1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, hình ảnh, bình luận tình hình chiến sự Nga - Gruzia

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 11/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ôi...
    Nước bé chơi với nước bé chống lại nước lớn... hậu quả sẽ ra sao?
    Chi bằng kết quách đồng minh với Nga (và Trung Quốc ), xin tham gia Shanghai Pact. --> vừa có đồng minh quân sự to, vừa đỡ sợ Trung Quốc làm thịt (chiến hữu có gì thì nói chuyện với nhau, anh em phân giải, khỏi động binh đao).
    Nước xa không cứu được lửa gần, VN không có cửa gia nhập NATO đâu.
  2. tranglx

    tranglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt...rất tiếc vì chúng ta không tìm được tiếng nói chung ở đây
    và quay sang xúc phạm nhau
    chúc các bác vui vẻ...ngủ sớm mai đi làm
    Được tranglx sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 15/08/2008
  3. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    .Trước tiên cụng chị sao đó em khẳng định: chị là vợ,người tình hoặc chị em ruột của Sà *** vì có triệu chứng của sự bại não
  4. HITS

    HITS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao Chị không nghĩ là từ nhữnng cái đó giết người 1 cách khỏe hơn, nhẹ nhàng hơn ?
    Nhớ ngày xưa phát minh ra thuốc nổ là để con người cực nhọc hơn, phá đá mở đường, rồi người người lao vào giết nhau nhanh hơn. Cái gì cũng 2 mặt.
  5. HITS

    HITS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị ngủ ngon, mai lại đi làm cho 1 thằng nước ngoài nào đó.
    Nếu chị học dc gì từ việc làm nên chia sẽ cho những người Việt hay đi làm sau. Còn chị chỉ nghĩ người Việt chỉ là lũ vất đi thì Chị nhầm, mà nhầm rất to, bởi vì chị cũng là người Việt. Hãy là người Việt chị à, dù hôm nay còn khổ, còn đói rách, còn này nọ. Nhưng quên mình là ai thì quên tất cả. Đừng làm công cụ cho thằng nào. Hãy làm cho chính mình. Mong là mai chị thức dậy đọc dc những dòng này.
    Còn ca''i chị nói ko có ai phủ nhận ở đây cả. Vâng, nước ngoài công ngệ tiên tiến, quản lý nó hay, cấm ai phủ nhận. Nhưng chúng ta phải học từ đó và sau này sẽ cải tiến cho nó hay hơn vo''i ta.
  6. vodanhlaotang

    vodanhlaotang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Reg nick đã lâu mà hầu như chưa bao giờ có tranh luận với ai nhưng đọc bài của bạn thì cũng đành phải vào nói vài câu:
    1. Bài viết của bạn thể hiện bạn là người của thế hệ @ - sinh ra để được hưởng thụ những thành quả của thế giới hiện tại: internet, i-phone, macbook-air...Bạn may mắn, bạn tài giỏi thì bạn có quyền hưởng thụ, nhưng bạn nên nhớ rằng Steve-Jobs chẳng cho không bạn cái macbook-air hay i-phone, để có tiền mua những thứ đó thì không ít người phải đổ mồ hôi xương máu đâu bạn ạ. Để có ngoại tệ nhập những đồ đó về thì nông dân phải sản xuất ra nông sản thực phẩm xuất khẩu, phải đào tài nguyên đất nước lên để bán. Đô la Mỹ không từ trên trời rơi xuống cho bạn xài đâu.
    2. Một người bạn vong niên của mình, sỹ quan VNCH, ra đi khỏi VN sau năm 1975, năm 1997 về nước làm trưởng đại diện hãng Intel tại VN đã từng nói với mình 2 điều mà mình nhớ mãi:
    - "Mỹ nó thực dụng lắm em ạ, nó không bao giờ cho không ai cái gì, không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không mang lại lợi ích cho nó đâu"
    - "Con CPU này giá thành xuất xưởng chỉ 50kg thóc, nhưng để mua được nó nông dân mình phải bỏ ra 5 tấn thóc, bảo sao thằng Mỹ nó không giàu em nhỉ".
    Mong rằng mỗi ngày cầm chén cơm lên ăn, bạn cũng sẽ thầm cảm ơn những người nông dân đã làm ra hạt thóc.
  7. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Vì sao chị lại bỏ tổ tiên họ hàng nhà chị ở lại quê nhà để đi ra thành phố kiếm ăn ? Vì sao người nhà quê đất rộng lại thích xây nhà ống giống thành phố ? Vì sao rau cỏ , hàng nông sản ở quê phải mang ra thành phố tiêu thụ ??......
    Em cũng phải cảm ơn nhưng người nông dân Vịt đã cho em cơ hội được sống bằng lúa gạo của họ .
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hehe, nếu nếu và nếu không oánh pháp nhật, mẽo, và nếu không mất mấy ngàn năm oánh nhau triền miên với Tung của thì chúng ta đã là ngưòi tung của, viết chữ yểm bùa rồi. Và chị gì đó tên "TRANG" có lẽ bây chừ tên là Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như, Lưu Diệc Phi nhỉ, và kết cục chúng ta vẫn cứ phải đánh Nhật, Mẽo như tung của đã từng đánh. Nói tóm lại đó là lịch sử rùi. Không có gì quý hơn độ lập tự đo. (tất nhiên dân chủ kiểu mỹ cũng chẳng bằng). Tất nhiên Mẽo có rất nhiều thứ để ta học, mẽo giầu có, khoa học kỹ thuất quá đỉnh. Ta phải học hỏi Mẽo nhưng không đồng nghĩa với việc ta phải xxxxx với họ
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    5 tấn thóc bị đội lên đó là do giá thành của VN ta chứ dân Mẽo mua con CPU 50kg thóc chỉ bị đội lên thêm 50kg thóc nữa thôi. Trách cái bọn buôn gian bán lận VN ấy
  10. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    từ xưa đến nay.lúc không có chuyện thì không sao.nhưng khi hữu sự thì fải nội lực là chính.vì vậy là nước yêu nên biết đi trên dây cho khéo.đất nước có trải qua triến tranh mới biết cái giá fải trả cho chiến tranh.đặc biệt những ai đã trải qua chiến tranh thì càng thấm thía điều đó.ở đây có mấy bác trẻ tuổi cứ động một phát là đòi chiến Tàu.lúc mà nó chiến thật.không biết các bác có ngày ngày chui hầm không?
    quay lại về NO-Gru. đến tận lúc này vẫn không có gì mới.vẫn chỉ là các động thái ngoại giao chém gió.chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này