1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không biết bạn ở trên có nhớ mình không nhỉ?
    Bạn không thể cố làm thay đổi suy nghĩ của người khác, nếu họ không nghĩ gióng bạn được. Dù nó rất chân thành, rất tốt, nhưng đó là suy nghĩ của bạn, chứ có phải của họ đâu. Bạn cứ tha hồ làm và điều khiển cuộc sống của bạn theo ý bạn, còn cuộc sống của người khác- họ tự lo, bạn ạ.
    Người tốt bay giờ rất hiếm, nhiều khi tốt quá lại bị nghĩ không hay. Mà tốt rồi người khác lại không hiểu lòng tốt, thì đâm ra lại cũng chẳng muốn tốt nữa. Nó cứ lung tung như thế đấy. Chẳng biết lần này bạn có trao đổi mất cả ngày với cô bạn của bạn không nhỉ. Đời còn nhiều thứ chẳng thể tưởng tượng nổi đâu, nói có mà cả ngày.
    Tuy nhiên, bạn nêu ý kiến của bạn, cho vấn đề của bạn chủ topic, thì xuất phát cũng là từ việc mong muốn điều tốt cho bạn ấy. Mỗi người có quan điểm riêng của họ, họ làm , và họ chấp nhận chịu, thì bạn làm gì được. Nên như đã nói, hãy để lòng tốt và sự giúp đỡ của mình cho những người thật sự cần. Vậy tốt hơn.
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ anh đọc 14 điều Phật dạy chưa?
    Điều đầu tiên là: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
    Càng ngẫm càng đúng anh nhé.
    Có những lần em phải tranh đấu với bản thân một cách khó nhọc. Có lần em thắng, có lần em bại.
    Thường em vẫn buông mình theo cảm xúc của chính mình, nhưng lễ giáo văn hoá vẫn ngấm trong em. Nó hay làm tổn thương sự nổi loạn trong em. Nó cười nhạo cái gọi là tự do, nó khinh bỉ cái gọi là hưởng thụ.
    Em vẫn phải xoa dịu nó, vẫn phải đấu tranh với nó.
    Ôi, chả thể làm vừa lòng tất cả mọi thứ, phải chọn cho mình một con đường đi. Và khi đã chọn thì đừng có quay đầu nhìn lại.
    -----------------------
    Hôm nay em gọi điện cho anh, hôm nay, giọng anh đã bớt cáu kỉnh, đã bớt ấm ức bởi em ........ quên mất ngày sinh nhật anh.
    Ôi, cái đầu em, những ngày quan trọng thì lúc nào em cũng thuộc làu làu, như tất cả ngày sinh nhật của người thân trong gia đình, sinh nhật người yêu, kỷ niệm ngày này ngày kia. Ấy nhưng cứ đến ngày đấy là em chả nhớ ra.
    Em biết anh giận lắm. Anh ca cẩm, lầm bầm em mãi. Nhưng chắc mai em gọi điện lại là anh sẽ bình thường thôi nhỉ?
    Nhưng mà, bao giờ được gặp lại nhau??????

  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc được 1 câu nghe cũng hay hay "Tự do không phải là được làm những gì mình thích, mà tự do là làm được những gì mang lại cho mình hạnh phúc". Nếu chỉ cần cảm giác thích ham mê là làm thì có thể người ta sẽ nghiện nó, khi đã nghiện thì làm gì còn tự do? Hãy tự chủ một tí thì tốt hơn, đời người con gái quan trọng nhất là gia đình, là chồng con chứ không phải là một mối tình. Cuộc đời không phải là tiểu thuyết, là giấc mơ, hay là triết lý phật giáo, những người theo đạo phật đa phần họ thích đi tu từ bỏ dục vọng cơ, bạn có làm được không?
    Thiệt là mình chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ, không có ý thuyết giáo gì đâu, cuộc sống của bạn do bạn quyết định mà, chỉ cần bạn hạnh phúc (không chỉ hạnh phúc trong chốc lát nha) là được rồi. Tuy nhiên mình nghĩ cuộc sống không phải chỉ có mình ta muốn làm gì thì làm, cuộc sống là mối tương quan và tác động qua lại nên đôi khi mình thấy ngưỡng mộ Scarlett trong Cuốn theo chiều gío. Mình không muốn nói đâu xa chỉ cần nghe một số đàn ông tâm sự quan niệm của họ về phụ nữ thôi cũng đã biết sống thử là một sự dấn thân liều lĩnh rồi, hay mình bé gan quá chăng . Có thể khi ở bên họ tỏ ra rất quan tâm chiều chuộng đấy, biết bao lời yêu thương ngọt ngào đấy, thậm chí có thể xa rồi họ vẫn muốn quay lại vài lần đấy, thì sao? Mình là đàn ông mình cũng muốn thế, chẳng phải dục vọng là thứ con người thèm muốn sao, nhưng đàn ông họ không mang tiếng, họ không bị "bại lộ" và cũng không chịu thiệt thòi, còn mình thì có. Hay là mình quá đen tối nên suy nghĩ cũng nhỏ nhen bạn nhỉ .
    Chúc bạn hạnh phúc nhé!
    Được nina06 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 17/09/2009
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Giờ em đang sống chung nhà cùng một anh chàng người Đức.
    Anh bạn này cao 1m88, to và đẹp trai. Có thể với em anh ta không đẹp trai lắm nhưng với nhưng cô gái xung quanh thì anh ta là một đích ngắm đáng để quan tâm.
    Anh bạn này có một cô người yêu, cô ấy không sống cùng thành phố nhưng cuối tuần họ vẫn đều đặn gặp nhau, anh ta đến chỗ cô ấy hoặc cô ấy đến chỗ anh ta.
    Thời gian này cô người yêu đang nghỉ phép.
    Anh bạn này là một người đàn ông galăng hiếm có. Anh ta giúp đỡ tận tình tất cả các cô gái mà anh ta gặp. Giả dụ như em, mới tới làm việc, do không đủ tiền ở khách sạn, anh ta sẵn sàng mời em về nhà ở tạm không lấy tiền thời gian đầu và bây giờ thì em đóng tiền nhà hàng tháng.
    Hai đứa vừa làm việc cùng lại ở cùng một chỗ nên không thiếu dịp tỉ tê tâm sự.
    Anh bạn này thích nhạc, anh ta sống với âm nhạc, trong xe ô tô, trong nhà, trong cơ quan, lúc nào tiếng guitar, tiếng trống, tiếp hát cũng léo nhéo. Anh ta hút thuốc phiện (marijuana). Thích uống bia, người Đức mà.
    Và anh ta có rất nhiều bạn gái tạm thời.
    Nhưng có một lần anh ấy tâm sự với em, anh ta không muốn cuộc sống của mình giống như những người đàn ông anh ta biết. Họ có nhiều người đàn bà ở khắp nơi, con cái ở khắp nơi.
    Nhưng cuộc sống của anh ấy cũng đang đi vào con đường mòn ấy. Hiện giờ những cô gái anh ta hẹn hò và gặp gỡ cũng khá là nhiều (nhưng người mà em đếm được).
    Em rút ra một kết luận, ban đầu họ đều không thích cái con đường mòn ấy, ban đầu ai cũng nhìn thấy những vấn đề của người khác. Nhưng khi cuộc sống của họ rơi vào hoàn cảnh tương tự, họ bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ, những cuộc hẹn hò, và khi cuộc sống là lang thang từ nơi này đến nơi khác, họ sẽ có những người đàn bà từ nơi này tới nơi khác. Và sẽ là những đứa con ở khắp nơi.
    Nhìn cuộc sống ấy em thấy em ngoan. Bởi vì em vẫn chỉ có mình anh là người yêu. Em vẫn chung thuỷ với tình yêu của mình, bởi vì em vẫn yêu anh, chứ không phải bởi vì em không thiếu thốn tình cảm.
    Giá mà anh nhìn thấy được mặt tốt của em như chính em nhỉ???
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ôi, anh biết không, hôm qua em được chứng kiến một chuyện thật là ngoài sức tưởng tượng của em.
    Hôm qua một em hot chick qua nhà em chơi, hút marijuana và buôn chuyện.
    Cô ấy thì rất tự tin, tự nhận mình là "công chúa", và quả thực cô ấy là một "top girl". Và cô ấy rất thích bạn người Đức.
    Cô ấy chê nhà của bọn em nóng. Em thì không thấy thế, bạn người Đức kia cũng không thấy thế.
    Thế rồi cô ấy .................. cởi hết áo. Wow.......... 20 ngàn xôi.
    Lần đầu tiên em được nhìn tận mắt một em không áo đi lại trong phòng khách.
    Chẹp, hay phết.
    Thấy đời mình là những quán không, bàn im hơi bên ghế ngồi....... [/nick]
    Được cofitos82 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 18/09/2009
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nói chuyện với bạn của anh.
    Anh ấy bảo nên thẳng thắn nói chuyện với anh, không nên để mặc chuyện hai đứa như thế.
    Em thấy đúng. Có lẽ em sẽ viết thư cho anh, và hai đứa mình phải có câu trả lời cho đoạn kết. Dù sao thì em cũng không thể cứ đợi chờ như con ngố, và anh thì không thể cứ lững lờ như vậy.
    Em nghĩ đấy là cách tốt nhất, mình không mất thời gian mà cũng không phải áy náy.
    Em yêu anh, nhưng không thể đợi chờ một thứ hư vô.
  7. icyradar

    icyradar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chỉ có 1 cuộc sống, vì vậy, chọn lựa sống sao cho hạnh phúc, sao cho vui vẻ là quyền của riêng họ. Chọn cách sống như thế nào là quyền cá nhân của mỗi người, miễn họ không làm gì sai trái, không làm gì vi phạm pháp luật, đạo lý là được.
    Bạn chủ topic cũng vậy mà, bạn ấy có làm gì sai để đến nỗi có người nói này nói nọ, lôi cả những vấn đề nhạy cảm ra mà khích bác, dè bỉu? Bạn ấy chỉ là chọn 1 cách sống KHÁC VỚI ĐẠI ĐA SỐ người VN hiện nay? Nhưng có gì là sai?
    Các bạn nói bạn ấy sống như vậy thiệt thòi, khổ sở, nhưng mình đọc bài bạn ấy mình lại ghen tị, vì bạn ấy đang rất hạnh phúc.
    Liệu có những cặp vợ chồng nào ko hề gặp những cãi vã, bất đồng, liệu có bà vợ nào ko có những chuyện nghĩ ngợi vụn vặt về ông chồng của mình???
    Đúng là con đường bạn ấy đi có vẻ bấp bênh hơn, nhiều rủi ro hơn, nhưng quả thật chủ topic đã rất bản lĩnh và can đảm để chọn cho mình cách sống mà bạn ấy muốn và đã chấp nhận những gì bạn ấy có - mình ganh tị và khâm phục bạn :)
    Những ng ném đá chủ topic ko biết có từng nhìn vào gương để xem xem cuộc sống của mình có gọi là hạnh phúc chưa, hay có gọi là đúng đắn, chưa từng làm gì sai trái chưa, vậy mà sao hào hứng ném đá ng khác thế nhỉ
  8. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Không đủ kiên nhẫn để đọc hết 26 trang tâm sự hơn 1 năm của chị nhưng ngay từ thread đầu tiên đã biết kết quả của câu chuyện sẽ như thế nào rồi. Sống buông thả? Không hẳn! Nhưng nếu quá dễ dãi với chính bản thân mình thì thiết nghĩ những thiệt thòi (nếu có gặp phải) cũng đừng ôm mộng ảo giải thích rằng đó là hy sinh cho tình yêu!
  9. icyradar

    icyradar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật ngộ, người ta tâm sự và kể chuyện vậy mà có người ko thích nghe lại cứ thích ta đây "ko đủ kiên nhẫn đọc cũng biết trước như thế nào" và "đừng có đổ thừa tại..." có những người ko biết được bao nhiêu kinh nghiệm sống mà lại thích dạy đời thế nhỉ? Thế mà điều cơ bản nhất, là đọc và hiểu thì lại ko làm được, mà thậm chí còn ko thể thâ1y được xem có 1 dòng than vãn hay đổ thừa hay ảo mộng nào trong đây hay ko. Người ta vốn có 2 mắt để nhìn, 2 tai để nghe, và chỉ có 1 miệng để nói.
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Mình ko bảo sống thử là tốt nhưng đọc từ đầu đến giờ thấy chị chủ topic đã làm gì kinh thiên động địa đâu mà mọi ngưởi đả kích ghê thế nhỉ.
    Thật ra mình cũng ko thích 2 từ sống thử,nên gọi là sống chung thì có lẽ nghe dễ chịu hơn.Quanh mình có rất nhiều cặp sống chung với nhau,1 năm cũng có,lâu như 2,3,4 năm cũng có và tất cả những người bạn mình biết đều rất thật lòng yêu nhau và vun đắp cho cuộc sống 2 nguời,chẳng qua người ta chưa sẵn sàng làm đám cưới 1 phần vì kinh tế,1 phần vì mỗi người muốn có sự ổn định cho riêng mình. Chưa bao giờ mình nghĩ họ là người ko nghiêm túc hay bừa bãi cả,hơn nữa mỗi người có 1 lựa chọn riêng cho cs của mình mà.

Chia sẻ trang này