1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cấp cứu em tí nào !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ngodilan, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngodilan

    Ngodilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cấp cứu em tí nào !

    Hix hix .. lập topic trước mấy bác đóng góp 1 chút rồi vứt đi luôn, chán !Đành lập topic mới!
    MÌnh và bạn ấy yêu nhau được hơn 1 năm, đương nhiên lúc yêu cũng phải có lúc giận hờn ... bla bla bla nhưng cuối cùng cũng hết.Rồi trước hôm đi du học vài hôm mình được bạn cho biết cái tin .... sét đánh chắc nói đến đây ai cũng hiểu...thật lòng thì mình chẳng biết đã sai cái gì vì nhiều lúc mình cũng có lỗi, bạn ấy cũng có rồi đã xí xoá rồi, thế nhưng kết thúc mọi chuyện lại ko hề suôn sẻ.Thế rồi bạn ý bảo mọi chuyện đã là quá khứ, đại loại là như vậy, ko níu kéo được vậy sao đây, bây h bạn ấy onl mình cũng ngại chat lắm với cả bây h bạn ấy khác rồi.
    Các bác xem cho em cái
    p/s:bạn ấy gửi cho em bài chuyện tình lá và gió, phải chăng có ý đồ gì ??
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Ý là Cáo yêu thằng khác rồi, lúc chú có Cáo chú ko biết cách trân trọng, chú kém quá, Cáo nản quá, trong lúc đó có con gà chọi đi ngang qua và thế là Cáo đã thịt luôn gà chọi, để lại con gà nhà như chú ở lại bơ vơ. Chỉ có thế thôi. Tóm lại là quên đi cho nó nhanh. Sao phải nghĩ
    Anh khuyên chú 1 câu, Cáo nó đi nước ngoài rồi thì chú nhớ đến nó làm cái gì, cứ nhớ những lúc cãi nhau với nó, nhớ các tật xấu của nó, bỏ cái tư tưởng ko có nò mình ko sống được đi, sau đó kiếm 1 con Cáo khác. Đời thiếu gì gái, nhớ nhung gì cái em du hí đấy, ko chia tay vào thời điểm này thì cũng vào thời điểm khác thôi. Tình yêu mà đã chia cách như thế rồi thì dễ bong lắm. Quên đi nhé
    Kiếm thật nhiều gái vào cho anh, đong đưa cưa cẩm nhiệt tình đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng trôi đi thôi. Cố lên nhé chú em! Quên gái là cách tốt nhất, nhìn thấy gái thì cứ đàng hoàng mà chat, sao phải ngại ngùng gì chứ, dù sao thì nó đã từng là người yêu chú rồi, nếu mà chú chén rồi thì càng ko phải ngại, hehe
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    thấy nhắc đến bài hát đợt này nghe nhiều nên tớ tranh thủ tặng bạn lời bài hát . Bạn đọc lại lời và nghe bài hát sẽ hiểu rõ được sự xót xa của cô gái trong bài hát . Tớ nghĩ gf gửi tặng cậu bài này mang hàm nghĩa rõ ràng : kỉ niệm đẹp khắc sâu , tình yêu bị tổn thương nặng nề , niềm tin biến mất nhưng không thể tiếp tục và phải chấp nhận hiện thực chia tay

    Chuyện tình lá và gió
    Tìm về trong giấc mơ lúc xưa em có anh ta chung đường
    Nụ cười luôn ấm áp luôn bên em lúc buồn
    Nhẹ nhàng như gió bên lá cây khẽ ru bờ tóc mềm
    Lòng ước ao được có nhau trọn muôn đời
    Rồi một ngày kia bên lá xanh gió ghé qua nhưng hững hờ
    Và chợt tan biến trong phút giây ngỡ ngàng
    Đợi chờ nhung nhớ cố giấu đi nhưng vẫn đây tiếng thở dài
    Mình mất nhau lòng thét đau ôi u sầu
    Lá vẫn cứ lặng im không nói
    Gió vẫn ghé vội qua như muốn
    Níu chân bước ai đi rồi hồn đã đi rồi
    Trái tim đã lạnh giá, giá băng sẽ không nghe gì nữa đâu
    Trả lại cho em niềm tin
    Ánh mắt đôi môi bao nhiêu yêu thương lúc đầu
    Từng dấu yêu, vô tư cùng nhau vượt qua những chông gai
    Anh đã theo mây xa xôi
    Chờ người về nơi xa ấy
    Lá sẽ vẫn xanh nghiêng nghiêng đưa đôi mắt cười
    Cầu chúc cho người
    Mãi yêu người, mãi yêu đời, hãy quên chuyện tình gió với lá
    Và đây, một người cùng anh lúc xưa, không phải em
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    cáo ý đi nước ngoài rồi, cáo e nhảy vào cho gà pác đỡ bun` nhá....
    Nói thế thui chứ đi nc ngoài rùi lắm biến cố xảy ra lắm nên chị ý bibi a để khỏi phải nghe a bibi trc.. hi`... ol thì cứ vô chat bình thường hỏi qua loa là xong có gì mà ngại chứ
  5. Ngodilan

    Ngodilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !Mình xin lỗi, mình đi du học chứ hông phải Cáo ...... Đời chán thật, có tội lỗi gì cũng do mình gây ra :-< ...... thế mới nản !Mình luôn cố gắng để làm vui lòng cáo nhưng bây h đành bó tay thôi !
    P/s: 101% cáo chưa có bạn trai mà :]
  6. Ngodilan

    Ngodilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, từ lúc chia tay với cáo, mình ko có cảm giác hp như lúc trước nữa, buồn ...Mình ko nghĩ rằng sẽ " kết " ai khác ngoài cô ấy,vậy mà..
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là ko thể cả bạn ạ, mặt khác mình nghĩ rằng cô ấy chưa tin tưỏng lắm vì nghĩ rằng bạn đi du học sẽ gặp nhiều ng con gái hơn cô ấy nhiều mọi mặt và rồi bạn sẽ xa ngã...điều đó chính là niềm tin đó, bạn hãy làm thế nào để cô ấy tin bạn, trong ty nếu ko có sự tin tưởng thì ko nên tồn tại ty đó,nên giải phóng cho nhau
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Chắc em nó nghĩ ko chờ dc đến lúc pác về
    Mà đi du học, 2 người xa nhau mấy năm liền , nhiều biến cố lắm
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Phần gạch chân: Chú hơi hình tượng hoá Cáo nhà chú, chú cứ đi chơi nhiều cùng gái khác thì dần dần là sẽ quên. Chú nên từ bỏ cái tư tưởng đặt gái lên bàn thờ mà thờ đi. Ko thì chú yêu Em nào cũng khổ thôi. Cái sai lầm của chú là đặt Cáo nó lên bàn thờ, ngồi mãi thì nó cũng chán. Nó muốn đổi ko khí, hạ độ cao. Nó bỏ chú là điều ko có gì phải bàn cãi ở đây cả. Ngồi trên bàn thờ thì cũng sướng đấy, nhưng ngồi mãi nó mỏi hết cả mông, đau hết cả lưng. Thế là nó phải té. Đàn bà thì chú phải hiểu rằng, sinh ra đã tham lam rồi, cơm no thì bò cưỡi. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
    Phần vàng vàng: Thứ nhất là chú sắp đi du học rồi, gái nó nhìn vào tương lai mù mịt, nó phải tự tìm dường cứu cái ATM của nó, tìm cái xe ôm khác, tìm 1 con gà khác ... Thứ hai: chú là đàn ông mà chú yếu đuối bạc nhược bỏ mẹ, đi du học thì tương lai của chú ngời ngời tuyệt vời, sao mà phải lăn tăn về chuyện cái con đàn bà mà chú đã từng chiếm hữu Thứ 3 là chú quá bị động trong cái tình yêu dở hơi biết bơi vs em này, động 1 tý em nó mà dỗi hơn, chắc chú xum xoe mẹ nó hết ca cái đít lên, ù ù cạc cạc hỏi han quan tâm chăm sóc để làm cho em nó vui. Nhưng chú ko biết rằng chú càng sợ em nó ko vui, muốn em nó luôn vui vẻ thì em nó lại càng cảm thấy khó chịu và ko vui hơn.Chú nên nhớ chú phải là chính mình! Thế nên dù em nó ở cửa trên chấp bóng chú 1 hoà mà em nó cứ toàn thắng. Mà chú biết rồi đấy, đã là trò chơi thì phải có thắng có thua nó mới hấp dẫn, nó mới tò mò người chơi để có hứng mà chơi tiếp. Nó thắng mãi, nó nắm được quy luật của trò chơi rồi thì nó phải tìm kiếm 1 trò chơi khác hay ho hơn, khó hơn mà chơi thôi.
    Phần in nghiêng: Em nó có hay chưa có người yêu thì liên quan đ'' gì đến chú, chú phaỉ hiểu 1 điều là: Chia tay là 1 dấu chấm hết và khởi đầu cho 1 câu mới. Đừng hi vọng gì nhiều cho cái tình yêu tưởng chết này của chú. Hãy lấy nó làm kinh nghiệm để lần sau ko vấp phải, và luôn chủ động trong cái trò chơi mà chú đang gào thét, tơ tưởng, xoắn hết cả đít lại trong 1 cái vòng luẩn quẩn, cái vòng mà chú nôm na đặt cho nó 1 mỹ từ mang tên "yêu thật lòng". Chúc chú lên đường may mắn!
  10. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hay! Bác Hip luôn là người thực tế! Vote phát

Chia sẻ trang này