1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    @ VHương, Jani, xa một chút, khó khăn một chút cũng ko sao, vì trong lòng các bạn luôn hướng về nhau. Đôi khi chờ đợi để thấm hơn vì sao ng ấy quan trọng với mình, các bạn đang chờ đợi để được hạnh phúc.
    Được sunny1983 sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 12/09/2008
  2. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy hôm là ngày lễ của god Krishna nên tất cả các bà mẹ ông bố Ấn decorate con cái họ như krishna , mình thì chưa có em bé nên ngồi xem rồi chụp hình, tiện thể post cho mọi người chiêm ngưỡng nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=IMG_0507.jpg
    Được vothao123 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 12/09/2008
  3. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới vào nhà, nhiều chuyện vui quá, mà Kri còn bánh kẹo gì ko? share cho tớ đi bây giờ Kri đã chính thức làm dâu AD, chúc Kri luôn happy nha.
    Kamran VH, Jani Ali nữa, tớ xem ảnh mọi người thích lém, đôi nào cũng đẹp rạng ngời trong hạnh phúc. Chúc mừng các bạn, tiếc là tớ ở HN, ko có điều kiện offline với mấy bạn nhân dịp các chàng dể AD về thăm quê vợ
    @ Viheart, cho tớ gửi lời thăm em Vi nhé, mong em Vi mau hồi phục, thêm nữa, tớ chúc Vi nghị lực và luôn cố gắng trên con đường đi tìm hạnh phúc, cho dù ngày hôm nay Vi chịu nhiều thua thiệt, đau khổ nhưng tớ luôn hy vọng một ngày ko xa Vi sẽ mỉm cười hạnh phúc bên chàng, cùng chàng vui bước trên một con đường.
    @ Sunny, chị Củ Chi: Rất vui vì hai người đã quay lại với hội nhà Ấn, mong hai người đừng bao giờ nói câu chia xa nữa nhé, làm cho tớ đọc xong mà buồn mãi, may là hai người đã quay lại, mà về nhà rồi thì đừng đi nữa nhé
    Mọi người ơi, cho tớ hỏi tý, ai cũng có hình đại diện mà sao tớ add dc rồi no chỉ thấy hình trong thông tin cá nhân vậy? làm sao để hiện lên dưới tên tớ ngoài các bài viết như mọi người??
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ui mừng quá sunny đã trở lại cứ sợ ấy sẽ bỏ nhà mình đi luôn, sunny về rồi thì về luôn, đừng có ý định đi bụi nữa nha, làm bọn tớ lo muốn chết
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Thảo: Thảo ơi, tranh thủ có em bé đi rồi làm điệu cho bé nè
    mà cuộc sống ở bển thế nào, có vui buồn gì thì kể bọn tớ nghe với, đang hóng đây
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ông Ali nhà tớ coi bộ "cứng" hơn Kamran nhỉ, xa tớ mà tớ chẳng thấy mè nheo khóc lóc gì cả, lâu lâu chỉ có nhắn tin đại loại như I miss you rồi chêm vô mấy chữ "hu hu hu hu" thôi à. Đúng là đàn ông mỗi người có một cách yêu và bày tỏ khác nhau, ali thuộc típ người ít bày tỏ (giống y chang ba tớ) nên nhiều khi tớ cũng muốn nổi khùng với hắn
    mà ngộ, hồi ali về, bà con ai gặp hắn cũng nói tớ là sao mày chọn người yêu mày giống ba mày vậy hở, vừa ốm lại vừa ít nói
    VH à, chắc cuối năm nay jani và ba jani sẽ qua bên Lahore chơi một lần cho biết. Jani đang ở quê nè, đang lựa lời để nói với ba mẹ đây, vì ba mẹ tớ không muốn tớ lống chầy sớm, trong khi ali thì lại muốn cưới sớm hic. Tớ như một người đứng giữa vậy, biết nói thế nào và tính thế nào để vừa lòng hai bên, thiệt tình cũng khổ lắm VH ạ
  7. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    hi, chào các bạn, mình là mem mới trong box này.
    dạo này wen bạn người Trung Đông nên cũng thích tìm hiểu thêm về các nước đó.
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tối qua trong lúc chỉ có hai mẹ con, mẹ tớ hỏi tớ là hai đứa có tính gì chưa. Tớ biết là mẹ muốn hỏi vế chuyện đám cưới. Thế là tớ được nước nói luôn. Sáng nay hai mẹ con ngồi tính ra tính vô kế hoạch làm đám cưới, tiền bạc thế nào, tổ chức ra sao, ...
    mẹ tớ nói, ali thì hiền vậy nhưng mà ba mẹ chưa biết gia đình ali bên đó thế nào. Theo phong tục việt nam, đàn trai phải đến nhà đàn gái dạm ngỏ truớc, để cho hai nhà quen biết nhau rồi ba mẹ mới đồng ý cho hai đứa cưới. Vì thế, trước mắt, ali và ba ali phải qua việt nam tới nhà tớ làm quen ba mẹ tớ trước, sau đó, ba tớ và tớ sẽ qua pakistan xem gia đình ali thế nào thì mới yên tâm. Chứ không thể để nhà gái qua bên đó trước được, làm vậy rất là kỳ, ba tớ không chịu qua bển đâu nếu ba ali không qua gặp gỡ rồi bàn chuyện với ba tớ. Ba mẹ tớ quyết định vậy đó.
    Tớ biết như vậy thì rất là tốn tiền, nhất là tiền vé máy bay, rồi cái khoản tiền để làm đám cưới nữa hic hic hic Tớ thì không có nhiều tiền, nếu mà như vầy thì ali phải lo hết. Mẹ tớ nói, phong tục việt nam vậy mà, đàn trai phải lo chứ, ai để đàn gái lo bao giờ, chỉ có tiệc đám hỏi đàn gái mới lo thôi. Mà mẹ tớ đã chịu gộp chung đám hỏi và đám cưới rồi nên cũng phải cố gắng làm cho đúng phong tục, muốn lấy vợ việt nam thì phải tuân thủ tục lệ chứ.
    Tớ buồn lắm. hu hu hu Tội nghiệp ali nhà tớ, giờ phải lo cày. Tớ chưa nói với hắn, mai mới online nói. Giờ hắn đi công tác rồi, mai mới về.
    Nghĩ thấy cảnh hắn lo làm ngày đêm, ăn uống thất thường, chỉ vì tớ và tương lai hai đứa, mà tớ thì lại không giúp được gì, nên khi nghe mẹ nói vậy, tớ buồn và đau lòng lắm.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 13/09/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 13/09/2008
  9. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ mới đọc wa bài của bạn, hiểu sơ sơ về "hòan cảnh" của bạn và anh chàng Ali. mình cảm thấy rất fục 2 bạn vì tình yêu đã vượt wa các trở ngại để đến với nhau.
    mình chúc 2 bạn sớm thành đôi.
    ngưỡng mộ 2 bạn wá
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    iu các nàng wá, chụt chụt, piggy, Jani, ui nhà mình hơi bị nhiều i ngắn, y dài.
    hihi...đi bụi một tí, bụi phủ kín mặt cỡ đeo mặt nạ rằm trung thu rùi, nên thế đã đủ crazy happy.
    Jani à, đừng lo wá, ấy thử tìm hiểu đường bay giá rẻ đến Pak xem, thực ra nếu bf của bạn giỏi thì công ty luôn ưu đãi lương cao, và các hỗ trợ vay tín dụng. Nên vấn đề tài chính sẽ đơn giản hơn nhiều. Ba mẹ Jani hay bf đều muốn con cái kết hôn, yên bề gia thất rồi ổn định làm ăn, nên Jani và bf thể hiện thực sự thương yêu, muốn nghiêm túc tiến tới hôn nhân thì các cụ cũng xuôi đến 80% rồi đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này