1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi - Part 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao sáng nay mình lại bực dọc vậy, Bực- buồn từ hôm qua cơ. Cố lên mày, chẳng sao cả. chẳng sao cả. cứ cười là hết, cười nhiều vào
    ha ha ha ha. ka ka ka. hô hô hô hô....
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui nào bạn nhé, thế gian chỉ là chuyện vui đùa. Một tháng làm việc hiệu quả nhé. Cuối tháng thi rồi, cố lên nha.
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nếu được như vậy thì tao cũng đang muốn cười đây!
    VỚ vẩn thật......
    Lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn. Luôn trong tình trạng sẵn sàng cãi nhau với all. Thế mà lại chả làm đc.
    Điên cái đầu....
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thì từ giờ không gọi nữa, không cần nữa.......kệ...một mình.....
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định. Lặng thinh
    Công việc mệt nhoài, chán nản.
    Không nghĩ được cái j nữa....
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Muốn cài nhạc chuông như em Nx nhưng thôi, lại làm phân vân. Thôi, ngoài chồng và tiền ra thì chả thiết gì Mình tham lam quá
    Đc đúng 2 tuần rồi, đợt trước khoảng 1 tháng. Lần này mình vẫn hy vọng, tuy là mong manh. Mong muốn của mình thật ra rất giản dị, kô hề tham lam... Giả sử thất bại. Ôi mệt
    Thật là cổ hủ, lạc hậu Nếu yêu mình anh fải mong muốn mình hạnh phúc, nhàn hạ chứ. Ngc lại nếu yêu anh, mình cũng fải cố gắng đảm đang, tháo vát . Xì ai mà chả muốn đảm đang, tháo vát, chăm sóc chồng con chu đáo nhưng ghét cái thái độ nào là Đa Hội, nào là Bắc Ninh, nào là Nhật Bản. Bực mình
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 08/09/2008
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi ngày thôi mà khó khăn quá
    Lúc thì tháng 1, lúc tháng 11, lúc tháng 12
    Lắm thầy nhiều ma. Lại tốn tiền của Mẹ chồng nữa chứ. Mỗi ông phán 1 ngày.
    Thật hâm mộ vợ chồng Thảo béo, cũng đi xem, rồi chọn 1 ngày mà chẳng trùng ông thầy nào cả. Rồi đều thuyết phục đc cả 2 bên
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi cười, tôi ơi hi vong, tôi ơ hạnh phúc... tôi ơi.......
  9. mylov34you

    mylov34you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị bắt nạt, ức quá, gọi điện cho thầy giáo, yêu cầu thầy lên để cho sinh hoạt lớp, he he he, thầy bị điều khiển, thía là thầy lên dù rất bận.....được xả hơi....thoải mái hơn roài, sang kia ngnủ thôi....mệt.....thèm rịu, thịt choá....
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mình có làm j tội lỗi đâu mà bị mụn thế nhỉ?Mấy cái mụn to vật vã,trông chán hẳn,chẳng muốn đi đâu,nhưng vẫn đi.
    Mấy hôm nay bận quá,chẳng ở nhà dc mấy,.hơn 2 tuần cũng chưa về nhà.Chắc tuần sau j đó.
    Hôm trc đến làng HN,lại có thằng bé làm quen,cả tuần ngaỳ nào cũng mời đi uốg nước,đi chơi.Nói thế rồi mà vẫn cố mà mời mọc.Sao mà mình ghét cái kiểu khoe khoang thế,nghe chẳng lọt tai j cảm,1 số đoạn mình còn ậm ừ cho nó sướng 1 tí,còn đâu mình chặn họng luôn.Vớ vẩn,mình ko thích,ko thích là ko thích.
    Hnay trung thu này,và cũng sn 2 người bạn.Trung thu mình chơi j đây.Đáng lẽ là vào lãng HN nhưng lười đi,xa,vắng,bụi.Ngại.Tóm lại chắc đi với lũ bạn ra MD xem thả đèn.Yêu với đương,mình giống với người ko có ng yêu thì đúng hơn!

Chia sẻ trang này