1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em được nghe câu chuyện của bạn người Đức.
    Tại vì hôm kia cô người yêu trở lại làm việc. Em chứng kiến cảnh anh chàng ấy, rối rít chuẩn bị nhà cửa chuẩn bị đồ đạc. Đếm từng phút cho tới giờ bạn gái tới nơi để đi đón.
    Em mới hỏi qua vài câu bạn ấy bỗng bảo em, tao với cô ấy mới bắt đầu lại... hồi trước mỗi lần tao tới thăm cô ấy, tao không có được ở cùng vì .............. lúc ấy cô ấy đang có bạn trai.
    Em không thể tin được vào tai mình cái câu chuyện của cậu bạn với tay là có một em kia.
    Em bỗng thấy đời thật là nhiều ích kỷ.
    Có phải nhất quyết là yêu phải được yêu lại, có nhất thiết yêu là giứ dịt người yêu của mình không rời.
    Em thấy quan trọng là yêu và người mình yêu hạnh phúc. Còn trong cuộc đời có phải lúc nào cũng có đuợc cái mình muốn và mình yêu đâu.
    Ôi, giá mà em cũng làm được như những gì em nghĩ nhỉ?
    Em vẫn còn tham sân si lắm.
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin nổi, rằng vừa trưa nay, nhân lúc ăn trưa, em và một bạn nữa tán tỉnh nhau.
    Ôi, em có thể đổ tại rằng chỉ là nói chuyện rất vui mà thôi.
    Bạn ấy còn mời em thi thoảng đi ăn tối và em......... đã đồng ý.
    Rõ là tán tỉnh còn gì.
    Bạn ấy bảo sẽ viết email cho em.
    Và em thấy có lỗi với anh.
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo: cưới xin không phải đơn giản như em muốn là được. Mình phải nói rõ về tình hình của hai đứa. Sẽ ở đâu? Làm gì và như thế nào.
    Thật ra đây là một phép thử mà em muốn anh phải nhìn nhận chuyện tình mình theo một cách khác.
    Ít nhất thì anh cũng bảo em đúng. Chuyện tình yêu không thể cứ mặc kệ tới đâu thì tới được.
    Anh có một tuần để suy nghĩ. Thứ hai tuần nữa em sẽ có câu trả lời.
    Một tuần chờ đợi.
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    E đọc topic của c từ đầu
    E thấy bây giờ nhiều người sống thử,nhưng để như c dám làm và dám viết, dám sống cho chính mình khó lắm c à. Em cũng muốn dư vầy dưng mờ có dám đâu mờ
    Chúc a chị mau đám cưới nhá để chủ topic này có 1 kết thúc có hậu
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình nói chuyện với nhau những hơn một tiếng.
    Anh quyết định quay trở lại trường học, kết thúc bằng đại học mà anh đeo đuổi.
    Thế cũng không vấn đề gì với em vì giờ em không ở cạnh anh nên anh có bận bịu tí chút có khi lại tốt hơn là nhiều thời gian rỗi, đi chơi bạn bè và biết đâu lại quen biết một vài cô gái nữa thì không tốt cho em chút nào.
    Và, kế hoạch của anh chốt lại là cuối năm sau mình đám cưới.
    Ôi, em thì vui quá đi chứ, nhưng mà thi thoảng cũng thấy ngượng, có phải là em đã ép anh không nhỉ???
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Confitos,
    Mình đã theo dõi topic của bạn từ đầu, mình phục lăn bạn đấy. Bạn mạnh mẽ và dám làm dám chịu. Cá nhân mình thấy anh bạn của bạn không có gì nổi bật cho lắm, hoặc cũng có thể do bạn không nhắc đến anh ấy, nhưng bạn mạnh mẽ thật đấy.
    Nếu là mình, có lẽ mình bỏ cuộc từ lâu rồi. Hoặc có khi người ấy có chịu làm đám cưới mình cũng suy nghĩ lại, vì đám cưới là việc nhất thời, nhưng sau cái lễ ấy cuộc sống như thế nào lại là chuyện khác. Và mình không đủ dũng cảm để chạy theo tình cảm của mình mà đối mặt với những khó khăn như bạn.
    Anh ấy phải trân trọng bạn mới phải.
    Chúc bạn hạnh phúc và mình tin bạn sẽ thành công. Cố gắng lên.
    Lấy chồng chỉ là kết thúc một thời kì để một thời kì khác mở ra, không phải là chấm dứt. Nhỉ?
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa biết thế nào, vì bản thân tớ cũng từng chứng kiến 1 câu chuyện cũng từa tựa vậy. Bạn tớ, yêu 1 anh, tuýp người cổ điển, hay ghen, hay suy nghĩ này nọ, và bạn ý ko còn virgin khi đến với anh ý, trong khi anh ý lại rất rất cổ điển về chuyện này. Năm đầu tiên yêu nhau, lúc mới yêu, anh kia hồ hởi nhiệt tình lắm, đón đón đưa đưa, rồi đến lúc anh ý biết bạn tớ ko còn virgin, anh ý đau khổ, đòi chia tay... ANh ý thậm chí yêu người khác, anh ý còn nói sẽ cưới cô gái đó với bạn tớ... Anh ý vẫn đi chơi với bạn tớ, nhưng ko chịu thừa nhận là đang yêu bạn tớ, chỉ là bạn bè....Mọi người đều khuyên bạn ý chấm dứt tcảm này vì bạn tớ ko xứng đáng bị đối xử như vậy. Sau vài tháng thì 2 người thống nhất quay lại với nhau, nhưng tớ luôn cảm thấy có gì bất ổn trong mqh của 2 người. Bạn tớ thì vui mừng với từng sự biến đổi trong thái độ của anh ý, và cũng rất rất nhiều lần, khổ sở khóc hết nước mắt vì chuyện anh ý thỉnh thoảng lại suy nghĩ, lại dằn vặt, lại đòi chia tay.... Tớ đã ko thể tin rằng 1 người đàn ông như thế sẽ đối xử tốt với bạn tớ. Vậy mà bây giờ, mọi chuyện đã khác hẳn, anh ý thay đổi, ko nhắc đến chuyện cũ nữa, tuy ko phải là thể hiện yêu đương đắm đuối nhưng rõ ràng tỏ ra rất có trách nhiệm và có ý định rõ ràng với bạn tớ. Ngày anh ý cầu hôn bạn tớ là 1 ngày mà tất cả chúng tớ đều phải ghen tỵ vì cách mà anh ý cầu hôn. Giờ thì mọi chuyện đã ổn....
    Từ đó tớ nhận thấy, nếu có sự kiên trì, nếu mình thật chân tình với đối phương thì cũng sẽ có lúc mình nhận lại được thành quả xứng đáng.
    Ở đây, mọi người đều nói bạn trai của chủ top ko tốt, nhưng tớ thấy rõ ràng anh ý có sự biến đổi day by day, và quan trọng hơn nữa, chủ top luôn là người kiên nhẫn và nhiệt tình trong chuyện này, nên m cũng rất mong hp sẽ đến với chủ top.
    Thế nên
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em ốm,
    Ở giữa cái chốn này mà ốm thì đến khổ.
    Giả sử là bị sốt rồi nằm một chỗ có khi lại không khổ như em bây giờ. Em đang bị cảm tả.
    Bụng thì đau quặn từng cơn, đau tưởng như đau đẻ cũng chỉ đến thế thôi. Vậy mà chân vẫn phải bước vội vàng vào toilet.
    Ôi sao mà khổ.
    Những lúc thế này, lại thèm về nhà với mẹ, có đau mà thấy mẹ ở bên bệnh cũng giảm đi một tẹo.
    Em nhớ mẹ em quá.
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết thế nào, người ta cũng nói là sau hôn nhân, người đàn ông muốn phụ nữ không thay đổi mà họ vẫn thay đổi; còn người phụ nữ muốn người đàn ông của mình thay đổi mà họ lại không thay đổi.
    Đến một ngày kia, anh ấy thì vẫn thế, còn mình thì mệt mỏi, không biết sẽ trôi dạt về đâu.
    Còn nếu mạnh mẽ như bạn chủ top thì mình chả nói.
    Nói chung việc của ai thì người đấy tự lượng sức mình thôi. Đúng với người này lại chả đúng với người kia.
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay là một ngày nặng nề.
    Hiếm có hôm nào mà em phát điên lên như thế này. Công việc, công việc, và rất nhiều người lười biếng xung quanh em.
    Em stress em cáu, em quát nhân viên, họ phản ứng với thái độ của em. Em thấy mình thất bại quá.
    Nhìn lại thì em cũng sai, em chưa biết cách khiến nhân viên của em thoải mái hơn. Em có thể là bạn họ nhưng những người em không ưa thì em tỏ thái độ ra mặt, em chú ý, em moi móc những sai lầm của họ. Ôi em có khác gì lão xếp mà em vẫn ca thán, vẫn ghét bỏ đâu.
    Đồng nghiệp bảo em phải biết động viên nhân viên của em khi họ làm việc tốt và không nên nổi nóng. Biết kiềm chế, nếu không thoải mái với ai đó chỉ ghi nhớ trong đầu rồi có cách giải quyết sau.
    Bao giờ mà em học được chữ NHẪN đây.

Chia sẻ trang này