy sẽ thấy bớt cô đơn niền. Ko tin à? Cô đơn mà vẫn nghĩ được đến những đứa mình ghét thì cô đơn làm gì. Gọi điện or đến gặp chúng nó mà chửi nhau. Hê hê! Phương pháp hơi nghề đấy!
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỉ
    Một thế kỉ của những thằng điên
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    khi bạn buồn bạn nên đi chơi với mọi người,nên đi xem ca nhạc,hoạc là ngôi nghe nhạc ở nhà cũng được,có điều là nên làm cái gì đó để bớt đi nỗi buồn chứ đừng nên làm cho nỗi buồn tăng lên.hãy yêu đời đi,
    hihih nếu bạn buồn thì hãy gặp tôi nè chắc chắn bạn sẽ hết buồn liền he he he
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  8. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật không đó hả em.hihi
    vậy thì hôm nào anh buồn là phải tìm em rồi
    I FEEL IN HEAVEN WHEN I LOOKING YOUR EYES
  9. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    ra câu bài để tìm bạn gái

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  10. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hahha
    em ơi!!sao lai nói anh thế hả
    bạn là con gái thì dễ tìm lắm
    chứ bạn gái thì biết đâu mà tìm
    I FEEL IN HEAVEN WHEN I LOOKING YOUR EYES

Chia sẻ trang này