1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, ...xin tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi baby_bluehp, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichich2008

    chichich2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    em có mấy quyển vứt máy, chưa giở coi bjờ nhưng nghe mục lục có vẻ hay
    1. Putin- từ trung tá KGB đến Tổng thống LBNga
    2. Đánh thức con người phi thường trong bạn
    3. Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống
    4. Đắc nhân tâm
    dù j, tớ cũng ko thik đọc sak onl lắm. Sách thường đã ít đọc nữa là Nhức mỏi mắt toàn tập Bác nghe mấy quyển kia hấp dẫn thì PM em gửi choa
  2. chichich2008

    chichich2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    à, có quyển ''kinh dịch'' nữa Triết lý với suy ngẫm đến cuối đời lun
  3. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Cổ tí thì Thép đã tôi thế đấy, Ruồi trâu
    Mới thì Chicken suop for soul, Quà tặng trái tim, hạt giống tâm hồn...
  4. vitcotdn5

    vitcotdn5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Triết học Mác-Lê Nin.
    Không phải truyện nhưng cũng nhiều cái hay hay.
  5. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất truyện "Không gia đình" và "Những tấm lòng cao cả", đọc xong thấy tình yêu khắp xung quanh. "Tình yêu cuộc sống" (Jack London) cũng rất hay, bạn đọc thử xem.
  6. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    "Instead of pushing solutions on people with the force of your argument, pull solutions out of them" - trích thesis của em đang viết
    Ngẫm lại bây giờ, muốn đọc lại "Không gia đình", thấy chủ topic nên đọc thử cái ấy. Hoàn cảnh giống nhau nên em hiểu
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    "Không gia đình", "Trong gia đình", "Tiếng gọi nơi hoang dã" và tất cả tập truyện ngắn của Jack London. Rồi các truyện của Dan Brown, rồi "Rừng NaUy", rồi "Tất cả các dòng sông đều chảy".
    Truyện Việt Nam hay kinh khủng là "Tuổi thơ dữ dội", rồi "Đất rừng phương Nam", Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan.
    Nhiều lắm, lên đây tự nhiên ko nhớ nổi.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cuốn Tình yêu cuộc sống chú đọc đến tiếp cuốn Trăm năm cô đơn cho nó đúng chiều hướng logic phát triển tha hồ ngẫm nghĩ sự đời
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Theo nhu cầu của bạn thì có mấy truyện sau chắc thik hợp :
    Những chuyện dài bất tận
    Cuộc sống không có tiếng nói
    Em ở đâu
    Cánh buồm đỏ thắm
    Jane Eyre
    Lần đầu tiên thân mật
    Ping - vượt khỏi ao tù <= cực chuẩn
    ... vân vân
  10. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của SIdney Sheldon ấy hay lắm
    còn nếu muốn tự sướng thì xem "cô giáo thảo" search fát ra ngay

Chia sẻ trang này