1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu và điêu - Săn mây Y Tý 30.4.2009"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thenet, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    @ 33, Gà mái, Nice, Huệ Bin: À chà, sao ta không gặp các nhể??!
  2. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả nhóm xin gửi lời cảm ơn đến mama tổng quản đã chăm sóc cho cả nhà suốt cuộc hành trình.
    Chị đã hết mình chăm lo cho chúng ta những buổi over night hoành tráng , Những món ngon bổ dưỡng đầy hấp dẫn.
    Em biết chị đã hy sinh rất nhiều cho chúng em (phải cắm 1 số thứ)
    [​IMG]
  3. leochip

    leochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  4. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Gio moi vao diem danh duoc. Hom qua ve buon ngu qua, ko mo duoc mat.
    Hen moi nguoi dap pha hom off.
  5. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh em trong đoàn 1 lần nữa tôn vinh "chị nuôi" ba ba. Chị thật là tuyệt vời.
    @cả nhà: giờ em đang ở cơ quan tối em sẽ up ảnh hì hì
  6. ducvinhstyle

    ducvinhstyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các pác đã có 1 chuyến đi tốt lành . Anh có 1 tấm ảnh của em Huệ trên cổng trời nhé
  7. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đây là chân dung của nhà Yêu và Điêu ạ
    [​IMG]
    tình hình là em thấy đôi này hợp nhau nhắm ý ạ
  8. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lúc cơ quan mất điện em lấy lap viết cái Report ngày thứ nhất cho mọi người.
    Hành trình ngày thứ nhất
    Sau một thời gian chuẩn bị danh sách của đòan đã được chốt ở con số 10 vừa tròn 5 xe. Những con số đẹp cho 1 chuyến đi dài hứa hẹn một cuộc hành trình thành công. Càng gần ngày lên đường các công tác chuẩn bị đã được ma ma tổng quản cùng các chị em trong đòan chuẩn bị chu đáo làm cho khí thế các thành viên trong đòan lên cao vùn vụt. Đang trong lúc khí thế cao như diều gặp gió như vậy thì tin lũ quét và sạt lở Hoàng Xu Phì được ti vi đưa tin trước giờ lên đường 16 tiếng làm mọi người cũng lo lo. Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia và nghe ngóng tình hình đòan quyết định vẫn lên đường và cắt bớt cung sao cho không phải đi qua vùng có lũ.
    14h ngày 29-8 giây phút được mọi người mong chờ cũng đã đến. Tất cả các thành viên đều có mặt tại địa điểm tập kết. Ba lô lớn ba lô bé lần lượt được chằng buộc gọn gàng lên 5 xe và lên đường. Nói thật nếu ngày thường mà chằng buộc kiểu này chắc chúng tôi bị qui kết cho là đi buôn quá.
    Dự định của đòan là có mặt ở Hà Giang ngay trong đem thứ 6. 5 chiếc xe thẳng hướng Thăng Long Nội Bài mà tiến. Đến đoạn Metro chai nước của cu Chính bị văng ra giữa đường bị ô tô chẹt mất làm cu cậu măt đần thối vì ngượng (chả hiểu ngượng that hay do tinh vi với em Huệ nữa), đây cũng là lý do mà suốt ngày hôm đó cu cậu không dám mở mồm xin nước. Đi được một đoạn thì đến đường rẽ tắt đi thị xã Vĩnh Phúc, có thể nói đây là sai lầm lớn nhất của Thenet chả tắt được bao nhiêu mà đường xấu không đi được nhanh, may mà đoạn này cũng nhanh chóng vượt qua. Đoạn đường từ Vĩnh Phúc đi thị xã Vĩnh Yên vừa mới làm xong nên đẹp đòan cứ 70-80km mà đóng chả mấy đã đến ngã ba Tam Dương một trong những cung đường đẹp của chuyến đi. Trong khi cả đòan cứ 60 với 70 mà đóng thì điện thoại em vịt kêu. Chết cha mẹ gọi thế là lại phải tấp vào 1 cái cầu cho em vịt chạy tít vào trong ruộng nghe điện thoại và đây là nội dung em nghe được ạ:
    _ A lô mẹ ạ, vâng con đang ở nhà con Hoàng mẹ nó thổi cơm cho mấy đứa ăn xong rồi lên tầu. Vâng con Hoàng nó mua vé tầu rồi mà. Rồi mẹ yên tâm con đi cẩn thận mà. Thế mẹ nhé, vâng con chào mẹ.
    Xong thế là lại lên đường hic hic các cụ nhà mình đi tít thế, em chả đuổi được. Hị hị nhưng mà nói thật cảnh chỗ này đẹp quá nên em cũng chả muốn đi nhanh. Nhất là đoạn Bình ca. Cảm giác ngắm hoàng hôn cùng ?oai đó? băng qua những cánh đồng xen lẫn đồi cọ, đồi thông. Cái cảm giác nhẹ nhàng bình yên, một chút phiêu lưu như những nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung đang hành tẩu giang hồ (đoạn này văn vẻ nịnh em yêu tí). Quay ra hỏi Vịt ?oem ơi ngày xưa có cái bài gì mà bến nước bình ca ý nhỉ? vịt cũng không nhớ về em dung google hóa ra là bài Ta đi tới (tây đi lui) trong tập thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. (công nhận ông này viết chuẩn)
    Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi!
    Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
    Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
    Chuyến phà dào dạt bến nước bình ca.
    Đoàn đến Tuyên Quang tầm 6h, sau khi đổ xăng và hái hoa bắt **** cuộc hành trình tiếp tục. Đến tầm 7h hơn dù chưa đến Việt Quang như dụ định nhưng chị nuôi Ba Ba quyết định dừng lại cho an em xế ăn tối không đói. Nhất là những thằng hơn 70kg như mình hè hè chị nuôi tâm lý ghê. Trong lúc ăn tối mọi người nói chuyện rất vui vẻ nhất là nhà Điêu&? 2 đứa này sinh ra để chọc ngoáy nhau hay sao ý (hình như trong phim Hàn cũng hay bắt đầu thế này thì phải). Đang ăn thì mất điện nhưng mờ vẫn vui. Ăn xong lại xé màn đêm chúng ta lên đường.
    Đến Việt Quang thì trời đổ mưa tầm tã. Lo sợ sạt đường trong đêm cơ trưởng Cá cho anh em nghỉ lại đây. Đêm hom đó 10 người chui vào 1 phòng 3 giường không có nước. Phải qua phòng bên cạnh tắm nhờ hic hic. Rút kinh nghiệm các lần trước cứ đi xa là kô ngủ được lần này nhà em mang theo thuốc an thần làm 2 viên ngủ tít thò lò đến sang nên không được chứng kiến 1 số chuyện hay ho nhưng em xin tường thuật lại như sau:
    Đêm đã về khuya điều hòa đã tắt vì nóng quá không ngủ được Miss Hoa có đi tìm điều khiển nhưng mà quái không hiểu thằng nào cầm nhỉ. Nóng thế này sao mà ngủ được đành đi tìm vậy. Nhưng mà thằng nào cầm nhỉ. Thằng Ni thì ngủ từ tối chắc không cẩm rồi chỉ còn 3 thằng còn lại và anh Cá thôi thì đi tốc... chăn từng thằng mò vậy. Sau 1 hồi mò mẫm (=> tất cả những cái gì giống giống điều khiển đều bị kiểm tra =)) )
    Kết thúc ngày thứ nhất.
    Comment: có một số lỗi chính tả do máy em dùng win tiếng nhật nên nó lỗi.
    @Mod: Đô?i hộ tớ tên topic la? Điêu&Yêu Ha? Giang kí sự. Thanks ấy.
    Được thenet sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 03/09/2008
  9. leochip

    leochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  10. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ở tượng đài ji ji đấy ở HG, khổ nhất là thằng bên trái (mình đấy), bấm máy rồi chạy
    [​IMG]
    Được joewang85 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 03/09/2008

Chia sẻ trang này