1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạch Long Vĩ - viên ngọc rồng giữa biển Đông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dumdum, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruongkhoai

    ruongkhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cho em xin 1 chân với...
    ơ thế ko off ẹp gì đã đi lun ah...
  2. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    lại nghe ngóng tình hình các bác đây
  3. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Lại hoãn rùi, chuyển sang thứ 2 và thứ 3.
    Bác Hoàng nên có thông tin chính thức về vụ đi BLV này tại topic này để bà con suốt ngày chờ tin cũng thấy hồi hộp quá.
  4. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy thông tin gì mới cả hihihi
  5. minhtieu

    minhtieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    2.063
    Đã được thích:
    0
    May mắn đợt vừa rồi xuống hp công tác được đích danh bác Diễn, Tổng đội trưởng thanh niên xung phong hp mời ra bạch long vĩ . Cái gọi là kế hoạch và chương trình, thời gian dự kiến đi bạch long vĩ là rất mong manh phụ thuộc vào thời tiết thay đổi liên tục, có thể 2,3 ngày đã đủ một chuyến, có thể 1, 2 tuần vẫn chưa về được,nếu thời tiết đẹp thì đi mất ~ 7-8 tiếng, tương đối vất vả.
    Mình có một số sinh viên là thanh niên xung phong sống ở đảo và làm ở thành đoàn hp, mình đã nhờ nếu bên thành đoàn có dịp đi nào thuận lợi, sẽ post lên đây cho các bạn tham khảo
    Thêm vài cái ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được minhtieu sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 29/03/2009
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có tàu ra đảo, biết từ mấy hôm trước rồi mà vẫn lỡ hẹn, dù tối qua tận 10h vẫn lang thang ở Cảng Hải phòng chờ hàng về... rồi lại quay về Hà nội.
    Lại lỗi hẹn Bạch Long vĩ vậy. Khi nào có lịch tàu ta lại đi thôi.
    Tien2010
  7. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Cứ lỡ hẹn với BLV mãi, khi nào có chuyến nào ra đảo thì ới mình với nhé
  8. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    đang mùa bão rồi năm biển đảo VN híhí đang tranh thủ đi hết các thể loại từ Bắc vào Nam
    có bác nào lịch trình và chi phí và tổ chức thì lên chương trình đi nhể ^^
  9. kunykoy

    kunykoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chào các bạn.
    Mình đã có may mắn đc ra ngoài đảo đó đi theo diện đoàn thanh niên bên BCVT.
    Mình phải công nhận 1 điều ngoài đó ngoài nắng gió còn có 1 bãi biển miễn chê.
    Thực ra vì đảo nhỏ nên việc đi thăm quanh đảo chỉ trong 1 ngày là hết.
    Các bạn có thể leo lên ngọn hải đăng là có thể quan sát đc hết đảo.
    Ngoài ra trên đảo còn có 1 trường tiểu học. ko có trường THCS và THPT.
    Trên đảo xe máy rất ít. Bạn có thể mượn xe đạp của ng dân ở đó đi chơi. Hoặc bạn có vô tình thấy chiếc xe đạp nào bên đg bạn có thể lấy đi thoải mái. ĐI về nhớ để lại chỗ cũ là ok
    Đợt mình đi 2 ngày 3 đêm. Tối thứ 5 đoàn mình ở Hải Quân vùng 1.Đến 9h lên tàu.Đoàn mình đi tàu chở hàng to nhất của Hải Quân vùng 1. Đi mất 1 đêm. Ở lại thứ 6, Tối thứ 7 lại 9h lên tàu trở về.
    Chúc các bạn có chuyến đi vui ve
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    3h trên đảo, 12h lênh đênh trên biển, trekk Hải phòng trọn ngày mưa bão là tổng hợp của chuyến đi BLV vẫn ấp ủ bấy lâu nay của 4 chúng tôi.
    11.30 Tàu rời bến Bính, 17.30 tàu cặp bến BLV, 18h có thông tin BÃO về, 22h tàu sẽ khởi hành về Hp còn ở lại sẽ chưa biết khi nào có tàu về và quyết định nhanh chóng đc đưa ra sau khi bóng bàn là trở về đất liền tránh bão.
    Đảo BLV rộng 2.5Km2, 110 hộ dân với 500 nhân khẩu. Từ Hp ra BLV khoảng 250km, biển sất sâu và nước biển đen do có nhiều rong biển.
    Hôm chúng tôi đến đúng vào dịp kỷ niệm 59 năm thành lập đảo lên cán bộ, chiến sĩ, học sinh sinh viên Hp ra đó khá đông. Tổng đội TNXP Hải phòng bố chí một chuyến tàu mang theo khá nhiều lương thực, thực phẩm và anh chị e TNXP ra đảo, rất may mắn là chúng tôi biết đc lịch trình và cùng ra đảo.
    Do điều kiện thời tiết lên kế hoạch lễ kỉ niệm đc tổ chức ngay trong buổi tối hôm đó và 22h tất cả mọi người cùng lên tàu về đất liền tránh bão.
    Người dân trên đảo rất thân thiện và mến khách, chúng tôi hỏi mượn được 4 chiếc xe đạp cũ kỹ ( trên đất liền chắc bỏ đi lâu rồi ) và hành trình khám phá đảo diễn ra nhanh tróng để còn về, thật tiếc là trời sập tối làm sự khám phá về mảnh đất này của chúng tôi bị dang dở. Sau bữa cơm tối vội vàng, 22h tàu nhổ neo rời BLV mà trong lòng 4 chúng tôi đều cảm thấy thẫn thờ và đầy nuối tiếc vì sự dang dở này.
    Chưa biết khí nào với có dịp trở lại, ấn tượng về BLV còn quá ít ỏi, một chuyến đi ko chọn vẹn với tất cả mọi người. Viên ngọc rồng giữa biển đông vẫn là sự tò mò và còn nhiều điều để khám phá.
    Hẹn gặp lại nhé BLV vào một ngày không xa

Chia sẻ trang này