1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng bàn tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi donguyen1983, 16/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bái phục bác toilabongdem. Bai viết quá xuất sắc, thế mà bác chả vào sớm từ mấy hôm trước, có khi lại được tái ngộ cố nhân thì sao...
    Hôm nay xem Persson đánh với Wang Hao hay quá, già mà còn rất gân, chỉ tiếc là sức khoẻ và tốc độ không so bì được với tuổi trẻ. Quả giật trái của Wang Hao đúng là quá khó chịu. Tối nay cơ hội dành cho Mã Lâm chắc cũng ít... Còn Vương Lợi Cần đánh với Persson thì chưa biết thế nào đâu...
  2. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đi rồi, chắc là đi rồi, vâỵ mà chợt ngoái lại bỗng thấy một chú vào đây học mót dăm ba câu chửi đổng, cũng buồn cười, chú có chỉ ra cái nhầm "nửa Tây nửa Nga" của chị khi vội chào nhơi thằng bé tên G, cám ơn em.
    Nói thât, cái thứ văn chương vớ vẩn của chú tầm thường và thấp kém lắm, từ "hôi hám" nên dùng cho chú mày mới đúng.
    Tuy vậy, cái chị rút ra trên đường đi chỗ khác lại là việc mà từ lâu đã và vẫn có: tâm lí bày đàn ở đâu cũng có, loài linh cẩu hay lũ chó hoang thật dễ tìm đến nhau, để xơi tái kẻ nào nếu hở cơ, dù chỉ là cái nhỏ bé nhất. Cho nên nếu hôm nay chị có thấy em này mặc váy lĩnh thì chẳng bao lâu sẽ có một em khác thò mặt vào, nếu cứ kéo dài lối đôi co tất là mất thời gian và rõ ràng sẽ bẩn người vì những loài linh cẩu trên Nét như thế.
    Thôi đủ rồi, cứ việc "ngưu tầm ngưu" đi nhé, tiếc là học trò của chị chẳng có đứa nào có thói quen tru lên trong đêm tối để gọi bầy đâu. Rõ là một duộc hôi tanh...
  3. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào, nhưng mà em B bảo đi rồi mà cứ dùng dằng quay lại mấy lần chứng tỏ:
    Em mê trai ở đây (không biết bác nào vô phúc lọt vào mắt lác của em)
    Em rất thích nhổ ra rồi liếm lại, ị ra rồi ăn vào... Thật là chán chường...
    Mà em xem lại mình đi, tiếng Anh đã dốt tiếng Việt cũng chưa hơn ại, thế mà cứ đòi rủ người khác ngó vào váy của mình xem bên trong nó tối thế nào. Duộc là gì hả em? Về học lại chính tả đi nhé cún ơi...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cuộc chiến đấu chưa ngã ngủ nhưng cuộc chiến đấu đơn nam của OLYMPIC của Bắc Kinh đã kết thúc mà phần thắng nghiêng về MALIN trước WANG HAO. Chúc mừng MAlin với lối đánh đầy kinh nghiệm phản công những quả cực kì sắc bén khiến cho giơ Công WANG HAO trẻ tuổi đã khuất phục 4-1.
  5. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi Nick Beyengang có phải là cố nhân không? Bởi vì anh thấy trong gọng văn của em rất giống phong cách của em khi em gọi anh là chó, đặc biệt là chó hoang thì không lầm đâu được. Từ chó hoang hay linhcẩu chỉ được em dành cho những người em đặc biệt yêu thương là anh và bố mẹ em. Nếu phải là cố nhân thì bé Yến Giang có phải là sản phẩm tình yêu của anh và em hay không. Hãy trả lời anh để con tim anh được thanh thản. Xin em hãy cho anh một cơ hội. Dù cho với mọi người em có hôi nách, hôi mồm thì với anh đó vẫn là mùi hôi... trí tuệ. Anh nhớ em thật nhiều. Nhớ lúc em mỉm cười thật dịu dàng gọi bố mẹ em là đồ hôi hám, nhớ những lúc chúng mình ái ân bên nhau lúc em lên đến tột đỉnh em thường đánh rắm rõ to vào và bảo anh là hầu hết những người vừa dạy văn vừa chơi bóng bàn đều làm thế để cho nó vừa lãng mạn vừa hào hùng. Anh hi vọng là con chúng mình - bé Yến Giang sẽ giống em sẽ hôi hám như tụi mình, sẽ dịu dàng gọi em là đồ chó cái hoặc đồ hôi hám. Còn chuyện đánh rắm thì anh không dám vọng tưởng. Anh tin là chỉ có em và những cô giáo vừa dạy văn vừa chơi bóng bàn mới có đủ khả năng làm thế. Đừng đếm xỉa đến những lời ghen ăn tức ở của những kẻ trong box này. Em hãy ở lại đừng đi. Em đừng sợ lũ "bầy đàn" mà em yêu thương gọi chúng. Em đã sống bầy đàn với các bạn trong lớp từ thuở còn sinh viên kia mà. Hãy cho anh thêm cơ hội được nghe những lời dịu dàng của em.
    Chỉ có em mới làm anh nhớ
    Mùi hôi nồng ngây ngất tiếng tình yêu
  6. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Một bầy xúm xít đớp gấu váy thì quả là điếm nhục, thế nên ta có lời chia buồn trước khi "biến":
    Lạc bước trong đêm, loài chó hoang xả hơi xú uế
    Thong dong dạo phố, kẻ nữ nhi vui đón ban mai
  7. forcesdx

    forcesdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Loạn hết rồi, không thể hiểu nổi, sao lại có cô giáo dạy Văn như thế này nhỉ?
  8. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    vô học!
  9. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
  10. Ngodilan

    Ngodilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh Timo Boll đánh hay thế mà không được huy chương vàng kìa :(( !
    Hâm mộ quả giao bóng qá !

Chia sẻ trang này