1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao gửi những sưu tập về Trịnh & Khánh Ly về đâu... ??? Help me, Plzz !!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi DelicateSG, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DelicateSG

    DelicateSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giao gửi những sưu tập về Trịnh & Khánh Ly về đâu... ??? Help me, Plzz !!!


    Chẳng biết có là nhiều không... nhưng có lẽ là không phải khi tôi để mãi trong tủ những sưu tập cỏn con của tôi về Trịnh Công Sơn & Khánh Ly... Khi mà ở đây, ít nhất qua những tâm sự trong Box này, mới thấy rằng fans của Trịnh không ồn ào nhưng vẫn mãnh liệt một niềm đam mê chung thủy đến là vậy..

    Deli có vài chục băng cassette, cả Sơn ca 7 với tiếng đàn guitar thùng mộc mạc xen lẫn dường như là tiếng gõ song loan chân phương độc đáo.. vài hình ảnh Khánh Ly , bút tích, những cd từ một người bạn gửi về.... và gần như toàn bộ bút ký tự sự của Khánh Ly...được đăng trên một tờ báo hải ngoại. - một cái đáng để đọc như một quyển sách học làm người đựơc viết rất chân thành & sinh động..

    Các bạn có thể góp ý cho Deli nơi nào quán cafe nào.. Deli có thể giao gửi những thứ này, cho mọi người cùng xem, cùng nghe và cùng suy ngẫm.. Đương nhiên là một nơi ở Saigon hay Hanoi, có phải không nhỉ... Cũng có thể có những nơi đã nhiều những sưu tập rồi thì cứ xin cho Deli vài địa chỉ khác còn ít hơn, để mà giao gửi...
    Thanks..



    *** Music will heal us...***
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn nên tự đi tìm lấy một nơi mà mình có thể gửi gắm những thứ quý giá đó. Hay là bạn tự mở 1 quán đi, chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ mà !
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Deli đang ở chỗ nào? Giao gửi cho nhau những gì thuộc về tấm lòng thì cẩn phải được đón nhận bằng tấm lòng, đó là điều quan trọng nhất, có phải không?
    Ở Hà Nội có một nơi "delicately Trinh", một không gian nhỏ bé "lặng lẽ nơi này", với "bóng tối thật đều", có một bộ sưu tập nho nhỏ về Trịnh và nhạc Trịnh. Nhạc Tranh quán. Đó cũng là điểm hẹn thân thuộc của những thành viên box Nhạc Trịnh ở Hà Nội. Deli sẽ tới đó chứ?
    Để gió cuốn đi....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em tin anh Sơn Đại Bàng và các thành viên box nhạc Trịnh sẽ đón nhận thật nhiệt tình.. Cảm động quá, cảm ơn chị nhiều nhé !
    Chị có thể gửi qua đường bưu điện đến quán Nhạc Tranh ( ngõ 61 Thái Thịnh - HN ) , đề gửi box nhạc Trịnh - TTVNOnline thì càng hay ạ !

    ...sao mà chua cay...Đam mê đã khổ, nhưng không có can đảm theo đuổi đam mê còn khổ hơn...
  5. giotlethienthu

    giotlethienthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng như Delicate vậy, YÊU lắm chứ, muốn có một nơi để mà thường xuyên gặp gỡ và giao cảm....
    Như tigerlily nói Nhạc tranh quán có một góc nhỏ dành cho nhạcTrịnh, nơi mọi người và giotlethienthu hướng đến để hồn mình nhẹ bay thoả những nỗi niềm....
    Trân trọng lắm, chỉ mong có nhiều cơ hội tiếp xúc với những "tài sản" quý giá như của Delicate...

    ThuHai
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rùi mà chả thấy chị Delicate quay lại. Anh Sơn thỉnh thoảng vẫn hỏi ..
    Chị ơi, chị gửi ra đi, em đã trót khoe với anh Sơn đại bàng rồi mà... hì hì... Hãy để Nhạc Tranh là kho sưu tập phong phú nhất về TCS ở Hà Nội này chị nhé ! Lưu giữ ở đó để box nhạc Trịnh nhà mình thỉnh thoảng ghé qua... Mọi người sẽ cảm ơn chị nhiều lắm đấy !

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 18/11/2002
  7. DelicateSG

    DelicateSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm không vào đây, login với mặc cảm tội lỗi..
    Tôi không chỉ có lỗi với mọi người mà có lỗi với chính tình yêu nhạc Trịnh của tôi..
    Năm ngoái ra Hà Nội, nhìn quán Tranh không dám bước vào.. bởi đơn giản những gì tôi gìn giữ đã hững hờ để ẩm mốc huỷ hoại ít nhiều, cái nghe được, cái không còn có thể nghe.. Tôi cũng choáng váng và thắt lòng ân hận.. Ngập tràn cảm giác có lỗi.. Vẫn giữ đây.. nhưng có ai bày cho một cách gì cứu vãn được nữa không...
    Ích kỷ nuối tiếc, nấn ná trao gửi, hậu quả tai hại đến thế này...
    Xin hãy tin, đừng nghĩ tôi bày trò mà oan cho một người từng khóc cười nhạc Trịnh..
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ai đó trong SG giúp bạn ấy một tay, ít ra cũng phải chiến cái vụ ẩm mốc đấy chứ ?!!
    Lúc này, tôi không quan trọng việc bạn trao gửi cho ai hay ở đâu, cái quan trọng nhất mà tôi nghĩ đấy chính là việc bảo quản nó làm sao cho tốt nhất. Chắc cũng không quá khó để có thể tìm được ai đó có hiểu biết kỹ thuật để giúp bạn. Nếu suôn sẻ thì bạn nên cố gắng sao lưu chúng lại dưới các dạng khác nhau và tìm điều kiện để có thể đưa một phần chúng lên mạng.
  9. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng là không có gì hết à???, lòng quặn đau, nói nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu . Chợt nhớ tới câu hát của anh Phúc " Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều " .
    Thôi thì mọi người cứ sang PHOXUA đăng ký một cái nick để nghe lại "vài chục băng cassette, cả Sơn ca 7 với tiếng đàn guitar thùng mộc mạc xen lẫn dường như là tiếng gõ song loan chân phương độc đáo.. vài hình ảnh Khánh Ly , bút tích, những cd từ một người bạn gửi về.... và gần như toàn bộ bút ký tự sự của Khánh Ly" .
    Thôi , về đi kẻo người ta chờ .
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cũng đã hơn 1 năm không đến nhạc Tranh, một hôm bỗng ghé thăm. Quán vẫn như ngày nào, dường như dạo này có vẻ trống trải hơn. Ngồi đợi, mà không biết đợi ai, phải chăng tìm một bóng hình thân quen.
    ...Cũng đã lâu rùi không nghe nhạc Trịnh, băng đĩa bạn bè mượn chẳng buồn lấy.
    ..Thèm nghe một bài hát, một giai điệu, những lời ca deo dắt tâm hồn của Khánh Ly quá.
    To @DelicateSG Rất mong có thể được chiêm ngưỡng bộ sưu tập của chị tại Nhạc Tranh Quán.Nhiều lúc đến nhạc Tranh mà chẳng biết làm gì, chỉ biết nhâm nhi cùng giọt cafe đắng. Những băng đĩa đã quá cũ,đã nghe quá nhiều, những trang sách báo mình quá thân quen....
    Ôi, thèm một cái gì đó mới mẻ.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 06/02/2005

Chia sẻ trang này