1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhà có nhiều cửa sổ các bác thấy thế nào ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi dinh_pro, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đây là 1 bộ film hết sức vớ vẩn!
  2. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bận không xem được . phí thật !
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua mới xem đc 1 tập, có đoạn bà mẹ trẻ mới sinh bế con mặc áo ngủ trong nhà thấy rõ áo lót đen xì, chả hiểu đạo diễn là nam hay nữ.
  4. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    mắt bác tinh thế !
  5. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chất film nhìn rất tối, chả thấy tẹo ánh sáng nào.
    Vẫn 1 motip cũ, lột tả những mặt trái 1 cách nghèo nàn, thiếu sáng tạo. Cơ mà bi giờ thấy film truyền hình ko có nhiều bộ hay như trước. Cứ gái xinh hay hoa hậu cũng lôi tất cả lũ chân dài đó đóng các vai phản cảm. Haizzz ...
    Lâu rồi ko được xem những bộ film truyền hình có ý nghĩa :
    Đất và Người.
    Mùa lá rụng.
    Những người sống quanh tôi.
    Của để dành.
    Phía trước là bầu trời.
    ...
    Có khi bắt chước motip hàn xẻng khéo lại hay.
  6. anon10

    anon10 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    phim này do em Tăng Thanh Hà đóng, giờ đây thấy em ấy ko còn vẻ đẹp trong sáng thơ ngây của cô Út nhỏ miền Tây Nam bộ ngày nào
    chắc có lẽ do thằng Cường $$$
  7. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    **** phim việt nam càng ngày càng điên.VN chỉ làm được mấy phim chiến tranh với hậu chiến,làng quê là xem còn tạm chứ dính đến ****com với truyền hình như cố gái xấu xí,những ng độc thân vui vẻ,nhà có nhiều cửa sổ,bỗng dưng muốn khóc.v.v.v ko ra 1 cái thể thống cống rãnh nào thế mà cũng tra tấn khán giả đến vài trăm tập.rót tiền cho mấy thằng đạo diễn làm ra mấy cái phim bắt khán giả phải xem rồi cứ phát vào giờ vàng của truyền hình ha ha kiểu như là đói quá chả có gì ăn cho gì cũng phải ăn.thể loại này xem người thổi tù và hàng tổng,đất và người v.v.v còn hay gấp vạn.
  8. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Một bộ phim như ***.
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Phim này làm theo kiểu vô luơng tâm. Giả tạo từ kịch bản đến diễn xuất. Hết ạ.
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Uh công nhận film này làm kiểu vô lương tâm quá đi mất, em xem đc đâu 1-2 tập thì giải tán không xem nữa.
    Thoại như bị điên ý, chả ai ở ngoài đời lại nói cái kiểu ý bao giờ. Nói chung là để thời jan đấy mà đọc truyện cho đỡ phí!!!

Chia sẻ trang này