1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Mặt trời cứ mãi hướng dương
    Nợ hoa cỏ, trả. Vô thường! Chưa xong?

    Hhaahah. Hnhu cũng đo nữa nè :

    Ai đo cái nỗi long đong
    Con cò sớm hôm lặn lội.
    Ai đo đường dài mấy nỗi
    Gió sương bạc trắng áo nhàu.
    Ai đo cái nỗi lao đao
    Một ngày mưa dầm gió thốc
    Ai đo sự đời thô, cộc
    Mà ai cứ mãi đo hoài!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 17/11/2008
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Mặt trời cứ mãi hướng dương
    Nợ hoa cỏ, trả. Vô thường! Chưa xong?

    Cô bạn mình có câu thơ về loài hoa này mà rất thích:
    Hướng dương trong đêm gục đầu lên cánh tay mềm oặt
    Hát mãi khúc tình ca tuyệt vọng ánh mặt trời
  3. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào đó, ở đâu đó... có gặp vần thơ lửa nào đừng quên nhặt nhạnh giúp thangtu, bạn nhé. Cảm ơn bạn.
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 17/11/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Nữa đêm. Quỳnh ngắm Quỳnh đêm.
    Giấc xuân hờ hững chênh vênh mất rồi.
    Xin Quỳnh ở NB đem dzìa.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 19/11/2008
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nuột nà màu trắng của hoa
    Không gian ngan ngát nở ra cùng Người
    Nửa đêm cũng một kiếp đời
    Chọn chi một phút rượu mời ..rồi phai ?
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0


    CHÚT TÌNH LÃNG TỬ

    Chút tình em gửi lại
    Đêm mẫn cảm thờ dài
    Tà khuy nào lơ lửng
    Ảo ảnh vùng gió mây
    "Ta là tên tà đạo
    Bụi cuốn theo chân ngày"
    Đêm nhâm nhi giọt đắng
    Khắc khoải ngày ai hay
    Nghiệp chướng ngập bàn tay
    Trả nợ đời xơ xác
    Ta đường gươm gẫy nát
    Em giọt buồn quắt quay
    Trùng phùng đêm sương lạnh
    Môi mềm và men say
    Ta là tên lãng tử
    Đừng tìm ta rạng ngày
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 20/11/2008
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị yêu, dạo này vắng? Làm Hnhu nhớ chị, cứ hỏi thăm...người dưng. Đọc bài thơ này của chị, nhớ bài Chiều của Hồ Dzếnh. Lẩm nhẩm hát và spam.
    TÌNH ANH.
    ( Viết cho anh KN. )
    Chẳng ồn ào sôi động
    Anh là lòng biển sâu
    Cũng chẳng phủ bạc đầu
    Dù anh là ngọn sóng.
    Bởi vì ngày rực nắng
    Nên anh là bóng râm.
    Bởi vì Bụt hiền lắm
    Nên anh chẳng tà tâm.
    Tơ cầm khẽ ngân ngân
    Anh còng lưng chim nhạn.
    Một nốt trầm bãng lãng
    Anh làm chiếc khăn xanh.
    Nghich tà áo mỏng manh
    Tình anh làm cơn gió
    Gió lộng dài trên ngõ
    Tình anh là gốc si.
    ( 19/11/08 )
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nuột nà màu trắng của hoa
    Không gian ngan ngát nở ra cùng Người
    Nửa đêm cũng một kiếp đời
    Chọn chi một phút rượu mời ..rồi phai ? (Lathu)
    Nuột nà màu trắng của ai
    nửa đêm thanh sắc thành lai láng mùa
    này khuya nhụy ngát hương chưa
    trần gian tay ngọc cũng vừa đẫm tiên! (chim trắng)
    Thẹn thùng nép bóng Tây hiên
    Hồng trần mãi miết, chung riêng, ít, nhiều?
    Đêm vào cho ngọc liêu xiêu
    Thơ vào cho trắng mỹ miều sắc đêm.
    Hừng đông dợm bước bên thềm
    Động Tiên cũng mở, cửa, miền Thiên Thai! (Hnhu)
    Ngất ngây lòng dạ u hoài
    Không gian thấm đẫm, ngỡ hài thiên thu
    Mặc lòng đêm đẫm sương mù
    Hoài thai mỏng mảnh mà ru lòng người .
    Mộng mơ khép mở, nụ cười
    Quỳnh khe khẽ nở, cho đời chút duyên (Lá Thu)
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 19/11/2008

Chia sẻ trang này