1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì vào những ngày nàng đèn đỏ ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi MaDai, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    cứ fang nhiệt tình !
  2. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là tránh đi thật xa
  3. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cho em hoỉu là phang cái gì hả bác
  4. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tùy
    Nhiều xiền thì dẫn cháu nó đi mua sắm
    Nhiều thời gian và kiên nhẫn thì cứ quanh quẩn đấy cho nó hành, nó vào wc thì hỏi nó cần dày hay mỏng rồi đưa
    Còn có máu Dracula thì cứ chiến cho sinh tố dâu nó tung tóe ra...
    Miễn là mua vui đc cho cháu nó thôi, chứ mất máu thế thì làm j chẳng cáu...
  5. thien_duong_tim_dau

    thien_duong_tim_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đối xử: nhẹ nhàng tình cảm, có bị quát mắng tí thì cũng đừng than trách gì, nhẫn nhịn chịu đựng, khi nào đèn xanh thì trả thù bằng nhiều cách khác nhau sau.
    Chuyện ý ý: OS. Nhưng mà tốt nhất là đừng có đụng vào. Em mà đèn đỏ thì tên kia đến gần em quá 20 cm là phải cảnh giác liền!
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Là vẫn cứ ấy ấy ấy ạ
    Tốt nhất là đèn đỏ thì tránh xa nhau ra. Còn nếu lại díu vào là y như rằng... Có lần giai bảo tớ "Anh thấy thương em quá, cứ phải đắn đo". Chả là tớ đang moon, nhưng giai biết thừa tớ vẫn muốn... Lời giai nói như cởi tấm lòng, tớ chả đắn đo nữa. Có điều sau đó hơi hoảng hốt vì rát, moon có vẻ như nhiều hơn... Vì lúc moon, chỗ đó rất nhạy cảm, không nên hoạt động mạnh, đằng này không những mạnh lại còn... . Dĩ nhiên, bọn tớ có dùng BCS. Nhưng sau lần đó tớ không dám nữa, cho dù lúc ấy có muốn tới đâu. Vì nhịn mấy ngày thì có thể, nhưng tâm lý lo sợ nguy cơ viêm nhiễm thì dai dẳng, không dễ chịu chút nào.
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhẹ nhàng thôi. Nhưng đừng OS!
  8. Kyooshi

    Kyooshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đèn đỏ hoocmon tăng cao khoái cảm rất lớn với ********. Bác làm cái hai cái đảm bảo bác gái thấy khoái là hết cáu gắt à.
  9. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Trước công ty có em nhân viên mới ngày đầu tiên đi làm kêu đau bụng, mấy chị em trong công ty xúm lại đánh gió, mua trà gừng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hài
    Nếu chị em đòi thì tát cho phát đau là quên ngay .
    Còn anh em thì bảo chị em thổi tò tý te
  10. MaDai

    MaDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Dạ nếu muốn xxx trong ngày này, bọn em chờ ngày thứ 4 a, lúc đó cũng gần như hết vả lại không phải dùng áo mưa nữa, thoải mái hẳn.
    Còn về quan tâm tới nàng trong ngày này, em áp dụng đúng như bác gì ở trên, không nghe, không biết ... lấy chữ nhẫn đặt hàng đầu

Chia sẻ trang này