1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với Anh, mọi thứ đều có thể... :x:X:x !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà thật nhiều
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 tối vắng anh ( vắng có khoảng 2 tiếng thôi cơ mờ vẫn thấy time nhàn nhạt thế nào ý ) & cũng nung nấu ý định viết này từ đêm qua rồi , hôm nay mới rảnh để type những cảm xúc riêng !
    Bắt đầu nhé !!!!!
    C/s từ khi có anh , ý nghĩa và lớn lao hơn rất nhiều . Trong thâm tâm của tất cả những người đang yêu đều luôn muốn bên cạnh người yêu suốt cả cuộc đời . Tỉnh dậy thấy mặt người mình yêu thương , khi đêm xuống thì được gối tay để chìm vào giấc ngủ hạnh phúc !
    Nhưng c/s ko tròn trịa với ai bao giờ , chữ " ngờ " cũng chính như ý nghĩa của nó , đến bất ngờ mà chẳng ai lường trước mọi chuyện !
    Và em cũng vậy !!!!! Em chỉ lo trước cho tương lai của anh khi ko có em mà thôi , còn tương lai của em mà ko có anh thì coi như đã chết rồi anh à
    Anh yêu , giả sử sau này bên anh ko có em . Điều hiển nhiên sẽ là 1 người con gái khác , cũng yêu anh , phải ko anh nhỉ ???
    Em xin viết cho " người hạnh phúc nhất thế gian " đó đôi điều được ko anh ???
    [ Viết cho người đến sau ]
    " Người của tương lai bên Tình Yêu ý nghĩa nhất đời của chị ! Chị biết , em sẽ là người ít tuổi hơn chị nên chị xin phép xưng Chị nhé Cám ơn em !!!!
    Chị ko dám nói tất cả là chị hiểu anh ấy nhiều thế nào . Nhưng chị hiểu em được Yêu , được hạnh phúc như thế nào bên anh ấy !
    Những lúc anh ấy an ủi , động viên hoặc nhắn tin nhiều với người con gái khác thì em cũng đừng buồn và tức làm gì nhé ! Tính anh ấy là vậy mà , tuy luôn muốn an ủi người con gái khác lúc buồn nhưng trong trái tim anh ấy chỉ dành cho Tình yêu cùa anh ấy thôi ! Và chị biết ,lúc đó , Tình Yêu của anh ấy là Em !
    Em cũng đừng vì những gì anh ấy thể hiện bản lĩnh đàn ông của anh ấy với người con gái khác mà giận dỗi hay làm mình làm mẩy quá lâu em nhé . Anh ấy rất biết dỗ dành Tình Yêu của mình mà . Những lúc anh ấy :" Anh xin lỗi và từ sau anh ko như thế nữa " thì em nên mỉm cười để anh ấy đặt vào môi em 1 nụ hôn rất ngọt ngào ! Vì vậy em đừng giận dỗi lâu nhé
    Khi em & anh ấy đi chơi về , cũng là phải nửa đêm rồi , em nhớ nhắn 1 tin nhắc anh ấy tắm sớm rồi hãy online nhé , anh ấy hay tắm muộn lắm , mà anh ấy cũng rất dễ ho Em hãy nhắc nhở để anh ấy luôn nhớ anh ấy phải tắm sớm nhé
    Em à , anh ấy là 1 người đàn ông bản lĩnh , rất bản lĩnh nên đôi khi có những lúc anh ấy buồn hay chìm vào suy tư của riêng anh ấy , em đừng " đánh thức " anh ấy vào lúc đó nhé ! Hãy để anh ấy có khoảng lặng riêng ! Để lúc " thức dậy " , chị biết , anh ấy sẽ yêu em nhiều hơn đấy
    Và dĩ nhiên , em cũng biết anh ấy là con trai đúng ko ?? Anh ấy khá luộm thuộm bé à Thỉnh thoảng nếu có điều kiện , bé hãy qua giặt tay cho anh ý những cái áo sơ mi nhé và nhớ vò nhẹ nơi cổ áo ko nó sẽ bị bạc thì hỏng những cái sơmi yêu thích của anh ấy nhé ! Chị cũng biết , anh ấy rất thích nhìn người mình yêu giặt quần áo đấy
    Khi em được bên anh ấy sau chị , khi em là người anh ấy lưạ chọn bước tiếp cùng anh ấy trên cuộc đời thì chắc chắn em phải biết anh ấy là con út đúng ko . Anh ấy được chiều rất nhiều ở nhà , nên thỉnh thoảng em cũng " chiều " anh ấy 1 chút nhé , để thỉnh thoảng anh ấy được em lấy nước cho mặc dù anh ấy ngồi ngay cái bình nước . Và chị cũng hiểu anh ấy là người đàn ông chiều Tình Yêu của mình gấp 3-4 lần những người đàn ông đang yêu khác bé ạ !
    À mà chị quên , khi bé là áo sơmi cho anh ấy , nhất là những cái anh ấy thích , nhớ là cẩn thận & lau bàn là trc khi là nhé , đừng để những cái áo đó có vết vàng của bàn là . Bé nhớ là kỹ nhất cái cổ áo nhé , phải là mặt sau của cổ áo trước , đến mặt trước thì bé nhớ cho ít nước vào , là qua 1 lượt thôi , sau đó gập ly cổ áo cho anh ý nhé Chị cũng rất tin là bé làm hơn chị đấy & cũng tin là anh ấy rất thích ngồi nhìn Tình yêu của mình là áo

    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 28/08/2008
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé đi ngủ , ngoài tin nhắn chúc anh ý ngủ ngon , bé nhớ nhắc anh ý đi ngủ sớm , những đêm có gió , bé nhớ nhắc anh ý đừng cởi trần đi ngủ nhé Anh ấy rất dễ bị ho mà . Chị tin bé sẽ rất xót xa khi anh ấy ho đúng ko ??? Và chị cũng tin anh ấy rất thích nghe những lời dặn dò từ Tình yêu
    Có 1 điều chị muốn nói với em , cũng rất quan trọng . Đó là những lúc em sai , làm anh ý giận thực sự thì em nên tỏ ra là mình biết lỗi & quan trọng hơn là ko nên lặp lại lỗi đó 1 lần nữa. Chị biết anh ý là 1 người rất dễ quên nhưng khó có thể tha thứ đó bé ạ Bé ko nên để Tình Yêu của mình tổn thương , phải ko ???
    Anh ấy là 1 con người rất hay thức đêm & rất thích ăn đêm nữa . Nếu thỉnh thoảng bé mua cái gì đó để ở nhà anh ấy và dặn :" Em mua để đêm anh đói anh có thể ăn ngay mà ko phải ra ngoài " thì chị tin chắc anh ấy sẽ yêu em nhiều hơn
    Những lúc công việc vội vàng , anh ấy rất hay đi xe nhanh . Mà em biết đấy , đi xe nhanh chẳng an toàn lúc nào . Giá mà lúc đó bé ôm lấy anh , hôn nhẹ vào má và :" anh đi cẩn thận nhé " thì hay biết mấy phải ko ????
    Anh ấy ko những chỉ là 1 người toàn điều tốt đẹp đâu , anh ấy cũng có nhiều tật xấu lắm . Những lúc em cảm thấy anh ấy lạnh lùng với em thì cũng đừng quá lo lắng là anh ấy ko còn yêu mình nhé , đó chẳng qua chỉ là 1 trong những tính xấu của anh ấy thôi mà , đừng giận dỗi anh ý nhé
    Còn 1 tính hơi hơi xấu của anh ấy , chị xin phép được nói nốt cho bé hiểu & yêu anh ấy hơn nhé . Đó là anh ấy rất kỹ tính với Tình Yêu của mình ! Anh ấy khá luộm thuộm với bản thân nhưng lại như lau như ly với người yêu Thế nên những lúc anh ấy dặn dò gì bé hoặc ko muốn bé có những hành động ko hay thì bé đừng tự ái nhé ! Anh ấy chỉ muốn tốt cho bé mà thôi Chị nói thật đấy !!!
    Khi bé yêu anh ấy , chắc chắn bé biết những sở thích của anh ấy rồi đúng ko ?? Nên chị nghĩ có lẽ mình ko nên nói gì nữa
    Chị chỉ muốn bé hiểu rằng : Nếu bé làm anh ấy càng ngày càng yêu bé nhiều hơn thì bé sẽ trở thành 1 người con gái hạnh phúc nhất thế gian vì có được người đàn ông tuyệt vời như anh ấy
    Cám ơn bé vì bỏ thời gian đọc những dòng này của chị & càng cám ơn bé thật nhiều khi bé nhớ những điều này giúp chị
    Luôn chúc phúc cho bé & anh ấy ! "
    Tự dưng thấy đau lòng thế nào ý anh à . Thà chả " Giả Sử " với cả " Nếu Như " còn hơn . Viết mà cảm giác như mất người yêu đến nơi rồi ý , khóc xừ rồi này
    Tý về phải nhõng nhẽo tý mới dc

    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 28/08/2008
  4. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hi hi...
    nên vote mấy sao nhỉ
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Càng nhiều càng ít nàng ơi
  6. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người đang yêu có khác, tình yêu thấy trong từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, phẩy, hỏi và chấm than . Ôi! Ôi! Cô làm chị sắp mất ngủ rồi
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 29/08/2008
  7. NuDuDang

    NuDuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người mà lắm cảm súc thế này thật khó sống bởi vì nhìn nhận sự đời sẽ không chân thực, hành động sẽ bị cảm súc chi phối.. yêu 1 tâng lên 100, nay cười mai khóc cho dù chẳng đáng.. tất cả đều do cảm súc gây ra.. đến lúc tâm hồn giá băng thì cả đời chìm trong nổi buồn..
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bà viết thấy cảm xúc thế.
    Thảo nào bà khó quên.
    Mà nè đang yêu mà viết như vậy có thấy thế nào ko hử?
    Tự dưng tôi lại thèm được là ng yêu của bà dù tui là con gái
  9. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét và vui, buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được..
    Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh:yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời...
    Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu...
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ... anh bảo ... anh cho em đi công viên nước ....

Chia sẻ trang này